1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi! toàn những chuyện xui xẻo!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi saly86, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saly86

    saly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hé hé may ma? bít cái la?y, còn bít đươ?ng hôm đi off ko trêu bạn saly không bạn ý uýnh cho thi? teo
    [/quote]
    mọi ng ơi! đừng sợ mình thế mà! mình hiền lắm lắm...! với lại biết võ vẽ gì đâu, ngày trc chỉ đi học chơi thui mà. huhu
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    công nhận là nghe mà bủn rủn chân tay thật ... cứ sợ trc đi cho nó lành ...
  3. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    joker mà cũng bít sợ! Sợ thât!
  4. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ặc Zô cơ thi? cufng la? ngươ?i chứ có pha?i la? thánh đâu ma? ko bít sợ
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    sợ là sợ đứa giỏi văn chứ ko sợ đứa giỏi võ ...
  6. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    huhu! báo cáo các bác là hôm nay em đen quá cơ, sáng mồng một mà chưa ngủ dậy mẹ mắng bù hôm 20-11 đi đâu từ sáng đến tối mới về,mẹ đâu có hay con ở ngòai đường mưa đá rơi và con mà ....vỡ hết cả đá, dầm mưa, lội mưa bì bõm nữa chứ, mất cả mấy tiếng đồng hồ chẳng làm được cái rì, cây cối, băng rôn khẩu hiệu đổ rạp, nói chung tối qua ở ngoài đường là ngu xuẩn quá, để chiều nay, đúng lúc em vừa dắt con xe ra khỏi cổng trường bỗng thấy trong người khác lạ, hix sao mà bùn nun, chóng mặt chân tay boải hoải... cố gắng lê lết về nhà con bạn nun nun tóe khói( mà chằng có rì trong ruột cả ), bác mẹ bản bảo bị trúng gió độc, uiui sợ thế, bác cho uống nước gừng nóng, xoa dầu nằm một lúc gọi pà chị đến đón, hix khổ em, về lại bị mắng tiếp( nhưng mờ nhẹ hơn), ôi tôi chán hẳn, hix đang vật vã thì có bát Cháo Hành, thơm ngon bổ dưỡng dâng lên, cố nuốt trôi, công với tráng miêng miếng dưa hấu, giờ mới hơi tỉnh tỉnh lên share với các bác đấy!!!!!!!!
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nói 1 câu thôi ... Phật có dạy gieo nhân nào nhận quả ấy ...
  8. saly86

    saly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hehe... đúng là dạo này mình ít gặp xui hơn rùi!
  9. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Joker ơi! anh Thâm quá đấy nhé! em nghĩ là e có cái để mà đen dài rồi đây ! chẹp chẹp
  10. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xui xẻo,20 năm nay mới gặp lần đầu. Bị một con nhóc sinh năm 91 đánh ghen chỉ vì thằng người yêu nó theo mình. Sặc, ngồi trên taxi mà thấy mấy anh chị lượn SH rượt theo,cứ như kiểu phim Hàn Quốc ý, kinh quá. Hãi đến tận bây giờ mới hoàn hồn mà post bài được.

Chia sẻ trang này