1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguoinoithat, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh

    Đã có màu hè thì có mùa đông.Mà cũng thật may cho em là được thưởng thức cả hai mùa,chứ chẳng phải chịu chỉ thưởng thức cái rét của các bác bên Mạc Tư Khoa hay chỉ là mùa hè nóng nực của các bác TP Hồ Chí Minh.

    Mà kể ra cái thói đời cũng lạ các bác nhỉ,hồi em tranh luận với thằng bạn rằng nó thích mùa nào hơn,nói tóm lại vào mùa hè thì nó bảo khoái mùa đông và ngược lại ,cái này có phải các cụ nhà mình gọi là đứng núi này trông núi nọ không,có lẽ ddúng vậy đấy các bác ạ.

    Em vẫn khoái cái rét ở quê hơn,các bác có hiểu không vậy được chui vào trong chăn ấm,mà không hiểu sao những lúc ở quê vào mùa đông em lại cảm thấy cứ về nhà lại thấy ấm áp hơn những nơi khác,mặc dù ở lớp hơn 50 mạng người chen chúc trong phòng khí CO2 ngập đầy trời mà vẫn không thấy ấm áp khi về nhà,chắc là do thói quen hay sao ấy.

    Thôi thì đang mùa rét.Anh em ta tiện thể kể luôn cảm xúc về mùa rét đi.Mùa này mà ngồi bên chén chè nóng khoái lắm các bác ạ.
  2. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Người nội thất nói đúng qua !!!
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác em là NGƯỜI NÓI THẬT.Bác bảo em là người nội thất là người như thế nào ạ,nếu thấy hay em sẵn sàng đổi thành người nội thất theo ý bác.
  4. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nụ cười của bác ý làm sao nữa.Bác thông cảm,tính em hay nói thật.
    Tiếp tục nhỉ.
    Nhờ mùa đông lạnh lẽo mà đã có bài hát bất hủ "Đêm Đông" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương,những đêm lạnh lẽo đi 1 mình (Nhất là lúc bị người yêu đá) nghe giai điệu đó cảm giác nó mới thấm thía làm sao.
    Bây giờ mà có 2 người bạn đi cùng nhau vào đêm đông,thì các bác có biết trong câu chuyện của họ chắc chắn sẽ có câu gì không "Giá mà bây giờ có cô người yêu bên cạnh mà ôm thì tuyệt biết mấy" Em chưa có người yêu nhưng mà cảm nhận lúc đó cũng thật tuyệt.Mùa đông sẽ làm con người yêu nhau càng yêu nhau hơn có thể vì lý do trên.
    Mùa đông đâm ra ta hút thuốc nhiều hơn.Trông rất đàn ông và người lớn.Như vậy mùa đông làm cho con người ta trở lên lớn hơn.
    Nhờ mùa đông mà nước Nga có những cảnh tuyết phủ trắng trông vô cùng đẹp,và cũng nhờ mùa đông mà có những bộ quần áo vô cùng phong phú,người béo cũng như người gầy ,vô cùng bình đẳng,muốn che trứng cá hiện trên mặt (vào mùa hè thì chịu rồi)nhưng vào mùa đông chỉ cần che cái mũ lông xuống 1 chút là ổn.
    Mùa đông ở nước ta hơi khắc nghiệt,chỉ cần cái rét 7 hoặc 8 độ thôi thì sẽ cảm thấy như cắt da cắt thịt,khuôn mặt lúc đấy sẽ rát bỏng,vì thế khi rửa mặt phải chịu khó rửa bằng nước lạnh nếu mà rửa nước nóng thì rát lắm.
    Em có thằng bạn vào miền nam,khi tết đến thì ở đó trời nắng chang chang,nó thèm 1 chút rét như hồi còn ở Thái Bình.Em nhớ có 1 bài hát đã nêu lên nỗi nhớ mùa rét này.Hình như là :
    "Làm sao về được mùa đông ,dòng sông cây cầu đã gẫy.v.v.."
    Nói tóm lại đang mùa đông anh em ta cùng bàn luận về mùa đông để cùng thưởng thức vị ngọt ngào cùng vị lạnh lẽo của nó để khi mùa đông đi qua thì đỡ phải tiếc.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trơ?i lại bắt đâ?u trơ? lạnh. Cái lạnh đâ?u mu?a tuy không thật sự chạy tịn va?o xương tu?y nhưng cufng đu? đê? có thê? nhớ vê? một mu?a đông.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông em thích ngồi ở một góc phố nào đấy, uống một cái hoặc ăn một cái gì đấy nóng nóng rùi xem lá bay hoặc gái chạy qua đường , .
