1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời mưa thì mặc trời mưa, họp hành có họp nhưng mà rất vui....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Tulipsblack, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thì mặc trời mưa, họp hành có họp nhưng mà rất vui....

    Không biết phải bắt đầu thế nào ngoài 3 chữ vui vui vui.

    Đó là những gì Tu muốn nói về buổi gặp gỡ ngày hôm nay của BOX HLFC chúng ta. Quả là hôm nay ông trời đã quá nhẫn tâm khi mà trước cuộc gặp gỡ có 30 phút đã đổ một trận mưa lớn làm cho đường xá ngập lụt nhiều nơi, thế nhưng những cơn mưa đã không làm nao núng những thành viên đầy nhiệt tình và tâm huyết của BOX chúng ta lội mưa đến quán cafe Trung Nguyên trên đường Nguyễn Chí Thanh để gặp gỡ giao lưu với mọi người.

    Để tránh trường hợp thất hứa như lần trước Tu đã cố gắng đến rất sớm 2 giờ 20 đã có mặt, là người đến đầu tiên nhìn quanh quán chẳng thấy ai có dáng vẻ là dân TTVNOnline cả, ngồi đợi được một lúc thì có 1 cô bé phóng chiếc 82 tới, thế nhưng cô bé ấy nhìn quanh rồi quay đầu chạy mất lúc đó một cảm giác hơi buồn buồn chợt đến cùng với suy nghĩ không biết trời mưa như thế này mọi người có đến không. Nhưng một lúc sau cô bé ấy quay lại và chở thêm 1 cô bé nữa, vừa vào bước vào quán 2 cô bé ấy đã được một gã tự nhiễn vẫy tay lại. Ơ thế là gặp được người quen rồi, 2 cô bé vừa kể là Hoacuctay và GIRL_ ARS. Cha cha đúng như mọi người đã quảng cáo trước và cái danh hiệu ngoại trưởng kiêm thư kí hội HLFC. Vừa ngồi vào Hoacuctay đã vội mở máy liền với 1 tràng câu hỏi làm Tu mãi một lúc sau mới trả lời hết. Còn bên canh GIRL_ARS lần đầu tiên tham dự một buổi như thế này còn rất bẽn lẽn nhưng cũng đã nổi danh trên BOX với topic "Buồn lắm Hà Lan ơi" . Thế nhưng cũng như bà chị Hoacuctay của mình cô bé ấy cũng dần dần thể hiện phong cách của chị em HLFC. Cảm giác đầu tiên đã đến đó là "Choáng", nhưng cũng như rất nhiều lần gặp mặt thành viên TTVNOnline trước đây một cảm giac hoà nhập và thân thiện đã đến với 3 người mặc dù họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.

    Đang ngồi nói chuyện vui vẻ về BOX cũng như than thở về thời tiết và phỏng đoán xem có nhiều người đến nữa không, thì lại 1 chiếc 82 đỗ xịch trước mọi người. À thì ra đó là Aja_bar một thành viên phải nói là rất nhiệt tình của BOX, người đã tham dự cả 3 lần gặp mặt (nhưng là lần đầu Tu gặp mặt). Thế nhưng chưa ngồi ấm chỗ thì Aja_bar đã bị Hoacuctay hỏi ngay là tại sao không có nebula_ciaovn đi cùng, và bắt anh chàng hiền hiền dễ thương này đi gọi điện ngay cho nebula_ciaovn để xem cô bé này có đi được không, nhưng rất tiếc là Aja_bar đã không làm được điều này (không biết có nên phạt Aja_bar không đây).

    Vậy là được 4 người, chưa đủ để làm nên một cuộc họp. Thôi không họp thì giao lưu vậy, kể ra có 4 người thôi mà cũng nhiều cái để nói ra phết, nhưng mà toàn là những vấn đề cá nhân phải tự tìm hiểu nên Tu sẽ không post lên. Vừa nói chuyện vừa ngồi đợi vừa ngắm trời mưa thế mà nhoằng một cái đã đưọc 2 tiếng kể ra cũng lắm chuyện thật (toàn chuyện hay và thú vị).


    Tiếp sau đó theo lời đề nghị của GIRL_ARS cả 4 người cùng kéo nhau ra hàng net ở trên đường Đê la thành định tường thuật trực tiếp phiên họp. Nhưng do chất lượng Net ở đây chán quá nên cả nhóm đành thôi và tiếp tục màn giao lưu tiếp theo........



