1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời mưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangacc, 18/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ...

    Ngày xửa ngày xưa, cái thời còn đi học, mỗi lúc trời mưa lại thích rúc vào chăn, nằm ngủ. Nhất là cái cảnh được ôm mẹ nằm ngủ chứ, cảm giác thật là hạnh phúc. Mỗi lần trời mưa là mình lại cảm thấy vậy.

    Ngày nay, mình đã đi làm, đã có vợ, đã sắp làm bố của một đứa trẻ con. Sao cứ mỗi khi trời mưa là mình lại cảm thấy lo lo thế không biết. Trời mưa, không biết có cái gì đang để ngoài sợ ướt không? Trời mưa, không biết có chỗ nào ở nhà mình nước hắt vào không? Bị dột không?

    Được ThangAcc sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 18/08/2008
  2. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    trời mưa , tự nhiên cảm thấy buồn , những kỷ niệm xưa cứ hiện ra rõ mồn một, lạnh run ng
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, nhớ những sms ,vì thế mà hok còn thấy ghét mưa nữa
  4. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu có dấu hiểu hửng lên rùi nè. Sáng, mưa rả rích suốt. Ngày đầu tiên đi làm mưa ngập đường ngập phố. Bão.
    Ngồi trong văn phòng bé xíu, nhìn ra ngoài phố cũgn bé xíu, có một khách sạn bé xíu và cái ban công xinh xinh bé xíu. Và mưa...
    Vô tình đọc entry của bạn, giật mình. Tự nhiên thấy buồn, sao i''...Thấy hơi thất vọng, thấy nhói một cái, rùi thấy chống chếnh, thấy chơi vơi, và trống rỗng. Tôi trống rỗng...
    Vẫn cứ mưa...tôi vẫn một mình...
  5. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    trời mưa,nhớ ngày xưa đi cùng ai đó dưới mưa. để rùi mỗi khi trời mưa (to như kiểu sáng nay ấy ạh) lại thấy lòng nao nao: "sao ngày xưa để bọn lớp mình rủ rê đi tắm mưa,để về ốm mất mấy hum sau,hok đi liên hoan đc"
  6. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    trời mưa....nhớ hồi cấp 3...thik nhất ngồi trong nhà nhâm nhi cốc trà sữa lipton nhìn người ta vội vã đi trên đường.....còn bi h..trời mưa...cứ lo sợ mình bỏ quên cái gì đó ở ban công..chẹp chẹp!!
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tạnh mưa rồi.
    Trời lại hửng nắng
    "Sau cơn mưa - Trời lại nắng"
  8. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mưa lớn qúa! Lonely. Thấy buồn buồn lạ.
    Những ngày này Sg mưa dai dẳng.
    Lòng mình cũng đang mưa...
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    SG vẫn mưa à bạn??
    HN tạnh rồi đấy
    Nắng rồi
  10. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này