1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời ơi có phải tôi đã yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 28/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em kết nhất câu này của bác:x
  2. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tôi không tranh giành gì cả sự lựa chọn là ở chỗ em ấy
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đính chính: Rất ghét kiểu có ý định tranh cướp người yêu của người khác!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình ủng hộ bạn đấy, bạn cứ hoành tráng mà tiến lên. Bây giờ nói gì bạn cũng bảo thủ cho rằng bạn đúng. Bạn nhảy vào tán em ý, thì đúng là em ý phải lựa chọn rồi. Lựa chọn cách từ chối bạn sao cho đỡ phũ phàng nhất.
  5. illusion2810

    illusion2810 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    160
    Xin lỗi, nhưng bạn đang có ý định chọc gậy bánh xe. Mình thì mình ghét cay ghét đắng những kẻ như vậy.
  6. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trước khi quyết định đánh hay không chú phải thu thập vài thông tin đã chứ, đầu tiên chú cứ tìm cách làm quen đi đã, rồi xem em ý cư xử với mình ra sao thì mới quyết định được chứ. VD nhé: em ý có người yêu 3 năm nhé nhưng bjờ chán tân j cổ rồi thì chú nhảy vào là chuẩn, ngược lại em ý tháng sau cưới thì còn nhảy vào làm j :)
  7. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân.Thế này phải gọi là tình yêu trời đánh (sấm sét cũng ko đến thế này). Ai nói mặc kệ, chú cứ tấn công cho a.Tấn công tới tấp ko cho e nó kịp thở.Đảm bảo e nó gục 100%.
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng thế này thì...tạch
    Chuyển qua box tâm sự mà... than cùng Quảng Ninh bạn nhé
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có bản lĩnh thì cứ tán, chả ai cấm. Tán gái là quyền của mỗi công dân. Đánh đồn có địch nó khác với việc cưa gái độc thân, đó là ngoài việc tán tỉnh ,quan tâm,bình thường thì lại fải cần rất nhiều yếu tố khách quan có lợi cho mình, vd: gái đang chán ny, mình có thời gian-không gian bên cạnh gái nhiều hơn ny gái, mình có nhiều mặt tích cực tốt hơn ny gái ( đẹp zai hơn, giàu hơn, manly hơn...) . Xem xét liệu chú đã đủ các yếu tố đó chưa thì hẵng tính tiếp.
  10. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sét lại đánh trúng đầu bác rồi! Tỉnh lại đi bác! [r24)]

Chia sẻ trang này