1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi, em nhớ anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocbuon, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Available and single - Câu giới thiệu đầu tiên ngày gặp nhau của anh.
    Bây giờ thì sao nhỉ ?
    Lại trở lại thế rùi
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thói quen chỉ rep những bài nào mình thấy có khả năng chia sẻ! (Hok tính những bài spam vì ngứa nghề )
    Thực ra, mình chia sẻ với bạn vì mình cũng rất sợ. Sợ có lúc nào đó, mình ko còn được nói nhớ.
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thói quen chỉ rep những bài nào mình thấy có khả năng chia sẻ! (Hok tính những bài spam vì ngứa nghề )
    Thực ra, mình chia sẻ với bạn vì mình cũng rất sợ. Sợ có lúc nào đó, mình ko còn được nói nhớ.
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người vào đây viết bài với những mục đích khác nhau mà chị ...Nhg trên hết là để giải tỏa ... Viết sao để được giải tỏa là được chị nhá ...Cái cảm giác có người comment công nhận sẽ vui hơn thật, sẽ cảm giác như là mình, nói thế nào nhỉ, có người lắng nghe mình nói, có người chia sẻ với mình ý ... Thế là thấy ấm lòng hơn, vui hơn chị nhở??? Có những người viết ở đây thì buồn thật buồn, nhg ở ngoài nụ cười luôn nở trên môi ... Chỉ là 1 cách giải tỏa ...Chị cứ viết những điều chị muốn nhé, những điều ko thể nói được ngoài đời, những điều là 1 phần con người chị ... Chúc chị vui
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người vào đây viết bài với những mục đích khác nhau mà chị ...Nhg trên hết là để giải tỏa ... Viết sao để được giải tỏa là được chị nhá ...Cái cảm giác có người comment công nhận sẽ vui hơn thật, sẽ cảm giác như là mình, nói thế nào nhỉ, có người lắng nghe mình nói, có người chia sẻ với mình ý ... Thế là thấy ấm lòng hơn, vui hơn chị nhở??? Có những người viết ở đây thì buồn thật buồn, nhg ở ngoài nụ cười luôn nở trên môi ... Chỉ là 1 cách giải tỏa ...Chị cứ viết những điều chị muốn nhé, những điều ko thể nói được ngoài đời, những điều là 1 phần con người chị ... Chúc chị vui
  6. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hey, cảm ơn mọi người đã động viên!
  7. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hey, cảm ơn mọi người đã động viên!
  8. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày sắp hết anh nhỉ. Hôm nay anh làm gì, kể em nghe nào. Cả ngày hôm nay em đã ghìm lòng để không vào profile của anh, dò những chủ đề mà anh đã tham gia đấy. Mấy lần đã định vào, định đọc nhưng lại thôi. Chẳng để làm gì. Cứ thế này đi, biết đâu 1 ngày nào đó em lại quên được anh. Phải không anh.
    Này, lại 1 ngày nữa sắp trôi qua rồi. Và ta lại qua 1 ngày không anh!
  9. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày sắp hết anh nhỉ. Hôm nay anh làm gì, kể em nghe nào. Cả ngày hôm nay em đã ghìm lòng để không vào profile của anh, dò những chủ đề mà anh đã tham gia đấy. Mấy lần đã định vào, định đọc nhưng lại thôi. Chẳng để làm gì. Cứ thế này đi, biết đâu 1 ngày nào đó em lại quên được anh. Phải không anh.
    Này, lại 1 ngày nữa sắp trôi qua rồi. Và ta lại qua 1 ngày không anh!
  10. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    jật mình , cứ tưởng gọi mình, nhưng đọc kỹ thì không fải

Chia sẻ trang này