1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-> trời ơi , sét đánh vỡ tan ***g ngực em.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fanlandiep, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BLOOMBOOM

    BLOOMBOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho em bé ý đường link của topic này đi
  2. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hic hic , đời em cũng chả fải yêu lần đầu nên em cũng kô dám ăn nhìu dưa bở đâu ạ !
    Mặc dù nàng có nhìn lại em nhưng ở nàng toát nên 1 vẻ " Kô hề đơn giản "
    Hôm nay em đã liều lĩnh tiến đến gần nàng .......
    Khốn khổ thân em là khi em tiến gần đến thì nàng lại giả vờ lảng sang chỗ khác
    các bác gái cho em hỏi : Có fải nhìn nhau nhiều quá , lâu quá đâm ra chán ghét kô ợ ? Sao hôm nay nàng kô cho em cơ hội ?
    Biểu hiện của việc nhìn lại đối fương là như thế nào ợ ?
    Nói thật là mấy hôm rùi soi nhau nhưng em cũng kô dám ăn dưa bở đâu , em bít là nếu theo đuổi thì chắc chắn là fải trường kỳ kháng chiến ròi Nếu kô fải do em nhìn nàng quá say đắm thì chắc nàng cũng chả đoái hoài gì .....
    Em vẫn bít là mình có cơ hội , nhưng phương án hay ho và cụ thể thì em kô có ! Bác nào giúp em zới ?????
    //// Các bác thông cảm , đ/c công ty và em số 2 kia em kô thể tiết lộ !
    Trong công ty thế nào chả có "chim lợn" lảng vảng trong ttvnol này

  3. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Kô bác nào giúp em à ?
    kiểu này em bỏ cuộc mất ..........
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mở cái topic này ở New Tab của Firefox thì thấy nó đề là :
    "-> trời ơi , sét đánh vỡ tan l-ồn..." làm em hoảng cả hồn
    Bác cứ mạnh dạn vào làm quen đi !
    Ví dụ em ấy lảng thì : - Em ơi rơi cái gì kìa !
    Thiếu gì cách , chời ạ ...
  5. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em ấy đã từng có người yêu , còn bi giờ có hay kô thì kô bít ...... !!!!!!
    Up nên nào ???????
    Giúp em zới ?Mai đầu tuần ròi !!!!!!!!!!!
  6. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn này khá giống chuyện của mình, có điều mình còn củ chuối hơn vì mới bỏ người iu có...1 tuần
    Tuy nhiên tính mình thì khá mạnh bạo nên sau...1 tuần đã thành người iu mới cho đến tận bây giờ
  7. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Chúa Nhựt , rảnh nên vào đọc topi c này , đọc đến bài này thì mình không nhị đuwcj cười .
  8. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To fanlandiep : bạn đúng là nhát quá rồi . Đọc bài của bạn làm mình nhớ lại quá khứ của mình . Có lẽ cái lúc như thế này là thú vị nhất nên để lâu lâu 1 chút cho bạn có được cảm giác đẹp lâu hơn .
    Mình cũng thích anh xã mình từ lần đầu gặp nhau và cũng gặp trong bối cảnh nhiều người ( chỉ có điều mình là con gái ) . Sau này mình bật đèn xanh cho anh ấy là mình có tình cảm với anh ấy , rồi anh ấy tấn công . Đến đoạn kết là chúng mình lên duyên vợ chồng đã 10 năm nay . Mình là người thích anh ấy đầu tiên nhưng tình thế đã thay đổi vì bây giờ mình nhận ra rằng anh ấy yêu mình rất rất nhiều .
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    chũ topic có wen miềng hok nhỉ , wen thì tớ giúp mụt tay , đầu xuôi đuôi nọt nại hok nấy tiền
  10. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bài của chị hay quá ! Củng cố tinh thần em rất nhìu !
    Nhưng em thấy cô ấy có nhìn em , nhưng biểu hiện của "bật đèn xanh " thì em chưa nắm chắc !
    Em đúng là nhát ... nhưng cũng do môi trường kô thuận lợi nữa
    Vì chuyện t/c mà ảnh hưởng đến công việc , quá đà sẽ ảnh hưởng đến danh dự công ty chứ chả chơi ! Em cũng đâu thể sốc nổi đc ! em khó quá ......

Chia sẻ trang này