1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời mưa, kỷ niệm lại quay về !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi hieutran84, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieutran84

    hieutran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, kỷ niệm lại quay về !

    Còn nhớ cái hôm nào 2 đứa còn đội mưa, rét run người, mà miệng thì cứ mãi cười ....
    Giờ nhớ lại ..... cũng cười ..... nhưng sao không thấy vui !
  2. Vo_Tuyet_Nhi

    Vo_Tuyet_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    í, lãng mạn quớ
  3. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa = chia tay, mưa ......
    ,à khg,
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa mưa ...
    Gió gió gió ....
    Bay cha nó cái áo rồi
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    o''e, 2 đứa bay làm gì mà bay cái áo thía thế có chết con ngta k chứ
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn cái quởn mờ, hem sao đâu ^___^
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hix, lạy chúa, xì pam kỉu này, ma mới k chạy hết mới là lạ ah ^_^"
  8. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mưa = ngày xưa ta cởi truồng tắm mưa . Mưa = ngày xưa lội ruộng chụp ếp. Mưa = ngày xưa ta đạp xe trên con đường về nhà. Mưa = ngày xưa em vô tình té ngã anh có dịp làm quen. Mưa = ngày xưa chúng mình trao nhau nụ hôn đầu đời. Mưa = ngày xưa chúng ta cùng ngắm và vẽ nên bao tương lai. Mưa = ngày nay anh và em mỗi người một lối. Mưa = ................
  9. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mưa = ngày xưa ta cởi truồng tắm mưa ----> văn hoá..... tụt!
    Mưa = ngày xưa em vô tình té ngã anh có dịp làm quen. Mưa = ngày xưa chúng mình trao nhau nụ hôn đầu đời -----> bất lương!
    Được bagialamcam sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 19/03/2006
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bà già sao nỡ chà đạp sự thơ ngây của Liệt sỹ tình iu zạ há há há

Chia sẻ trang này