trời ơi cứu tôi với Tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học, đang làm đồ án tốt nghiệp. Theo sự phân công của nhà trường, mỗi sinh viên làm tốt nghiệp có 2 thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn chính và thầy hướng dẫn phụ. Theo đúng tiến độ, tôi đã qua phần hướng dẫn chính và đến phần do thầy thứ 2 hướng dẫn. Thầy tôi là cô giáo có tiếng ở trường, hiện đang làm phó giám đôc một công ty Xd có tiếng ở thành phố, có lẽ do thế nên chuyển qua công việc thứ 2 được 1 tuần rồi mà không thể nào liên hệ được với cô, bằng mọi cách, gọi điện đến nhà, lên bộ môn, gọi điện đến cơ quan, gọi điện thoại di động, nhưng tất cả đều vô nghĩa, không thể liên lạc được với cô( Vì cô không thèm nhấc máy, không biết có phải cô bận hay không mà không nhấc?). Cuối cùng nhờ người quen tôi cũng tìm được nhà, đến nhà cô, hẹn đến cơ quan với đầy đủ thủ tục, bản vẽ, thuyết minh , chữ ký của thầy hướng dẫn phần trước, báo hại tôi, vì làm đồ án có đến 1 tháng để hoàn thành bản vẽ sau khi đã làm xong thuyết minh nên hầu như chưa ai có bản vẽ hoàn chỉnh, thế là phải thức trắng 1 đêm để hoàn thành nốt bản vẽ sáng hôm sau nộp cho cô. Sáng hôm sau như hẹn, hai anh em( tôi và 1 người nữa cùng được phân công do cô hướng dẫn) đến gặp cô tại công ty. Trễ hẹn 10'', cô mắng như tát nước vào mặt ( Tôi hẹn các cậu mấy giờ....) cuối cùng cũng ổn, cô giao việc cho làm và hẹn 1 tuần sau mang thuyết minh đến gặp cô. Tuần sau, rút kinh nghiệm lần trước, 2 thằng cùng đến sớm(8h30) mong gặp được cô,nhưng cũng không gặp, cô mới lên taxi đi lúc 8h15(theo lời cô thư kí). Đành phải gửi thuyết minh lại nhờ chị thư kí chuyển giúp. Hai ngày sau đến nhân lại thuyết minh, cô thậm chí không nhớ hai thằng này là ai, hỏi tới hỏi lui một hồi, cô bảo chưa đọc, hẹn chiều đến lấy. Hỏi cô ơi, cô hẹn mấy giờ để bọn em đến chứ không lại không gặp cô, cô bảo không cần gặp tôi đâu, cứ lấy thuyết minh về làm tiếp. Chiều hôm đó, hai thằng lại đến công ty lúc 3h, không gặp cô, cô không gửi thuyết minh lại, lại phải xuống quán trà đá ngồi đợi, 1 tiếng sau lên cũng không gặp. Đành phải về không, mất toi 1 ngày chẳng làm được gì, trong khi công việc thì ngập đầu. Sáng hôm sau hai thằng lại mò đến, cũng chỉ nhận được cái nhìn ái ngại của chị thư kí và nhụ cười thông cảm. Không biết lúc nào mới gặp được cô đây, làm đồ án thì chưa làm bao giờ, có chỗ muốn hỏi cũng không biết hỏi ai, cứ nhắm mắt làm liều, đành phải dùng chiêu bài copy, paste, copy chỗ này 1 ít , chỗ kia 1 ít làm thành của mình. chán thật.Không biết cô có nghĩ cho mấy thằng sinh viên dại không, cô bận thật, hẹn cô phải đúng giờ, không thì cô không gặp, nhưng khổ thân tôi, đúng giờ cũng không thể gặp được, lạy trời phù hộ cho con qua kỳ đồ án này. Bây giờ thì cũng chẳng cần điểm cao, cứ cái đà này thì khéo khi còn không tốt nghiệp nổi chứ nói gì đến điểm cao. Nhìn lũ bạn nó làm mà mình sốt ruột, kêu ai bây giờ, đành phải vào đây làm phiền mọi người vậy, mong nmọi người thông cảm.