1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi, đó là ROCK ư?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi octopus2k2, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ồ không bác cumeohv hiểu nhầm em rồi nghe bác sepultura noi lên ngọc khánh thì em sợ ở đó chém đắt lắm.
  2. tnhuynt

    tnhuynt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Mới nghe rock hả ? thế thì hãy tập nghe rock ballad trước đi đã , nghe stratorvarius đi , hay cực đấy .... thử xem , vừa nặng vừa nhẹ rất hay .
    [size5][red]
    forever
  3. reckless_donjuan_hn

    reckless_donjuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn ôctpus2k2 ơi.Sao đang yên đang lành tự dưng lại đòi nghe rock làm quái gì.Thiếu gì loại nhạc lành mạnh sao bạn không nghe ma` lại đi nghe cái thư' nhạc ồn ào như chọc tiết heo ý.Hát thì gào rú lên,điên cuồng,bệnh hoạn.Đây la` cảm nghĩ của tôi về nhạc rock.Ai không đồng ý thì xin fân tích cho tôi nhạc rock hay ở đâu nhé!!!!
    THANK U VERY VERY MUCH
    [red]donjuan
  4. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đắt con khỉ, chú đi uống nước ở ngoài cũng vậy thôi, mà không thoải mái. Đến đó chỉ cần một cốc nước rồi ngồi cả ngày cũng được. Re không ngờ.
    Please!!!
    childtoboy
  5. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Rock hay Pop cũng vậy thôi, mỗi cái đều có cái hay riêng của nó, nhưng phải xét về bản chất. Nhạc Pop là thể loại dành cho đông đảo công chúng, thể loại nhạc bình dân ai cũng có thể nghe và thưởng thức đưọc, khác với nhạc rock ở chỗ đó. Để nghe đưọc rock, ngoài cái đầu tiên là người ta phải có một thần kinh tốt để có thể chịu đựng được những âm thanh mạnh mẽ chát chúa , dồn dập liên tục của nó. Cái thứ 2 là phải cảm nhận được ý nghĩa, không chỉ là ở lời ca, mà cả tâm hồn của người nghệ sĩ gửi gắm vào tiếng đàn, giai điệu của bài hát. Đối với thể loai instrumental ( rock giao hưởng) để cảm nhận được nó còn khó hơn rất nhiều. Nhạc rock phần lớn là nói về những suy nghĩ, hiện thực của cuộc sống, bởi vậy để cảm nhận được nó, không phải chỉ có tai nghe tốt, đam mê lớn mà còn phải là ngưòi từng trải, am hiểu cuộc sống. Cho nên để có thể cảm nhận được nhạc rock không phải là một điều đơn giản, nhiều người có niềm say mê rất lớn, hiểu biết rất nhiều về nhạc rock nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm sống nên những gì họ cảm nhận dược vẫn còn rất hạn chế. Chính điều đó lại càng làm cho người ta say mê hơn, di sâu vào nó hơn, và khi đó, rock gần như là một thứ tôn giáo vô hình. Nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các rocker, hay các tín đồ. Nói như vậy bởi vì những người nghe rock, có những người chỉ thích thôi, nhưng có những người coi rock là cuộc sống của mình, bởi vậy mới có sự phân biệt giữa rock fan và tín đồ.
    Tất nhiên, nhạc rock không phải là chân lí đối với mọi người, tuy vậy, nó là chân lí sống, bởi vì nó phản ánh hiện thực của cuộc sống. Có thể các bạn, đã từng nghe nói tới thể loại rock chỉ toàn nói về chết chóc, về quỷ sa tăng, điển hình và Black và Deathmetal, nhưng nếu tìm hiểu kĩ về lời ca, hiểu được hoàn cảnh và tâm trạng của người nghệ sĩ, lúc đó chúng ta biết được nghĩa sâu xa của các ca từ đó. Họ đã dùng những hình ảnh ẩn dụ, nói về những quỷ sa tăng, về địa ngục, những cái không có thật để nói đến những việc có thật, thiên tai, tội ác, chiến tranh vẫn đang hàng ngày, thậm chí hàng giờ hoành hành trên trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, không loại trừ những band rock có tư tưởng bệnh hoạn, kích động bạo lực, dục vọng. Cái gì cũng có mặt trái của nó, những thứ đó đáng bị lên án và loại bỏ, nhưng cũng chỉ là thiểu số.
