1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi, em nhớ anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocbuon, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vâng, không dám, chào cô!
    ơ, mà càng nhìn càng thấy giống mình...hồi trẻ.
    Mà dạo này, càng già mình lại càng...xinh tươi. Thế mới đểu!
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    hình như chị có biết em hả? hay là nghe thần dân F69 nói !
  3. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    hình như chị có biết em hả? hay là nghe thần dân F69 nói !
  4. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Biết gì đâu. Tình cờ nhòm thấy cái mẹt cô giống chị nên...ngứa mồm. Thế thui mừ.
  5. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Biết gì đâu. Tình cờ nhòm thấy cái mẹt cô giống chị nên...ngứa mồm. Thế thui mừ.
  6. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh à, đêm qua em đã không ngủ được. Nằm nghĩ miên man rồi em quyết định em sẽ cố gắng lần cuối. Cố gắng xác định lại em, xác định lại tình cảm của em với người ấy và cố gắng quên anh đi. Nếu em quên được anh thì tốt phải không. Còn anh, anh có muốn quên em không? Khi ở bên em, em có cảm giác là anh thật vui. Nhưng đấy chỉ là cảm giác của em mà thôi, em không biết có đúng không nữa. Nhưng thôi, dù sao thì em đã quyết định rồi. Đây sẽ là nỗ lực chống lại mình cuối cùng của em. Sau lần này em sẽ buông xuôi tất cả, để cho con tim em sai bảo. Lần cuối!
    Chúc anh 1 ngày đầy nắng!
  7. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh à, đêm qua em đã không ngủ được. Nằm nghĩ miên man rồi em quyết định em sẽ cố gắng lần cuối. Cố gắng xác định lại em, xác định lại tình cảm của em với người ấy và cố gắng quên anh đi. Nếu em quên được anh thì tốt phải không. Còn anh, anh có muốn quên em không? Khi ở bên em, em có cảm giác là anh thật vui. Nhưng đấy chỉ là cảm giác của em mà thôi, em không biết có đúng không nữa. Nhưng thôi, dù sao thì em đã quyết định rồi. Đây sẽ là nỗ lực chống lại mình cuối cùng của em. Sau lần này em sẽ buông xuôi tất cả, để cho con tim em sai bảo. Lần cuối!
    Chúc anh 1 ngày đầy nắng!
  8. mrs_lampard

    mrs_lampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    oài đọc cả cái topic này của ss sao thấy nản quá vậy...........việc j` mà fải buông xuôi chứ.......em bảo naz... khi nào ss nhớ A ấy thì ss rút ĐT ra alô fát...jả vờ hỏi thăm kiểu cái B bạn anh...hoặc ko biết có fải công ty anh dạo này...đại loại là thế.. chứ việc j fải thế này...nghĩ mọi chuyện đơn jản thôi....ko ai cấm mình nhớ thì cũng ko ai đc cấm mình cưa..........
  9. mrs_lampard

    mrs_lampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    oài đọc cả cái topic này của ss sao thấy nản quá vậy...........việc j` mà fải buông xuôi chứ.......em bảo naz... khi nào ss nhớ A ấy thì ss rút ĐT ra alô fát...jả vờ hỏi thăm kiểu cái B bạn anh...hoặc ko biết có fải công ty anh dạo này...đại loại là thế.. chứ việc j fải thế này...nghĩ mọi chuyện đơn jản thôi....ko ai cấm mình nhớ thì cũng ko ai đc cấm mình cưa..........
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra. Công việc - gia đình. Chỉ đến khi còn lại 1 mình, đối diện với đêm, với tiếng côn trùng. Khi đó thì tâm hồn con người thật lắm. Những lúc như thế được tâm sự, bộc bạch nỗi niềm của mình sẽ đỡ buồn rất nhiều.
    Những người ngoài cuộc, khi đọc những dòng này sẽ thấy nản. Nhưng tớ nghĩ, trang tâm sự mở ra để mọi người giải tỏa được suy nghĩ của mình.

Chia sẻ trang này