1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời mưa

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nicebee, 15/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicebee

    nicebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa

    Hôm nay trời mưa. Nhớ Sài Gòn. Những kỷ niệm về trường và bạn bè lại về. Ngày xưa trời mưa, cả lớp được nghỉ học thể dục, vui ơi là vui. Ngày xưa, trời mưa, mình cùng bạn đi trong mưa để về nhà. Lạnh cóng nhưng mà lòng sao mà ấm áp quá. Hai đứa hát vang cả đường phố. Bây giờ, trời mưa, ngồi một mình nơi xa xôi nào đó, nghe Mỹ Tâm hát Ánh sao buồn. Tự thưởng cho mình vài phút nghĩ ngơi, bỏ quên mọi sự hối hả để nhớ lại và tận hưởng những giây phút xưa. Và sau đó, cất nó đi và lại tiếp tục cuộc sống hiện tại ... Mong người nào đó được hạnh phúc
  2. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    SG dạo này hay mưa lắm..chìu nào cũng mưa.Nhớ mưa Đn và hình như kô còn nhớ người Đn nhìu nữa.Thay đổi rùi! Những cơn mưa năm nào..ui! nhớ
    Được deplao_di_mua sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 15/09/2004
  3. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mưa.................... thích lắm cơ, ngồi ngắm mưa rơi thấy nhớ một điều gì đó rất mơ hồ........ của ngày xưa........
  4. iambigbang

    iambigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mưa ...buồn......một mình .....nhớ quá những ngày đã qua ......chạy xe một vòng sg.......lạnh ..... uống hét 2 viên decogen ......đi ngủ ......
  5. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội trở lạnh, cái lạnh đầu mùa đột ngột, vừa hôm qua còn nắng chói chang. Mình nhớ cái lạnh của gió heo may khi mùa thu về, trời nắng vàng nhạt, mát mát, dịu dịu. Đi trên đường ngửi mùi hoa sữa mà lòng thấy thanh thản biết bao, tât cả những mệt nhọc sẽ tan biến.
    Nhưng bây giờ HN hình như ko còn cái lạnh của gió heo may đấy nữa, thời tiết thay đổi thất thường, có lẽ là do con người ngày càng thay đổi....
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi ! ...nhìn mưa rơi thật thú vị. Mưa rơi tí tách ngoài sân, trên những cành lá rung rinh... thật là vui tươi, sống động. Ôi, yêu cuộc sống biết bao!
    ...đường phố vắng tanh, chỉ còn lại những hạt mưa rơi rớt quanh mình, tự nhiên thấy nhớ...và...cô đơn...
    Listen to the rhythm of the falling rain....

  7. iambigbang

    iambigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trời đang mưa ,.....đang cô đơn wá.....
  8. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mưa không thôi cũng nhiều chuyện để nói nhờ... Hình như trời mưa,không gian buồn nên mọi người dễ trở nên ..... thế nào nhỉ......???
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lạc đề chút nhá, cho bely hỏi đây là thím Nhân hay bà xã của thím Nhân dzậy [:">]. Tò mò quá
  10. nicebee

    nicebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dễ trở nên buồn, nhiều càm xúc ... Nói cách dã man hơn, là trời mưa nên bị bất thường trong suy nghĩ .. hihihi ... joking ..

Chia sẻ trang này