1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi, em nhớ anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocbuon, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em nhớ anh

    Trời ơi em nhớ anh. Em nhớ anh đến phát điên lên. Cả người em như có lửa đốt. Em muốn gào lên thật to "Em nhớ anh". Nhưng em biết ngay cả ý nghĩ nhớ anh cũng đã là tội lỗi. Đọc dòng chữ "Available but not signle" của anh em đau đớn như dao cắt. Phải. Em biết. Em biết mà. Em biết em phải quên anh đi mà. Em không bao giờ có ý định trở thành người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Nên em nuốt nỗi đau đớn vào lòng. Nhưng em chỉ có thể che giấu nỗi đau ấy chứ không thể làm gì để hết đau đớn. Anh thật gần mà lại quá xa. Anh cũng sợ phải là người thứ ba phải không anh. Nhưng anh không phải là người thứ ba. Anh là người thứ nhất trong tình yêu của em. Ngày qua ngày em càng nhận ra em yêu anh. Nhưng em thương người ấy. Thương vô hạn. Ừ, em hèn nhát. Đến mức em không dám công khai rằng em nhớ anh. Em chỉ dám chui vào đây, ẩn mình trong cái nick name này để có giây phút thật lòng mà thôi. Có bao giờ anh đọc được những dòng chữ này và nhận ra mình không anh? Anh ơi, em nhớ anh.
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ một chút với nỗi niềm của bạn.
    Rất mong bạn mạnh mẽ và sẽ vượt qua khó khăn trong tâm trạng bây giờ để có được những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống tương lai.
    Thân ái.
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 29/05/2007
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ một chút với nỗi niềm của bạn.
    Rất mong bạn mạnh mẽ và sẽ vượt qua khó khăn trong tâm trạng bây giờ để có được những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống tương lai.
    Thân ái.
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 29/05/2007
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    tớ nghĩ chẳng ai nghĩ bạn đánh bóng mình đâu, chẳng qua mọi người vào đọc, hoặc cảm thấy ko đồng cảm, hoặc có nhưng ko nhiều nên ko comment, đơn giản vậy thôi.
    Mà mình viết ra là để cho mình cơ mà
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    tớ nghĩ chẳng ai nghĩ bạn đánh bóng mình đâu, chẳng qua mọi người vào đọc, hoặc cảm thấy ko đồng cảm, hoặc có nhưng ko nhiều nên ko comment, đơn giản vậy thôi.
    Mà mình viết ra là để cho mình cơ mà
  6. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Đã có gần 100 người đọc bài viết của tôi nhưng họ không comment. Có lẽ những topic như thế này họ đã phải đọc nhiều rồi. Những ngày qua tôi cũng lang thang đọc lại những topic cũ, cũng gặp những người có nỗi niềm giống tôi. Có thể họ thấy nhàm chán, có thể họ nghĩ người viết ra những topic ấy muốn đánh bóng mình. Nhưng họ nhầm. Chẳng ai muốn đánh bóng mình lại chui vào 1 góc để khóc thế này cả. Nhưng dù sao tôi cũng phải biết ơn mọi người dù không tin, không thông cảm cũng không để lại những lời mắng mỏ cay độc như tôi đã gặp ở những topic khác.
    Này, lại 1 ngày nữa trôi qua rồi. Và ta lại qua 1 ngày không anh!
  7. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Đã có gần 100 người đọc bài viết của tôi nhưng họ không comment. Có lẽ những topic như thế này họ đã phải đọc nhiều rồi. Những ngày qua tôi cũng lang thang đọc lại những topic cũ, cũng gặp những người có nỗi niềm giống tôi. Có thể họ thấy nhàm chán, có thể họ nghĩ người viết ra những topic ấy muốn đánh bóng mình. Nhưng họ nhầm. Chẳng ai muốn đánh bóng mình lại chui vào 1 góc để khóc thế này cả. Nhưng dù sao tôi cũng phải biết ơn mọi người dù không tin, không thông cảm cũng không để lại những lời mắng mỏ cay độc như tôi đã gặp ở những topic khác.
    Này, lại 1 ngày nữa trôi qua rồi. Và ta lại qua 1 ngày không anh!
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    sinh ra cái ĐT để làm rì ??? alô picaso ngay
  9. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    sinh ra cái ĐT để làm rì ??? alô picaso ngay
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Available and single - Câu giới thiệu đầu tiên ngày gặp nhau của anh.
    Bây giờ thì sao nhỉ ?
    Lại trở lại thế rùi

Chia sẻ trang này