1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh và buồn thêm khi anh không có anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi babyrose, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh và buồn thêm khi anh không có anh

    Thức trắng đêm nay để nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay đêm mai đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi
    Tôi vẫn biết yêu đơn phương là khổ nhưng hình như tôi vẫn chấp nhận để yêu anh.Sáng hôm nay sao trời đẹp đến lạ lùng nhưng trong lòng tôi nỗi buồn vẫn vây kín, đám mây đó vẫn không ra khỏi tôi, sáng nay anh đi, nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh tôi không muốn anh dời xa tôi nhưng hình như anh muốn ra đi để suy nghĩ những chuyện đang xảy ra với anh và tôi, anh nói với tôi cho anh thời gian, anh ơi thời gian là bao lâu hả anh?? Khi tôi đưa anh đến đúng ngã ba đường tôi không dám nhìn anh, không phải tôi không đủ can đảm, mà cái chính là cái nhìn đó là cái nhìn cuối cùng, tôi biết anh yêu tôi nhưng tôi vẫn không thể tìm ra lời giải thích cho những hành động của anh dành cho tôi trong những thời gian vừa qua.Tôi hiểu anh yêu tôi nhưng tại sao tình cảm thật của anh mà anh lại không biết vậy?? Khi anh đi trời lạnh và buồn thêm khi không có hình bóng anh, nhìn anh ra đi mà lòng em buồn, trời như nắng thêm khi anh quay lưng ra đi, anh nhìn em, cầm tay em, và ôm em, những hành động đó làm cho em có cảm giác anh sẽ xa em mãi mãi. Em sẽ làm gì đây cho vơi đi nỗi buồn, và nỗi nhớ anh đây? Có ai có thể hiểu được cái cảm giác ma` phải ngồi đợi người mình yêu suy nghĩ về tình cảm của mình hay không? Có ai hiểu được nỗi lòng của người đang bị cô đơn hay không? Anh ơi, gửi lời theo gió em muốn nói với anh rằng em yêu anh , may mắn và những nụ cười se luôn bên anh, nếu anh không yêu em thì xin anh hãy cứ để cho những lời nguyện cầu của em luôn được bên anh, hạnh phúc, sự thành công và ..........
    Có ai bị như tôi bây giờ hay không có ai hiểu được tôi đang nghĩ gì hay không?? Giúp tôi với..............

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    iem ơi, iem gì ơi anh bảu cái
    Anh nói khí không phải chứ anh là anh bất bình lắm đấy.
    TSB nhà nó chứ có thằng được em yêu tha thiết thế mà nó còn làm gì không phải với em. Anh là anh cú lắm đấy, thằng cha ấy là thằng cha nào mà lại phụ tình em thế. Nó không biết nó đang giữ 1 trái tim bằng vàng à.
    Anh đây này. Mong 1 người con gái yêu anh như em yêu thằng đấy mà còn không tìm được.
    Đúng là cuộc đời bất công. Nước chảy chỗ trũng. Người ăn không hết người lần không ra.
    Ông mày đây đói khát tình yêu, chỉ cần 1 iem nào iem ấy thương tình iem ấy lườm nguýt cho 1 cái cũng thoả cái lòng mong ước.
    Zậy mà chờ hoài à, chả thấy đâu hết á. Buồn nắm nắm nhưng mà có than thở gì đâu.Thấy người ta bên nhau mà về nằm khóc hoài à. Nhưng mà vẫn cứ cứng rắn đấy có kêu tí nào đâu.
    Iem ơi, anh nói nốt câu này nữa này. Chọn thằng tử tế mà em trao phân em gứi thận, ý quên, Trao thân gửi phận . Chứ chọn cái thằng bắt cá 2 chân thì em còn than thở gì nữa iem ơi.
    anh cũng chả định lói cái gì đâu nhưng mà bức xúc khó chịu gọi là có vài nhời an ủi iem cho iem bớt hâm em Post vài cái Topic thất tình lên đây thì có mà bỏ me.
    Thế thống nhất với nhau là Quán triệt cái tư tưởng em nhá.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  3. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp !..Thất tình còn..... gọi bằng ông nội
    Bạn ui buồn làm cái gie. Cái gì đến cũng đã đến rùi, rồi sẽ phải đi khỏi suy nghĩ của bạn thôi. Thà rằng buồn 1 phút rồi có quên đi. Đừng kéo dài dai dẳng như thía này. Đã buồn ,đã chán lại càng chán hơn.Cố mà quên bạn ạ. Mất thòi gian ngồi nhấm nháp nỗi buồn như thía này làm quái gì. Chẳng giúp gì cho bạn được. Có cái gì là không thể đâu. Chấp nhận và quên đi là ok thôi...Cố lên

    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  4. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Babyrose ơi , bạn đang bị khủng hoảng tinh thần đó . Hãy vượt qua nó đi bạn ạ . Đời còn nhiều cái nữa mà , tình yêu không phải là tất cả . Hãy nhớ về anh ấy như 1 kỉ niệm đẹp , 1 người đã là của mình , đã từng yêu mình . Quên anh ta đi . Bạn làm được mà .
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    trên đời này còn nhiều người xứng đáng với tình yêu của em dành cho họ mà, làm sao cứ phải khổ sở vì một người chẳng ra gì, đừng buồn nữa, ngày mai là một ngày mới, cố gắng làm lại từ đầu, rồi sẽ có người hiểu mình
    Đã Ký
  6. donkihote_hn

    donkihote_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên HLC lại xuất hiện một cô bé đa sầu đa cảm đến như vậy nhỉ ? " Em là ai cô gái hay nàng tiên ? " .......Hic hic.....?Em cũng giống với anh ngày xưa lắm ! Nhưng thôi dù sao thì cũng mong em sẽ cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn khi bên cạnh em đã có những người bạn HLC dễ mến , luôn luôn biết lắng nghe , luôn luôn biết thấu hiểu những tâm sự vui buồn mà em muốn chia sẻ ! Giá như người em yêu là VIETHUY hay Việt Thắng này nhỉ ? Anh tin chắc rằng em sẽ không có một giây phút nào phải buồn phải đau đến như vậy đâu !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này