1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguoinoithat, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác cũng bình thường thôi. Con bạn của em mới kinh khủng trong chuyện tắm táp. Nó rất thích mặc váy ngắn, sắm được một đôi vớ (tất) da chân rất chi là đẹp. Vào dịp cuối thu năm ngoái, nó đi đôi tất đó đến đám cưới một cô bạn khác. Rồi cả mùa đông nó gặp em, lần nào nó cũng than thở, không biết đôi tất mua mới đi được có một lần mà tìm mãi không thấy. Rồi năm vừa rồi, một sáng hè oi ả, nó đến nhà em với khuôn mặt rạng ngời, khoe là ...tìm thấy đôi tất rồi. Em cũng mừng thay cho cô ý, hỏi ra mới biết, hôm qua, mùa hè, nóng quá, nó tắm rất kỹ, kỳ cọ chân tay và phát hiện ra... eo ôi, đôi tất vẫn còn đi ở chân từ hôm đi đám cưới đứa bạn mùa thu năm ngoái. Bó tay!
  2. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Xin đóng góp một câu chuyện cũng hay không kém
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lạnh quá , không có em , anh buồn kinh khủng ? ngồi nhớ em mà tè cả ra quần không biết ? em đâu rồi yeuxautinh, về giặt quần cho anh.
  4. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em thấy cũng lạnh , nơi em còn có mưa, cơn mưa hiếm hoi làm em chạnh lòng nhớ đến anh. Sao lớn rồi mà anh không sửa được cái tật dấm đài của mình hay sao? Đi đâu anh cũng vác theo AK là mọi người đủ sợ lắm rồi, lại còn thêm cái thứ hương đặc biệt ấy nữa thì anh quả là lợi hại. Anh vốn là một người nhạy cảm, mà mỗi lần nhạy cảm anh lại...Lẽ nào anh muốn ngay cả đoá hoa của anh cũng không dám đến gần anh nữa sao, khẩu AK của em!
    Tối qua em lại đi trên con đường ấy. Sau cơn mưa con đường bỗng buồn lạ. Cái buồn trong trẻo như hạt mưa còn đọng nơi khoé mắt. Lần này em lại không đeo khăn. Em sợ lựu đạn của anh không nhận ra em sẽ phát nổ bừa bãi. Em sợ khăn em buồn khi không có AK của anh...
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỗ anh cũng có mưa, cơn mưa báo hiệu một đợt gió lạnh lại về. Anh luanh quanh trong nhưng góc phố ẩm ướt ,mưa lất phất bầu trời xám xịt làm con đường trở nên u ám , toát lên cái lành lạnh càng làm anh trống trải khi không có em bên cạnh.
    Lần này anh cũng không mang theo AK, anh muốn để khăn em bay trong gió, cái khăn màu xanh nhạt mỏng manh đọng lại những hạt mưa như niềm vui đọng lại trên khoé miệng xinh xinh với cái núm đồng tiền đã làm anh bao lần muốn quăng lựu đạn giết hết đám con trai tầm thường xung quanh em , Để em chỉ là của riêng anh .
    Ôi, đoá hoa của anh , chẳng nhẽ tình yêu của em không giúp cho em vượt qua được cái mùi đấy ư ?
    Em mang khăn đi nhé, anh sợ màu xanh lựu đạn của anh sẽ buồn khi không có màu xanh trên khăn của em.
    Gió lại nắt đầu thổi .....
  6. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đừng quăng lựu đạn anh ơi!
    Anh biết rằng em chỉ có mình anh. Nhưng vây quanh em là một tá những kẻ rỗi công vô nghề. Anh phải biết đó là niềm tự hào của anh. AK và LỰU ĐẠN. Để cho bọn nó trắng mắt ra anh à.
    Mãi mãi em yêu AK và LỰU ĐẠN!
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, hôm nay trời trở gió , không hiểu vì gió lạnh hay vi anh nhớ em mà cái mông còn lại của anh cung mọc lên một cái mụn giống y như cái mụn bên mông kia, anh mỉm cười thầm nghĩ: thế là chúng nó cũng có đôi : " Mụn anh mụn em đứng sóng đôi " em nhỉ ?
    Giá mà mọc nhiều mụn có thể làm vơi đi nỗi nhớ.
    Anh sẽ mãi mang theo AK và lựu đạn để em mãi bên anh.
  8. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lạnh! Cái lạnh của mùa. Cái lạnh sau cơn mưa. Cái lạnh mềm trong tóc xoã vai em. Cái lạnh thấm ướt đôi mắt, ru em vào nỗi cô đơn.
    Con đường mờ sương đêm...Hôm nay ánh đèn vàng hiu hắt và đơn độc quá. Em bỗng thấy sợ đi dưới hai hàng cây ướt lạnh này. Cái lạnh bỗng như một vết cứa nhẹ mà làm em đau.

Chia sẻ trang này