1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi, em nhớ anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocbuon, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    jật mình , cứ tưởng gọi mình, nhưng đọc kỹ thì không fải
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Lại một cô bé thất tình...cứ thi thoảng vào cái box này thì y rằng gặp 1 em nào đó đang nhớ nhung thất tình..v..v...Chả nhẽ cuộc sống không còn gì để làm nữa hay sao mà cứ ngồi gặm nhấm cái quá khứ đấy...thức tỉnh sớm để còn nhìn nhận rằng thời gian thì cứ thế trôi..có bao h dừng lại đợi ai đâu...vì thế hãy sống với hiện tại vá phấn đấu vì tương lai...rồi đến lúc có gia đình lại chả biết anh ấy là ai đâu mà nhớ với nhung..đúng là những suy nghĩ chưa được chín muồi có khác hé hé...
    Cố gắng lên cô bé...Leaving all the worries and emotion far behind....
    Cheers,

    man_bat_tu
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Lại một cô bé thất tình...cứ thi thoảng vào cái box này thì y rằng gặp 1 em nào đó đang nhớ nhung thất tình..v..v...Chả nhẽ cuộc sống không còn gì để làm nữa hay sao mà cứ ngồi gặm nhấm cái quá khứ đấy...thức tỉnh sớm để còn nhìn nhận rằng thời gian thì cứ thế trôi..có bao h dừng lại đợi ai đâu...vì thế hãy sống với hiện tại vá phấn đấu vì tương lai...rồi đến lúc có gia đình lại chả biết anh ấy là ai đâu mà nhớ với nhung..đúng là những suy nghĩ chưa được chín muồi có khác hé hé...
    Cố gắng lên cô bé...Leaving all the worries and emotion far behind....
    Cheers,

    man_bat_tu
  4. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh man_bat_tu ơi, anh mà gặp em ngoài đường biết đâu anh sẽ phải chào em là "chị" đấy . Nhưng thôi, cứ gọi là anh nhé, cách xưng hô có là gì đâu, cơ bản vẫn là bản chất quan hệ. Nhỉ. Thế này nhé, như em đã nói, em coi nơi này là cái góc tối để được phép 1 phút yếu lòng. Những gì em thể hiện ở đây không giống nhiều với em ngoài xã hội. Em tin là gặp em, anh sẽ không và không dám nói "Chả nhẽ cuộc sống không còn gì để làm nữa hay sao mà cứ ngồi gặm nhấm cái quá khứ đấy" đâu. Thật đấy.
    Vài dòng để anh hiểu hơn về một con người thôi. Hôm nay em đang có niềm vui nho nhỏ liên quan tới người ấy, muốn chia sẻ với mọi người. Bia nhé
  5. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh man_bat_tu ơi, anh mà gặp em ngoài đường biết đâu anh sẽ phải chào em là "chị" đấy . Nhưng thôi, cứ gọi là anh nhé, cách xưng hô có là gì đâu, cơ bản vẫn là bản chất quan hệ. Nhỉ. Thế này nhé, như em đã nói, em coi nơi này là cái góc tối để được phép 1 phút yếu lòng. Những gì em thể hiện ở đây không giống nhiều với em ngoài xã hội. Em tin là gặp em, anh sẽ không và không dám nói "Chả nhẽ cuộc sống không còn gì để làm nữa hay sao mà cứ ngồi gặm nhấm cái quá khứ đấy" đâu. Thật đấy.
    Vài dòng để anh hiểu hơn về một con người thôi. Hôm nay em đang có niềm vui nho nhỏ liên quan tới người ấy, muốn chia sẻ với mọi người. Bia nhé
  6. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tốt nhất là không nên yêu nữa!thế thì khỏi phải nhớ nhung!
  7. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tốt nhất là không nên yêu nữa!thế thì khỏi phải nhớ nhung!
  8. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào đây - một không gian ảo trên mạng để viết về góc khuất rất riêng của mình. Như một lời an ủi động viên mình - để tiếp tục sống với đời thực. Cuộc sống vốn bất toàn. Một chút đồng vọng cùng bạn.
  9. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào đây - một không gian ảo trên mạng để viết về góc khuất rất riêng của mình. Như một lời an ủi động viên mình - để tiếp tục sống với đời thực. Cuộc sống vốn bất toàn. Một chút đồng vọng cùng bạn.
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng tớ cũng vào đây viết vài dòng về mình ... những điều ko thể nói với ai đc hết ...
    tớ cũng có 1 nỗi nhớ, lúc da diết, cồn cào, cháy bỏng, lúc bình yên như mặt hồ ko gợn sóng ... nỗi nhớ ấy nằm sâu trong góc khuất nào đó ... tớ ko xác định đc nhưng tớ biết tớ rất nhớ ...
    cuộc sống vẫn diễn ra, tớ vẫn bình thường trong mắt tất cả mọi người ... chỉ 1 giây nào ấy dành riêng cho tớ với nỗi nhớ vô cùng ...
    rất khó để quên thì bắt quên làm gì, hãy sống thật tốt, làm việc ... thạt tốt. Hãy nhốt nỗi nhớ ấy vào cái khung sắt trong góck huất trái tim ... dù cào cầu, dù da diết, dù có tắt ngấm ... cũng chỉ mình mình biết thôi ...

Chia sẻ trang này