1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời ơi...! Tất cả là tại tôi.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tholambanh, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa " tholambanh" có nghĩa là" Thợ làm bánh " chứ không phải" thỏ " đâu ạ !!!!!!!!!!!
    Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều.......thân !
  2. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em mong bác sớm tìm được tình yêu thật sự thì lúc đó để xem là ai điên hơn ai.....thân!
  3. DNT_Designer

    DNT_Designer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ạ, trước em cũng có 1 vụ giống hệt bác, quen 1 em xinh xắn trong SGN, tán hươu tán vượn đổ lên đổ xuống rồi ấy thế mà bẵng đi 1 thời gian ko nói chuyện, ko liên lạc....tự nhiên đùng 1 cái em nó bay ra HN tìm em bác ạ, chẳng biết nói thế nào nhưng mà cảm động lắm, mà cảm động hơn là em ý mới có 15 tuổi(đây là cái vấn đề làm em hơi đắn đo)
    PS: con gái có guốc thì con dzai có giầy đế cao bác ạ, hì hì lo gì làm con giầy với cái quần jean che đi thì vô tư em từ 72 lên 77 đc cơ mà, tha hồ mà vênh
  4. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ,ngồi ăn cỏ
    nhưng nếu mà ông cứ vẫn như thế mà cưới được vợ thì.........xin chúc mừng ông,chia buồn cho con nhỏ đó
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là tình yêu online chăng???
  6. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mong cô ấy ra lắm , nhưng chua biết ngày nào thôi ...
    bạn may mắn hơn tôi rồi đấy nhưng bạn lại không cho tôi biết tình cảm của các bạn bi giờ như thế nào , hơi đáng tiếc nếu được bạn cho tôi biết về kết thúc câu chuyện tình của bạn nhé ...thân !
  7. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn , gái ở ngoài hn này xin cưới tôi nhiều lắm nhưng tôi đau có chịu vì tôi không hề yêu ai cả , gặp được người mình yêu thật mới khó chứ râu ria thì thiếu gì.....thân!
  8. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn , gái ở ngoài hn này xin cưới tôi nhiều lắm nhưng tôi đau có chịu vì tôi không hề yêu ai cả , gặp được người mình yêu thật mới khó chứ râu ria thì thiếu gì.....thân
    TRời cao đất dày . Ngon thì vào đó mà off đi
    Nói thế lào chứ nếu ông mà ko vào thì hoà ra tôi hơn 1m74 vẫn đang ế lòi ra đây lày ...
  9. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Túm lại 2 bạn fải gặp mặt thì mới thực sự hiểu nhau, nói chuyện qua mạng thì vô cùng lắm.
    Mà lúc đã yêu rồi thì chiều cao đâu có quan trọng nữa, người yêu tớ còn thấp hơn mà mà cũng có sao đâu! =)
  10. DNT_Designer

    DNT_Designer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em lại nổi hứng văn vẻ rồi chuyện là như thế này: khoảng một năm trước em với cô bé đó có hiểu lầm, cãi nhau rồi em cũng biết nàng có người khác theo đuổi ....lúc đấy thì tâm trạng của em chẳng khá hơn bác là mấy, mất lòng tin ở tình yêu....Bẵng đi 1 thời gian, chẳng đâu xa vừa rồi cô bé đó ra HN, hẹn em đi chơi và tỏ tình với em Kể ra cũng cảm động lắm, nàng nói ko thể quên tình cảm và những quan tâm của em...Sau 3 ngày ở HN, em xin nghỉ làm để đc ở bên cạnh nàng, suy nghĩ rất nhiều và em quyết định chỉ coi nàng như một người em gái....Hơi shock vì câu trả lời của em, cô bé khóc rất tội nghiệp....Buổi tối hôm chia tay, cô bé ôm em vào lòng và để lại cho em... "fist kiss"...chợt trong em có cảm giác như sắp mất đi một thứ quan trọng....em ôm lấy và lau nước mắt cho nàng, nhưng chẳng thể làm gì hơn....có lẽ sau khoảnh khắc đó 2 đứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau, tình yêu qua Internet thật đẹp nhưng kết thúc luôn đau buồn và ướt nước mắt....
    Bây giờ em và cô bé đó vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại hay chia sẻ trong những lần online, nhưng cả 2 đều hiểu tình cảm chỉ như một người anh trai với em gái.
    ....Hơi nhiều nhời nhưng mà chẳng mấy khi đc bày tỏ cái sự tình yêu tình báo nên em làm một mạch, các bác xem đừng cười, ngượng chết

Chia sẻ trang này