1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi ! Tệ và Nạn

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi minhb, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Tệ và Nạn

    Vâng đó là tên của bài viết của tôi . Tệ nạn .Chuyện tệ nạn thì có nhiều như quân nguyên phải không mọi người ? Tôi chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ nhưng mà nghe loáng thoáng đôi lúc có người này người khác nói tới mà ớn lạnh cả người .
    Tôi có đọc báo và cúng thấy thật có nhiều chuyện thật không thể nào tưởng tượng nổi nữa.
    Tệ: là tiền mà tiền thì mãnh lực cả nó thật ghê gớm. Thật sự thì công bằng mà nói thì không có tiền thì làm sao duy trì sự sống phải không moi người ? Nhưng con người không thấy điểm dừng hay sao mà lại để cho mình tự tuột dốc trong tham vọng mà nó được định nghĩa là : Nạn .
    Trong khuôn khổ bài viết của tôi không thể nói hết những gì thuộc về khía cạnh tệ và nạn này song tôi muốn mọi người hãy cùng tôi trao đổi đôi chút được không ?
    Bạn nghĩ Tệ nạn từ đâu sinh ra ?
    Bạn nghĩ thế nào về Tệ nạn nói chung ?


    green]
    Đẹp trai không đối thủ .. ! :D[/green]
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    nếu mọi người như em thì chắc chắn sẽ không có tệ và nạn đâu anh.quan điểm của em là hoà đồng.với lại em chẳng tham tiền lắm.đủ để sống là được rồi.còn con cháu mình nó phải tự làm để ăn chứ,nếu mình cứ lo cho nó hết thì thế hệ sau của chúng ta sẽ never phát triển.hihihi em nói đúng không?
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  3. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Chả nói đâu xa tui thấy một cái tệ nạn gần nhất --->đó là nói tục chửi bậy...... Người ta đâu cần biết anh là ai ?anh làm gì? bằng cấp thế nào?...nhưng chỉ cần nghe lời anh fát ngôn ra là đủ biết trình độ " văn hoá" của anh cỡ nào rồi.
    Nhiều lúc người ta biện luận rằng nó chỉ là lời nói vui.....Nhưng tôi thấy vui vẻ gì đâu mà chỉ làm cho ko khí câu chuyện bị ô nhiễm......... Và liệu bạn có cho là vui ko khi tình cờ ai đó nghe thấy những" mỹ từ " bay ra từ miệng bạn và cho 1 câu ngắn gọn khái quát luôn về cả con người và fẩm chất, tư cách của bạn: ''Đồ vô học" rồi thì ''Vô văn hoá "( dù rằng bạn ko hoàn toàn như thế và bạn chỉ hoàn toàn theo thói quen đùa vui 1 tí)
    Bạn thấy nguy hiểm chưa??? Ko chỉ xấu mặt bạn mà còn xấu mặt bố mẹ thầy cô,xấu mặt thành fố và đất nước........Bạn và tôi đều là những thanh niên thời đại mới....đâu cần đến những " mỹ từ " đó mới cho mọi người thấy cái oai của mình,người ta nể bạn đâu fải vì thế,đúng ko?.......... Nếu loại bỏ tật xấu này là bạn đã loại bỏ cho xã hội 1 tệ nạn và tự làm cho bạn trở nên lịch sự,văn minh và đáng mến hơn đó......

  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Về mấy cái vụ chửi bậy này thì tôi cũng xin có ý kiến:
    Hồi xưa tôi có mấy cái nick phải nói là khá là bậy, ở yahoo đó, chỉ là tôi thấy nó hay hay nên lấy thôi, chứ tôi cũng không nói bậy , cũng chẳng chửi ai hết á. Có một lần tôi vưa mới vào một room để chơi, nó không phải là room mà tôi hay vào mà, cho nên toàn người lạ. Tôi chưa kịp nói gì đã bị chửi tới tấp mà những điều người ta chửi tôi còn bậy gấp mấy lần cái nick của tôi cơ. Điều làm tôi bực nhất là trong khi chửi tôi, người ta nói rằng tôi vô văn hoá rồi này này nọ nọ, nhưng mà kèm theo đó người ta lại phát ra những câu mà, chẹp chẹp, tôi cũng chẳng dám đọc.
    Rồi một lần khác, vì tôi thấy con bạn tôi có cái nick trathutinh, nghe hay hay, thế là tôi mới làm một cái giống như thế để chat, thế là khi tôi vừa vào room thì ngay lập tức, híc, bị một lũ người xông vào chửi, tất nhiên là lúc đầu tôi có nói lại, bởi tôi đâu có hiền, đó là lí do thứ nhất, thứ hai là vì tôi thực sự không làm điều gì hết. Thế mà tôi đã bị chửi te tua, toàn những lời lẽ kinh dị, tất nhiên là cũng có kèm theo câu đại loại như là vô học này nọ. Sau đó thì tôi hiểu ra là tôi đã thật là ngốc khi nói lại họ, bởi vì họ thực ra không đáng được tôi nói chuyện cùng mà. Chuyện đó cũng lâu rồi nhưng mà bây giờ thì tôi chẳng còn có cái nick nào dạng như thế nữa bởi tôi không muốn bị hiểu lầm mà.
    Mà mọi người đừng có hỏi tôi nick của tôi hồi xưa bậy cỡ nào nha, tôi không nói đâu, ngại lắm.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    484
    Thế em linhmeomeo ơi có thực là em chưa chửi bậy bao giờ ko,em có dám tự hứa với lòng mình là chưa chủi bậy bao giờ ko.
    Luôn tồn tại trong tiềm thức:Phải phục hồi DO dù cho có phải trả giá rất nặng,anh em của băng đảng Quỷ ám
  6. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ờ cho em hỏi cái.box mình nợ nần tiền nong gì của box DHp thế?cứ mỗi lần nói chuyện là an an an và ao tù hớt và cả thanh nữa chứ đều nói là box ta nợ nần DHp mà có ít đâu những 100 hay 200 gì gì đó.đừng để ai đó nghĩ box mình quỵt nợ và...........như thế chứ
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    What?????????????????
    Sao lại có món nợ nào từ trên trời rơi xuống thế này?????????????
    Ai lên tiếng đi chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Từ từ mà sống-Đủng đỉnh mà yêu
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ôi!người ta vẫn nói "Phú quí sinh lễ nghĩa mà"==> chuyện tệ nạn cũng từ đó mà ra.Không có cầu thì sao sinh ra cung.
  9. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    thế đó chị ơi,có lẽ phải xem lại,chị hỏi anh thắng cái hình như anh ấy biết
    tình yêu là một nấm mồ chôn tuổi thanh xuân
  10. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tệ nạn thì đúng là chế độ nào cũng có dù hay ho đến mấy ,nhưng thời nào luật fáp mạnh thì hạn chế được nó và ngược lại
    Là em đấy hả the_river,thay nick mới mà sao ko lấy cái hình đại diện nào hay ho 1 chút.....thế này dễ nhầm với ricarica quá....
    Cái vấn đề nợ nần thì có lẽ fải hỏi các bậc tiền bối thôi.....chẹp.....Mãi ko có ai lên tiếng ?

Chia sẻ trang này