1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời ơi có phải tôi đã yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 28/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lực đủ mạnh thì 3 năm chứ 10 năm cũng không phải xoắn [:D] Lý do ??.... là vì em thuộc về tôi...
  2. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    em thì không có ý kiến với việc cưa bồ người khác, ai tài thì dc, em mà bị người khác cưa bồ mình thì cũng phải biết cố mà giữ .
    Cá nhân em thì ko thix cua bồ người khác.
    Nếu bác mà cua được em này thì em chắc rồi bác cũng mất em này về tay thằng khác !
  3. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Câu này rất đúng. Là điều kiện cần để chú tiếp tục cưa. Trừ trường hợp trai gái đã có con với nhau, còn ko thì cứ tiếp. Dĩ nhiên, lúc chiến dùng cách quân tử hay tiểu nhân lại là chuyện khác.

    "Thiên hạ do đâu mà có? Do đánh được mà có!"
  5. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là phải đấu tranh. Bác cứ đánh cho em. Yêu nhau 3 năm chứ dăm 10 năm thì cũng như nhau cả thôi. Càng yêu lâu thì càng biết hết những thói hư tật xấu của nhau, bác nhảy zô là hợp lý đó.
  6. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hài quá. em mà là thằng bạn trai của con kia em oánh cho bác hết điên.
  7. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    có nhiều bác cứ nói ghét tán bạn gái người ta mấy bác ở đây gặp tình trạng của tôi thật sự thay đổi ngay lập trường, lúc trước tôi cũng rất ghét thằng nào tán gái đã có bạn trai rồi h nó mới thấm các bác à lúc trước tôi đứng ở trên bờ nhìn người ta bơi rồi chỉ đạo hay lắm tới luột mình xuống bơi thì mới hiểu nước chảy mạnh, mình cũng nói thêm tí tôi hơi gầy có lần em nói tôi y hệt thằng bạn trai cũ gầy + cao có đều không cao = tôi ( tôi cao 1m8 lận) bây h tôi chỉ cố gắn hết sức để quan tâm làm cô ấy vui thì tôi cũng vui theo còn việc trái tim cô ấy mở của cho ai vào tôi cũng đều chấp nhận vì người đó thật sự xứng đáng
    tôi lập topic này mong cao thủ vào giúp đỡ em thật sự bây h em như người say 24/24 mới vừa thức dậy là nghĩ ngay đến em ấy cái cảm giác này thật khó diễn tả...........
  8. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    401
    Muốn các bác cao thủ tư vấn thì phải kể ra tình hình bây giờ điểm mạnh điểm yếu, phương án tấn công chứ. Còn nếu bạn nói chung chung và khóc nóc thảm thiết thế chỉ tổ bị ném đá thôi.
    Hãy thể hiện bản lĩnh của mình, sự mạnh mẽ và lòng quyết tâm. chắc chắn sẽ có người giúp ( dù ko biết thành hay bại). thế nhé...
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một phần nửa sự tin tưởng. động viên
    Chiến tới bến đi ấy chứ, cái này chẳng có gì là sai trái, đạo đức ở đây cả_ta phải hiểu rằng cô ấy chẳng có zàng buộc với ai_cô ấy chỉ bị zàng buộc bởi chính tình cảm của cô ấy thôi (trừ khi nó cưới rồi thì a e trên này cũng vác dao đến chém chú ấy chứ chẳng phải là thằng chồng_lẽ khác).

    Phương pháp chiến thì cốt yếu ở đây là chú đang thể hiện đấy, cứ quan tâm chăm sóc nó thật nhiều vào (cái sai nghiêm trọng nhất của zai công thành là quá lụy vào gái và đáp ứng hết về tình cảm của gái đâm ra zai bị đánh giá yếu đuối. Nhiều khi gái khoái chia sẻ với chú thì phải định hướng cho gái_kiểu nó phải vậy), cứ thế cứ thế

    Tránh và kỵ: Không nên gặp gái vào những thời điểm nhạy cảm, không gian nhạy cảm... (n thi thoảng phải phá lệ_điểm nhấn cho gái nó so với người yêu nó). ví dụ: cafe thì không nên đi tối thứ 7 mà đi hẳn ban ngày đi, rồi có cớ đi lung tung tiếp, như thế gái nó không đề phòng. Cứ như thế.

    Nếu chú nghĩ mình là thằng tốt nhất mang đến cho em hạnh phúc nhất thì phải tranh đấu. Đó là đặc quyền tối thượng nơi phái yếu.

    Ghi nhớ: Hãy làm ngay những gì chú nghĩ trong quan hệ với gái mà không phải nghĩ ngợi vì trường hợp của chú suy tính với cáo nó ăn vào tiềm thức rồi (mê mẩm 24/24).
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tấn công đi, chả làm sao cả, pháp luật có cấm đâu? Nhưng bác phải tìm hiểu xem cô ấy có thực sự hạnh phúc không, nếu người ta hạnh phúc rồi thì bác đừng chen vào. Nhược bằng bác thấy mình hơn người yêu cô ấy, có thể làm cho cô ấy hạnh phúc hơn thì bác cứ tiến. Bi h bác đang bị mê muội mất rồi, có muốn cản chắc cũng không được. ;))

Chia sẻ trang này