1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời ơi có phải tôi đã yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 28/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h tôi có cảm giác mảnh liệt như vây lúc nào tôi cung nghĩ về người ấy có đêm còn mất ngủ nữa=((
    tôi biết em qua lần đi chơi ở nhà chị của thằng bạn trong nhóm, tính tình em thì phải nói là đúng mẫu người mình thích(lanh lợi cá tính..v..v.không thể diễn tả bằng lời được) bình sinh mình gặp nhưng cô gái như thế này thì không thể nào quên được(đó h chỉ gặp được 2 người như thế này làm mình mất ngủ)
    nhưng rồi tôi để ý thấy em ấy đã có đeo nhẫn cặp hỏi ra mới biết là em và bạn trai đã quen nhau 3 năm rồi T_T lúc đó trong lòng tôi rất buồn không thể nào tả nổi em ấy và bạn trai quen nhau 2 người đã từng sang nhà nhau chơi rồi

    Giờ đâu óc tôi trống rỗng y như đang say vậy hình bóng em cú ùa về trong đầu tôi thật sự nếu bỏ qua cơ hội này tôi không biết sẽ còn cơ hội để gặp được 1 người như thê này nữa hay không nhưng nếu xen vào thì cũng không hay
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    cần tư vấn cái gì
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời sao trên này lắm bác nhắm đồn có địch thế. Bác mới quen gái chưa lâu thì cũng sẽ nhanh quên thôi, yên tâm. Ca này phải sang Tâm sự mới đúng.
  4. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    các bác khuyên hộ em đánh hay không đánh ạ em thì nghiên về bên đánh T_T
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    yêu 3 năm e rằng khó đánh lắm..khuyên bạn chân tình: nên bỏ
  6. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    trường hộp của tôi chắc phải đã từng trải mới hiểu được lúc nào cũng có hình bóng em trong đầu mình :((
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    trời ơiiii... chú gặp đc bao nhiêu gái rồi? thịt đc bao nhiêu rồi mà bảo bình xịt muỗi gì gì đó?
    của ngkhác là ngta phải cày kéo đục đẽo bao lâu mới có đc. Chú muốn "dòm ngó" thì cái đầu tiên cần là xem lại chú có đủ bản lĩnh ko cái đã :-w
    của ngkhác muốn là đc, lấy là có thì xh này loạn mất, còn gì yêu với đương? Đó là a chưa nói, chú đã hiểu gì về gái? nhìn mặt đặt tên như vậy là quá hồ đồ
    gái nào cũng như gái nào. Nhìn cái đã chết quả là con gái có quyền lực.. tối thượng :|
  8. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Người ta quen nhau 3 năm rồi chắc thằng kia cũng xơi hết rồi bác ạ[:P]

    Giờ tìm mối khác chứ cố gắng đầu tư cho lắm vào đến lúc ăn được mới biết gái đã bị "xé tem" thì tức chết đấy bác:-O
  9. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    không biết mình có bị gì không mà mình thật sự không quang trọng cái tem có thuộc về mình không, mà con người đến tính cách của em ấy :(( :(( có thể mỗi ngưởi đều có điểm yếu điển yêu của tôi chắc là đây rồi
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sao lại có kiểu người vô duyên thế này nhỉ?
    Từng với trải cái gì? Hiểu gì với không hiểu gì?
    Thì cứ giữ bóng hình em trong đầu mọi lúc mọi nơi đi, đến cuối đời ấy. Kể cả đến lúc em đi lấy chồng, có mấy đứa con. Đến lúc già rồi ý. ( nói thế cho dài, chứ vô duyên thế này, chắc gì lâu lâu nữa còn biết thông tin gì về em ý).
    Cứ giữ đi, đố đấy!=))
    Rất ghét kiểu tranh cướp người yêu của người khác!

Chia sẻ trang này