    (to be continued)




    Tulipsblack

    Được tulipsblack sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 19:53
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lên Hồ Tây chơi đi, câu nói ngắn của Tu đã được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt mặc dù trước đó, cái bụng của Hoacuctay réo rắt đòi nạp năng lượng. Thế nhưng đi chơi vẫn hay hơn và cuốn hút. Thế là 2 con ngựa sắt cùng nổ máy tiến về phía Hồ Tây báo hiệu cho một chuyến đi vui vẻ. Hình như ông trời cũng đồng cảm với tính ham chơi của mọi người, lúc này trời đã tạnh hẳn bầu trời cũng đẹp hơn. Như Hoacuctay đã nói sau cơn mưa cảnh xung quanh cũng đẹp hơn mặc dù nhìn lên bầu trời mây đen vẫn còn. Quả là sáng suốt khi lên Hồ Tây vào một buổi chiều sau cơn mưa, cảnh Hồ Tây về chiều trong lung linh huyền bí, cả hội lang thang được nửa vòng của Hồ Tây, định vào Trà hoa viên ngồi ngắm cảnh Hồ Tây và lúc chiều tà, nhưng do cả hội vừa uống no nước nên một địa điểm mới được Tu đưa ra đó là vào thăm chùa Kim Liên, một ngôi chùa nằm sát Hồ Tây nhưng nhiều người không biết, ngay như Aja_bar và Girl_Ars đều cứ nghĩ là nó nằm ở khu Kim Liên trong nội thành Hà nội. Là người đã đến thăm ngôi chùa này nhiều lần và mỗi lần đều có nhiều cảm xúc, thế nhưng Tu sẽ không viết cảm xúc của mình mà dành cho 3 thành viên còn lại viết, nhưng có 1 điều là đây là một điểm nhấn của chuyến đi ngày hôm nay. Dạo cảnh chùa ngắm nhìn nhưng cây hoa những mái cong của chùa. Sau khi đã no mắt và mỏi chân thì cái đói đã đến nó dục dã gọi các thành viên là cần phải nạp năng lượng. Quả là hôm nay Tu có một vinh hạnh là làm người hướng dẫn cho cả nhóm. Câu hỏi ăn gì đây? đã được trả lời rất nhanh "Cháo trai Hồ Tây". Chẹp chẹp..... ôi ngon quá đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngon. Không biết trong chúng ta đã bao giờ ăn cháo trai bên hông đền Quán Thánh chưa nhỉ? Cháo trai vỉa hè vừa rẻ vừa ngon. Mà cũng may là 4 bát cháo của nhóm là 4 bát cháo cuối cùng của quán ấy, hi hi hi kể ra hôm nay cũng hên thật. Người ta thì vừa ăn vừa thổi còn tụi này thì lại vừa ăn vừa nói, nói nhiều đến nỗi có những người đến ăn sau mà họ đã đứng dậy tự bao giờ mà tụi này vẫn còn lưng bát. Chắn lần sau đi phải kiếm cái quán nào mà ông chủ quán cũng đẽ tính như ở đấy thì mới ổn mất. Ăn xong định rủ mọi người đi uống nước tiếp nhưng mà thời gian dành cho mọi người đã hết thế nên dành phải tạm biệt mọi người. Và hy vọng sẽ lại có những buổi vui như vậy.
    P/S : Đinh sẽ viết rất nhiều nhưng nghĩ lại còn dành cho mọi người viết nữa thế nên dành dừng lại ở đây. Thế nhưng trong tâm trí luôn mong là sẽ còn có nhiều buổi như vậy nữa cuang BOX, vui vì hôm nay ra mắt mặc dù có ít người nhưng đã thành công. Cuối cùng cảm ơn Hoacuctay, Girl_ars, Aja_bar nhưng người đã làm nên sự thành công của buổi giao lưu ngày hôm nay.
    For you
    Tulipsblack
    Được tulipsblack sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 01/08/2002
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    các bác cho em xin lỗi nhé.Thật sự là em rất muốn đi nhưng vì quá bận nên em không thể đi được mong các bác tha lỗi.Có gì thông báo thì thứ 7 này đi đá bóng các bác thông báo cho em biết với
    thewall
  4. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hị... hị... lại lỡ hẹn rùi...
    Hoa càng khoe nở, hoa nên rữa...
    Nước chứa cho đầy, nước ắt vơi.​
  5. shotgun

    shotgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Tulip kể mới thấy tiếc quá nhất là cái món cháo trai..Hi...Hi ! Thôi để lần sau nhất định em phải đi mới được.Nhưng sáng thứ bảy này anh em trong box chúng ta lại được gặp nhau cơ mà!
    TO DAY IS GOODDAY TO DIE
  6. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mẹc, tiếc quá em không ở VN, bỏ lỡ mất bao nhiêu cuộc vui...
    Sniper
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Kể ra hôm nay cũng hơi buồn vì có ít thành viên tham dự quá. Nhưng các bạn à chúng ta còn nhiều cơ hội để cùng nhau gặp gỡ cơ mà, thế nên sẽ còn rất nhiều cuộc vui nữa. Hy vọng những lần gặp gỡ sau chúng ta sẽ có đông thành viên tham gia hơn.
    Tulipsblack
  8. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá hôm qua trời mưa em lại đi cùng thằng bạn nó không cho về tiếc quá.
    Te quiero....​
    Welcome to Nou Camp
  9. GIRL_ARS

    GIRL_ARS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    chẹp...chẹp......xem nào.phải nói là tuyệt vời,trên cả tyuệt vời.
    đúng là lần đầu tiên đi họp box,lần đầu tiên biết thế nào là cuộc gặp gỡ của những người bạn "ảo".lúc đầu,với tâm lý của 1 con bé rụt rè vì cho rằng mình là người ít tuổi nhất,người có số bài post ...ít nhất [xấu hổ thật],lại chưa bao giờ đi họp box....nên em chẳng biết làm gì ngoài việc lẽo đẽo đi theo hoacuctay đến chỗ họp.nhưng đấy chỉ là suy nghĩ lúc đầu thôi,vì thế nó ko được chủ quan cho lắm.và cái cảm giác đó qua đi ngay lập tức khi bắt đầu tiếp xúc với sự cởi mở của hội trưởng,sự hồn nhiên[như cây cỏ] của hoacuctay và sự hiền lành của ajax.
    mặc dù cuộc họp diễn ra khi ngoài trời mưa vẫn rơi sùi sụt,cốc sinh tố thì ngọt quá mức cần thiết và số thành viên thì rất hạn chế nhưng ko vì thế mà mất đi tầm quan trọng.[đoạn này là hơi nổ rồi].mọi người đã thảo luận nghiêm túc về vấn đề thiết kế cổng chào hình cơn lốc cho gian hàng của box vào ngày đại hội tới,mỗi tội là thiếu nhiều người quá nên chưa đưa ra được ý kiến cuối cùng[có lẽ hôm nào các bác gặp nhau,bác Tu sẽ nói rõ hơn].nội dung thứ nhất của cuộc họp đã kết thúc.đến nội dung thứ 2 là đi du thuyền hồ Tây nhưng vì điều kiện thời tiết ko cho phép nên mọi người đành tự ngồi tưởng tượng ra cái du thuyền đó vậy.như thế là các vấn đề công đã thảo luận xong,sau đó là đế các vấn đề tư...chuyện này tế nhị đây,vì thế em sẽ ko đi sâu vào nữa.
    nói chung thì phần cứng của cuộc họp lần thứ 2 này có thể đã kết thúc sau khi mọi người đứng dậy và rời khỏi quán cà fê Trung Nguyên. nhưng với những cảm xúc dạt dào sau buổi họp và tinh thần muốn chia sẻ niềm vui với các anh chị em HL khác nên cả nhóm đã quyết định lên mạng tường thuật lại cho mọi người.vậy là phần mềm của buổi họp chính thức ra đời.tuy nhiên vì lí do kĩ thuật của hàng net đó nên thông tin đã ko đến được với anh chị em 1 cách nóng hổi mà phải đợi đến hơn 2 tiếng sau mới có bài post.
    ui,em nghỉ tí đã.lát nữa post tiếp vậy.
    easy come-easy go
  10. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhẩy.....................tiếc là mình ko có cơ hội để đi họp với các bác

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình

Chia sẻ trang này