    Về nhà thích nhất là nằm trong chăn nghe bài đêm đông của Nguyễn Văn Thương và tè một bãi vào trong chăn, khỏi phải chui ra khỏi chăn, lạnh lắm !!!
  8. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những cơn gió sớm đã bắt đầu mang hơi hướng lành lạnh tạo cho ta có cảm giác của sự cô đơn. Mùa đông đến. Mùa đông với những cảm xúc lạ, của những âm thanh vang vọng mãi trong lòng, cứ thế và cứ thế tuôn chảy maĩ, hòa wuyện vào con tim khát khao muốn thoát khỏi hàng rào cám dỗ khó khăn do cuộc sống tạo ra để thử thách bản thân mỗi người. Mùa đông năm nay ta lại già thêm một tuổi, chính chắn hơn, hiểu biết hơn. ta biết rằng phàm đã là người thì làm sao kô phạm sai lầm, nhưng nghĩ maĩ, ta lại thấy sai lầm đó lại chính là một kỉ niệm thật đẹp cho ta... Sai lầm đó là ANH.
    Đông đã đến rồi anh có biết kô? Mùa đông năm ngoaí em hạnh phúc biết bao, đi đâu cũng có hai người... Anh hay lo xa lắm... Cứ trời chút lạnh là lại khoác thêm cho em áo choàng... Em mà dùng dằng hông mặc là coi như anh dỗi (như con gái ấy)... Lạ thay, anh không sợ gì trên đời, ngoaì sợ con gái khóc... Đặc biệt là em, em khóc thật hay khóc giả đò thì anh hông biết, chỉ cần thấy em mếu là coi như anh lại.........,
    Em thích ca khúc " last christmas " của Wham lắm, anh cũng thế và còn nhắc em.. " mình thích thì thích thôi, chứ hông có được làm như lời bài hát nhé..." . Thì sao anh, đời mà, ngang trái và cho dù ta có chuẩn bị từ trước, phòng hờ rồi, coi chừng rồi nhưng cũng kô thể nào ngăn cản được môt mối tình tan vỡ ...
    Một năm, tròn một năm yêu thương ... Không biết tại sao nhỉ? Có lẽ chúng ta vẫn còn yêu nhau đấy nhưng sao khi bên nhau, em kô có cảm giác vui như xưa, trái lại là một cảm giác lo lắng, lo cho cuộc sống sau naỳ, một cuộc sống mà theo em nó sẽ khó khăn hơn bây giờ gấp bội nếu như anh chưa chịu dừng cương ngựa. Thời gian sẽ rèn luyện con người, anh sẽ cứng rắn hơn... có đầy đủ khả năng hơn để có thể lo lắng, chăm sóc cho người mình thương...
    Mưa vẫn rơi, mưa lạnh buốt vào tim, vào trái tim đang nhỏ lệ....!!!!
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông nữa, gió lạnh tràn về . Một buổi sáng, hắn ra phố , cả con phố vắng tanh trong sớm, hai hàng cây bên đường trơ trụi, một con gió se lạnh thổi những chiếc lá khô dưới đường xoay xoay. Một cô gái mong manh đi trên phố, má trắng hồng vì lạnh , chiếc khăn quàng màu vàng nhạt bay nhè nhẹ làm cho buổi sáng mùa đông ấy đỡ u ám và lạnh lẽo.
    last christmas I give you my heart ... chuyện đó đã xa rồi. Nhưng trong hắn, ký niệm vẫn còn mãi, còn nguyên những chiều mùa đông, hai đứa co ro trong chiếc áo không đủ ấm, nắm tay nhau, lang thang trên phố. Em hỏi: tại sao mình không mặc áo cho ấm ? hắn nói : để em biết được hơi ấm của tay anh truyền qua tay em !. Em nhìn hắn và cười, một nụ cười làm ấm cả mùa đông .
    Em xinh xắn và đáng yêu trong chiếc mũ len màu vàng mà anh hay gọi là công chúa bí ngô...
  10. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông em chỉ thích được lang thang trên khắp các con phố cùng với 1 lũ bạn ( vào ban đêm nhá )
    Mùa đông vào ban đên không có nhiều người đi lại nên ta có thể thoải mái ngắm nhìn những con đường , buôn thoải mái với lũ bạn , rồi tật vào quán trà đá ban đêm ngồi nhâm nhi cốc nước chè bốc khói nghi ngút , nói chuyện trên trời dưới biển...
    đến khoảng 1h--> 2h sáng đi oánh bi-a hoặc olien ngồi nói phét trong các room , đến 4h đi ăn đêm rồi thằng nào về nhà thằng đấy , ăn ngủ , nghỉ .. tuỳ các chú !
    các bác cứ thử 1 lần mà xem , thích lắm nhá !

Chia sẻ trang này