1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguoinoithat, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông, trời lạnh, món ăn mình khoái nhất là ... Kem Tràng Tiền. Trời, mới nói đến đã thèm lắm rùi Vị lạnh lạnh, tê tê... cực kỳ phê luôn. Mà ăn kem mùa đông là phải cắn chứ không được mút đâu đấy!
  2. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bây giờ thời tiết cũng đã thay đổi nhiều, bắt đầu vào giữa tháng 10 là không khí đã dịu hẳn lại, đến khi ngoài đường phố rực rỡ bởi những dải kim tuyến lấp lánh và tiếng nhạc giáng sinh vui vẻ rộn rã thì đêm Sài Gòn đã làm những người đi xa chạnh lòng nhớ cái lạnh của quê nhà. Những ngày này, buổi chiều muộn, mặc một chiếc áo khoác, cùng bạn bè vừa ngồi quây quần ăn bắp nướng ở gần sân bay TSN vừa nhí nhoáy nhắn tin cho mấy đứa bạn ở Thái Bình, cảm giác quê nhà thật gần...
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh thế này chỉ thích đi lang thang trên phố với yeuxautinh nhìn lá rụng đầy đường , khăn quấn ở cổ , gió lạnh nhưng ấm áp, Mình nắm tay nhau, nhở.
  4. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh. Em nắm tay kexautinh đi trên con đường có hai hàng cây yên ả. Khăn quàng cổ em bay bay quyện vào đầu AK của anh. Lẫn trong gió có mùi thuốc súng. Chắc anh lại vừa vào box TB bắn tỉa linh tinh. Lại thoang thoảng mùi gì như mùi thằng con em đêm qua. Chắc nó giống anh, nó bảo "trời lạnh buồn buồn tè một bãi vào trong chăn, khỏi chui ra, lạnh lắm!" Em nhớ là đêm qua em đã tét vào mông nó 2 cái đau điếng. Em đang nghĩ không biết có nên làm thế với anh không.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời cũng lạnh, có khi còn lạnh hơn hôm qua, anh không mang theo súng, anh sợ nó làm bẩn khăn của em. Em thân yêu, mông anh bây giờ vẫn đau, em tét mạnh quá, mạnh đến mức con chó đang tè vào gốc cây đầy lá khô rụng còn giật mình bỏ chạy. Anh nắm tay em để em bớt giận, tay em ấm áp , mềm mềm, anh đưa tay em lên, định hôn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ặc không được , sao từ tối qua đến giờ em không rửa tay đi, toàn mùi nước của thằng con em. Thế mà trưa nãy còn bốc thịt gà... em, anh hơi ngỡ ngàng về em.
  6. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đi bên kexautinh những ngày trời trở lạnh. Biết rằng đây là một mối tình điên khùng. Nhưng em trót điên khùng vì một hình ảnh sặc mùi AK và lựu đạn mất rồi.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn lạnh, anh lại không có em bên cạnh, ngưòi điên khùng của anh. Hic , cả ngày anh nhớ em , vì mỗi lần anh ngồi xuống mông anh lại nhói một cái, tim anh lại nhói một cái tất nhiên là nhớ em.
    miss you all day , hờ hờ
  8. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ đổ thừa cho thằng con em. Anh ko nhớ là em vừa tét vào mông anh sao, khẩu Ak của em! Em chỉ tát yêu thôi mà sao anh kêu to thế. Tiếng kêu của anh làm con chó giật mình bỏ chạy đấy chứ, khổ thân nó chưa kịp tận hưởng hết cái sự sung sướng bên gốc cây.
    Em thấy hôm nay trời không lạnh bằng hôm qua, vì hôm nay em được dung dăng dung dẻ cùng anh. Thiếu mất khẩu Ak em bỗng thấy trống vắng lạ...Khăn của em bỗng buồn không bay nữa, mặc cho gió mơn man mời gọi.
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời hơi lạnh thôi, nhưng bù lại có nắng vàng mà nắng đẹp lắm, nắng nhảy nhót trên cành cây nắng sủa gâu gâu với con chó màu bông trắng đang loi choi bên cổng một ngôi nhà cũ. Anh và em lại đi bên nhau.
    Lần này anh cung không mang AK nhưng để cho chiêc khăn của em đỡ nhớ anh đã buộc vào đầu của khăn một quả lựu đạn, em thích quàng khăn màu xanh, lựu đạn của anh cũng màu xanh, hài hoà và quyến rũ. Khăn của em không thèm bay mặc cho con gió mơn man mời gọi.
    Em biết không , mông anh cai chỗ mà em tát yêu í, có một cái mụn khá to, em tát vào đấy , anh là một người mềm yếu và nhạy cảm làm sao anh chịu được cái tát yêu của em ?
    Trời lạnh quá !!! em quàng khăn lên đi.
  10. ADN

    ADN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế chứ em biết "mùa hè có nỗi khổ của mùa hè, mùa đông có nỗi khổ của mùa đông". Mùa đông em phải mặc một đống quần áo trên người (nóng ơi là nóng) mà cái dáng em nó không được đẹp lắm cho nên mùa đông ăn mặc như thế nào cũng xấu. Mùa đông làm cho người ta nứt nẻ từ chân đến đầu, nên nhiều người họ ghét mùa đông lắm.
    Đấy, các bác cũng thấy thời tiết mùa đông nó khắc nghiệt đến nỗi mà cây trụi hết cả lá, mà cái tính em khi nhìn cây trụi lá nó cứ thấy người nó ngứa ngáy thế nào ấy.
    Em kể cho các bác nghe một chuyện nhá, ghê ơi là ghê. Em có thằng bạn, mùa đông lạnh quá nên 3 tháng liền nó không tắm. Rồi một hôm trời nắng đẹp nó vội vã đi tắm, các bác biết chuyện gì xảy ra không...?. Sau khi tắm xong người nó cứ biêng biêng, người đi cứ lảng lảng, ra đường bị ô tô đâm nằm viện cả tháng trời đấy (híc khổ thân nó lại thêm một tháng nữa không được tắm). .. . .còn nhiều chuyện lắm để hôm nào em kể cho các bác nghe.
    (Xin bản quyền Nghệ sĩ hài Thuý Nga).

Chia sẻ trang này