1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi, em nhớ anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocbuon, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    nào nào!cố lên đi nào!vượt qua con sóng của nỗi đau!
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết phải cố gắng để vượt qua, mà sao khó khăn lắm ấy à. Chuyện tình cảm chẳng ai nói mạnh được, với lại con gái thường suy nghĩ nhiều, lại yêu nhiều yêu hết mình. Khó khăn lắm
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết phải cố gắng để vượt qua, mà sao khó khăn lắm ấy à. Chuyện tình cảm chẳng ai nói mạnh được, với lại con gái thường suy nghĩ nhiều, lại yêu nhiều yêu hết mình. Khó khăn lắm
  4. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn Axon ở các box khác cũng rất mạnh mẽ, không ngờ lại mang nỗi buồn giống tớ. Tớ không muốn an ủi bạn vì từ kinh nghiệm của tớ, tớ biết có nói gì cũng là vô nghĩa. Chỉ biết nói rằng tớ chia sẻ với bạn. Bạn cứ vào đây, kể hết những nỗi buồn, để rồi lại tiếp tục hiên ngang mà sống bạn nhé! Tớ tin là khi biết có ai đó đồng cảm với mình bạn cũng sẽ nhẹ nhõm được phần nào. Phải không?
  5. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn Axon ở các box khác cũng rất mạnh mẽ, không ngờ lại mang nỗi buồn giống tớ. Tớ không muốn an ủi bạn vì từ kinh nghiệm của tớ, tớ biết có nói gì cũng là vô nghĩa. Chỉ biết nói rằng tớ chia sẻ với bạn. Bạn cứ vào đây, kể hết những nỗi buồn, để rồi lại tiếp tục hiên ngang mà sống bạn nhé! Tớ tin là khi biết có ai đó đồng cảm với mình bạn cũng sẽ nhẹ nhõm được phần nào. Phải không?
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Uhm thế à...là chị hay em cũng không quan trọng đâu...đấy là anh thấy em vậy nên muốn có vài lời khuyên cho em vững vàng tư tưởng hơn thôi...còn nếu em đã mạnh mẽ thế rồi thì tốt ...tuy nhiên mặc dù đây là góc tối để em được mềm lòng...nhưng ngày nào cũng vào đây mà mềm lòng thì kiêu gì mà chả ảnh hưởng...có khi lại thơ thẩn cả ngày chằng làm được cái gì..mà con gái thì thường là nhút nhát cứ chui vào bóng tối để né tránh hiện tại rồi đâm ra lại ngại chui ra ngoài he he...em không thấy rằng cho dù em lo lắng suy nghĩ đến người ta mà người ta co biết gì về hành động đấy của em đâu...thành ra tự nhiên lại ôm cái khổ vào cho mình...gặm nhấm nó 1 mình..
    Best wish!

    man_bat_tu
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Uhm thế à...là chị hay em cũng không quan trọng đâu...đấy là anh thấy em vậy nên muốn có vài lời khuyên cho em vững vàng tư tưởng hơn thôi...còn nếu em đã mạnh mẽ thế rồi thì tốt ...tuy nhiên mặc dù đây là góc tối để em được mềm lòng...nhưng ngày nào cũng vào đây mà mềm lòng thì kiêu gì mà chả ảnh hưởng...có khi lại thơ thẩn cả ngày chằng làm được cái gì..mà con gái thì thường là nhút nhát cứ chui vào bóng tối để né tránh hiện tại rồi đâm ra lại ngại chui ra ngoài he he...em không thấy rằng cho dù em lo lắng suy nghĩ đến người ta mà người ta co biết gì về hành động đấy của em đâu...thành ra tự nhiên lại ôm cái khổ vào cho mình...gặm nhấm nó 1 mình..
    Best wish!

    man_bat_tu
  8. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm quên được anh!Có ý nghĩ sẽ quên có lẽ sẽ quên được
  9. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm quên được anh!Có ý nghĩ sẽ quên có lẽ sẽ quên được
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hehe, bạn này nặng tình quá nhỉ. Người ta có nhớ bạn bằng 1/1000 lần bạn nhớ người ta không. Lúc bạn đang nhớ người ta thì người ta lại đang... nhớ người khác. Hơ hơ. , dại dột quá bạn ơi. Biết đâu có một người ngay cạnh bạn đang rất nhớ bạn thì sao nào. Giả dụ hôm nay về nhà, bạn được mẹ nấu cho bát canh, bạn ăn xong có khen ngon cho mẹ vui không, hay chỉ biết buồn bã ngồi ăn mà đầu chỉ nghĩ mỗi câu em nhớ anh. Hic, hãy quan tâm đến những gì rất gần quanh mình. Đảm bảo rằng anh kia chẳng là cái đinh gì hết.
    Bạn phải có cuộc sống của riêng bạn, đừng phụ thuộc niềm vui của mình vào người ta. Không có người ta, bạn không thể enjoy cái cuộc sống của bạn theo cách riêng của mình được hay sao.
    Mọi người xung quanh cuộc sống của bạn đều quan trọng, hãy yêu thương họ như họ đã yêu thương mình.

Chia sẻ trang này