    Pop nhạt nhẽo, còn Rock thì không, tại sao?
    Nói như vậy cũng không đúng nhưng xét trên khía cạnh nào đó không phải là sai.
    Thứ nhất : Nhạc Pop, chỉ có một điệu Pop duy nhất, những biến thể của nó rất ít và chỉ dùng những vòng hoà thanh với hợp âm thuận ( cái đã tạo nên cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu khi nghe Pop ) Một người nghe nhạc lâu có thể dễ dàng nhận ra 1 bài Pop giũa hàng loạt các bài hát thuộc thể loại khác nhau . Trong khi nói đến Rock, thật là khó liệt kê để phân loại nó, có rất nhiều dòng rock khác nhau, mỗi dòng nhạc lại có một sự khác biệt rất lớn trong nhịp điệu, cấu trúc....Ở mỗi dòng nhạc, nó lại có những biến đổi tuỳ theo người nghệ sĩ bởi yếu tố hàng đầu của rock là sự sáng tạo, mà sức sáng tạo của con người là vô hạn, rock không đi theo 1 mô típ duy nhất như Pop. Chính cái đó làm cho rock không bao giờ bị nhàm chán, nhạt nhẽo.
    Thứ hai : Nhạc Pop hay rock, đều có những lúc đi theo con đường thương mại hoá âm nhạc, người ta chỉ biết làm sao sáng tác ra được những bài câu được nhiều khách, thu được nhiều tiền, tóm lại, mục đích chính là thu lợi nhuận. Mà người hoạt động nghệ thuật là người phải có tinh thần cống hiến rất cao. Trái lại điều đó, nó không còn là nghệ thuật nữa. Mà âm nhạc là nghệ thuật, khi âm nhạc không còn là nghệ thuật, nó sẽ không thể tồn tại được, sẽ là rất nhạt nhẽo và vô duyên. Đối với nhạc Pop, bây giờ là đỉnh cao của những thể loại âm nhạc thương mại, hàng loạt các boyband, girlband ra đời chỉ bằng cái cách các ông bầu đăng báo tuyển người, hình thức đưọc, giọng hát tầm tầm, khả năng uốn éo cao, vậy là ok. Rồi đến khi có một band rồi, ca sĩ chỉ việc tập uốn éo cho dẻo, make up sao cho bắt mắt, hát sao cho đúng nhạc ( sai thì đã có hệ thống kĩ thuật khắc phục ). Còn những việc khác có muốn cũng không đến lượt các ông. Những ca khúc lải nhải I love you, I need you + vẻ bề ngoài baby ái ái + giọng hát eo éo "dễ thương" công nhận là thu khách thật, nhưng cũng chỉ với lỗ tai trâu à không, rất rất trâu thôi. Các Diva, hic, tự phong, bởi vì từ diva là một danh hiệu cao quý cho những giọng nữ hát opera suất sắc, cũng chỉ cần hát tàm tạm, nhưng phải xinh, ăn mặc ***y... Nói tóm lại, fan của những thể loại này, chính họ, đã phát minh ra một cách nghe nhạc mới, đáng trao giải thưởng Nobel... nghe nhạc bằng mắt. Còn đối với rock, dù có là thương mại đi chăng nữa, nhưng chính những band nhạc, họ tự sáng tác, tự thể hiện, chuối, dù sao vẫn có hồn hơn. Chỉ có một điều, khán giả của nhạc rock, họ không bao giờ chấp nhận những thứ giả tạo như vậy ---> các rock band này dần dần ngỏm sạch.
    Ngoài những thể loại nhạc thương mại đó ra, rock hay Pop cũng có những cái âm nhạc "chân chính", nhưng mà bạn ơi, xem lại kìa, những Poper đi vào lòng người, có những tác phẩm để đời ví như Michael Jackson, Elton John...thực ra là rocker đấy. Bởi vì, xét về nguồn gốc, những cái gọi là nhạc Pop, đều suất phát từ những nhánh của rock cả.
    Đây là bài viết rất hay của một rockfan tôi post lên đây để bạn hiểu về rock
    ]
    childtoboy

Chia sẻ trang này