1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời mưa, kỷ niệm lại quay về !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi hieutran84, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Xì gòng lâu rùi hổng có mưa, mưa nhè nhẹ mà ngồi cafe trong quán nhìn ra thì fê lém, MA khoái cái dzụ này.
    Năm nào đến mùa mưa 2 đưa củng mẹc áo mưa rùi đi dạo giòng gòng Xí Gòng, iêm ngồi đằng sau, quàng tay um người đằng trước. Nhìu khi nghịch dại, đưa tay ra ngoài mưa cho ướt và lạnh rùi cho vào bụng người ta ... Hahaha, cười khoái chí, người ta thì bất ngờ và lạnh run hehehe. Khoái và đáng iu wá.
    Mùa mưa năm nay cũng dzậy người kia hen, Mùa mưa thứ 4 chúng mình có nhau...
    Có nhiều khó khăn và vật cản, nhưng những ngày nắng nóng củng sẻ qua. Mong cho những cơn mưa đến làm dịu thánh phố và con người thành phố. Làm dịu anh và em, rửa sạch những bụi bẩn đã bám thời gian wa người kia nhé!
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    HN hôm rồi mưa, mưa to, lành lạnh... Nhưng chả còn tâm trí đâu để cho kỷ niệm quay về nữa. Kỷ niệm ơi, sao mày không về với tao... Sao mày để tao bơ vơ với thực trạng này, sao thế, hỡi kỷ niệm tươi đẹp không xa kia..
    Mai làm phát cả tuần mưa thì tốt nhỉ
  3. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi chết!
    Bóng tối tràn ngập căn phòng...Tôi...dò dẫm trong bóng tối....bàn...ghế...tủ...nền nhà...nến...bật lửa...vậy là đủ.Tôi thắp cho mình một ngọn nến nhỏ nhoi chỉ đủ để biết rằng ở đâu đó trong lòng tôi còn chút ánh sáng.Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh tởm lợm của một gã hoạ sĩ bẩn thỉu đang say.Ở kia , bóng của cái đèn ngủ in lên tường, cái chụp đèn tròn tròn, cái thân đèn dong dỏng cao, cứ như một anh hề ốm đói của thời 45 đang đội nón vậy.Ở kia,cái ghế cho tôi thấy bộ mặt lởm chởm xấu xa của nó qua chiếc bóng ẻo lã như một cô tiểu thư zỏm đang lẳng lơ mời mọc một gã băm trợn.Và ở kia nữa,rối tung, xù xì ...bóng đùa giỡn với xác ...cây xương rồng.Và ở đây có...tôi và bóng tôi...và bóng nến...Tôi đưa tay với chụp lên ngọn lửa của nến...Bóng giơ tay tát thẳng vào mặt tôi một cái thật....không đau chi hết.Bóng bực dọc ...bóng chửi rũa tôi như một thứ ngu dốt còn sót lại của chủ nghĩa thực dân xưa cũ...nến thì nhìn tôi khó chịu vô cùng ...Tôi nhăn răng cười như một đứa mới xổng từ Biên Hoà ra vậy....Và rồi cùng với nụ cười đó, nước mắt chảy dài từ khoé mắt....qua má...qua môi...xuống cổ...rơi vào tim...Bóng tối xoã dài tay ôm ấp lấy tôi...nó đưa tay lau nước mắt cho tôi...hôn nhẹ lên má, nựng yêu tôi như một đứa trẻ...nó ôm tôi thật chặt như để biết rằng tim tôi còn đập...Nó ***g tay vào tay tôi để tôi cảm nhận luồn hơi lạnh lẽo từ cõi âm trong cơ thể nó..tuyệt với..lạng buốt...mùi tử khí bắt đầu xộc lên mũi tôi..luồng qua cuống họng...tởm quá...nhưng thật hay...hình như bóng tối muốn tôi quen dần với cái mùi mà ai cũng một lần được sỡ hữu...Tự nhiên tôi thấy mình yêu bóng tối ghê gớm, tôi quay người lại ẩn mình trong bóng tối...Và rồi tôi ngủ quên trong lòng bóng tôi từ lúc nào không biết..êm ái, mềm mại...nhưng tôi không biết rằng bóng tôi đang dần nuốt chửng tôi vào nó, giữu chặt tôi trong thế giới không màu...và tôi chết!
  4. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn dạo này SG mưa zữ lắm! Hok bù cho chỗ mìn,nóng mún cửi trần lun
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mưa cũng cửi trần được đó CM
  6. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mưa ướt rùi thì có cởi cũng như hok cởi à,March hi~
  7. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,cái túi đim hôm trước mưa như trút nước. Tới cái sáng hôm qua mồ hôi như nước trút. Thim cái đim qua trời như rút nước. Chả có cái kỷ niệm nào ngoài chiện ngồi trong nhà hắt a là xì Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa thích ngắm mưa, giờ thích ngắm mấy em đi dưới mưa
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    trời mưa, lon ton xách cái ghế bập bênh lên sân thượng, ôm theo bịch bánh Ritz, bình nước ép trái cây, mở nhạc cổ điển ngồi ngắm mưa bay wa mái vòm bán nguyệt và nghĩ về honey.... đã đã....
  10. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng vẫn thấy nhớ về mưa SG. Chẳng đâu giống mưa Sg

Chia sẻ trang này