1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỜI ƠI TÔI ĐÃ HIỂU " NHANH NHƯ ĂN CẮP " Là thế nào rùi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaithoitrang, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI TÔI ĐÃ HIỂU " NHANH NHƯ ĂN CẮP " Là thế nào rùi

    :(( Tôi vừa bị mất cắp ,,chính xác là mất cách đây 72p .
    Tôi còn nhớ lúc lấy xe máy để về đã treo cái túi xách ở đằng trước chỗ treo hàng ( vì nghĩ trời tối đeo ở vai dễ bị cướp giât.. đi đến khúc cua của phố Đại Cồ Việt rẽ về phía BạchMai , thì tự dung đằng sau nghe thấy tíeng quệt như tiếng chân chống quệt xuống dưới đường vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ là mình đã gạt chân chống lên rồi cơ mà . Theo quán tính tôi quay lại thì thấy 1 đứa đi xe máy húc vào đuôi xe máy của mình ,, thấy ko có gì tôi đi tiếp ,, chỉ chừng mấy giây sau ko thấy cảm giác chân chạm vào túi xách nữa, nhìin xuống đã ko thấy đâu.Hu Hu ... Dừng xe lại vội vàng mở cốp xe ra chẳng có gì cả .. ngừoi như trên mây cảm giác như không thở được nữa , một loat các hình ảnh hiện lên trên đầu , vôi vàng quay lại chỗ gửi xe với hy vọng mong manh rơi ở đó ,,, Nothing ,, chẳng có chỉ có cái lắc đầu của bà trông xe ,, Hu Hu thế là mất thật rùi còn đâu nữa ... Đi xe về nhà với cảm giác ko còn thấy gì nữa .. ko thở nổi .. chỉ đến lúc đâm vào đuôi xe ô tô mới tỉnh lại . Dừng xe vào lề đường thở rồi mới lê về nhà được ..Hu hu ,
    Trước nghe mọi ngừoi nói về chuyện mất túi xách treo ở đằng trước đó thấy hoài nghi lắm .. Vì nghĩ chân mình chạm vào , giữ nó sao mà mất được .. Hôm nay mất ruì mới thấy thấm thía câu nói " Nhanh như ăn cắp " Hu hu , chị xem rút kinh nghiệm cuả mình nhé ..
    Trùi ui túi xách có hơn 1.5 triệu VND, Dien thoai V3 Pink ( mất điện thoai rùi lấy cái gì dùng bây h. Tiếc quá lại còn túi đồ trang điểm nữa : hộp phấn Clinque mới dùng đc 2 tháng , son mới toe vừa mua ... Hu hu . Còn cả CMT và BLX nữa .. Hix hixx.. Khốn khổ cái thân tôi wwa .....pakon ơi.. hu hu
    Chị em nhìn mình mà cẩn thận nhé ...
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn!
    Của đi thay người.
    CC
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ạ. Suy nghĩ nhiều của cũng có về lại được với mình đâu? Bạn cứ coi như vừa mua một cái túi hiệu LV mà không hợp với mình (không hợp thì hẳn không xài rồi). Thời buổi này trộm cắp chuyên nghiệp lắm, nhanh như chảo chớp
    Nhớ hồi 30 Tết năm kia, tớ để túi tận trong cốp xe rồi mà còn suýt mất nữa là. Trộm cắp jờ tài thế không biết! Vừa mới quay mặt vào chọn mua hoa về nhà cắm chơi Tết được khoảng 5'', may mà linh tính thế nào tớ quay lại thì thấy một "thèng" mặt mày băm trợn đến là sợ đang cố sức cậy cốp xe của tớ định lôi cái túi của tớ ra. May mà túi tớ hôm đó đựng nhiều thứ lỉnh kỉnh phồng to tướng lên nên nó chưa kịp lôi ra thì đã bị tớ bắt quả tang rồi. Cơ mà nhìn thấy cái mặt "băm băm" của "cha" đó tớ cũng chờn chỉ dám nhẹ nhàng... thôi. Chả hiểu "thèng cha" cậy thế nào mà tớ tra khoá vào ổ ko tài nào mở được cốp, "thèng cha" vẫn loanh quanh luẩn quẩn gần đó nên lại phải nhờ y nâng cái yên xe về vị trí cũ mới mở được.
    Hôm đó lại vừa mới lĩnh thưởng Tết về, điện thoại kèm theo một cơ số giấy tờ tuỳ thân linh tinh. Bình thường có mang theo giấy tờ gì đâu mà tự dưng hôm đó lại mang đi đầy đủ thế? Giờ nghĩ lại thấy vẫn còn may. Ơn Trời, tớ có quý nhân phù trợ thì phải
    Hic, hú hồn!!!
  4. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm và cười
  5. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Chia pùn với bạn nhé.........ngày trc mình cũng hay treo túi giống bạn lắm cơ.........nhưng h tòan để cốp xe vừa an tòan mà đi đường ko lo ngay ngáy...............
  6. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Đọc câu chuyện của bạn tớ lại nhớ đến chuyện của mình nên hôm nay Post vào đây để cảnh báo mọi người cần phải cảnh giác với bọn giật túi sách ở khu vực Bạch Mai, Thanh Nhàn, Võ thị Sáu, Trần Khát Chân.... Đây là khu vực xảy ra rất nhiều vụ giật túi sách, mà đối tượng họ ngắm vào thường là các cô gái.
    Hồi tháng 6/05, tớ nhớ tối đó tớ đi uống nước với bạn về tầm khoảng gần 10h tối, vừa rẽ qua cái ngã tư giữ Bạch Mai với Thanh Nhàn thì nhoàng một cái tớ bị hai thanh niên đi xe máy không biển số áp sát vào và giật cái túi sách mà tớ treo ở đằng trước rồi phóng mất. Chúng làm nhanh lắm. Lúc đó chẳng hiểu sao tớ lại bình tĩnh đến thế không biết, hô cướp ầm lên và đuổi theo hai thằng đó...hehe... chắc tại lúc đó tờ tiếc xót cái gia tài còn lại của tớ gồm có hơn 1tr đồng và cái đt nên chẳng nghĩ gì cả, cứ thế mà phóng theo... đến khi cái thằng ngồi đằng sau rút con dao thật to ra doạ thì tớ sợ quá mà dừng lại. Nghĩ lại vẫn thấy mình liều....lần sau chắc không dám thế nữa. Tiền mất thì còn làm ra được chứ người mà bị làm sao thì chắc tiêu luôn. Vậy nên tự an ủi của đi thay người...thấy mình vẫn còn may mắn chán vì hôm đó không sao.
    Đến giữa tháng 7 thì cô em ở cùng với bạn tớ cũng bị cướp túi sách trên đường Trần Khát Chân. Em kể là em ngồi phía sau xe, cũng cảnh giác là ôm cái túi sách đó vào tận trong lòng rồi mà vẫn bị giật.
    Đến tháng 10.05, tớ xuống nhà chú tớ chơi ở dưới khu cầu Khỉ đường Nguyễn An Ninh, tớ để xe máy trước cửa nhà, cũng khoá cổ cẩn thận, có người ngồi ở phòng ngoài trông xe rồi, thế mà chẳng hiểu người đó cắm cúi làm gì mà cái xe của tớ không cánh bay mất lúc nào không biết.... ăn xong bữa cơm ra nhìn chẳng thấy xe đâu...mà cứ ngẩn tò te mãi... con xe đó tớ phải chắt chiu và phải vay mượn thêm bạn bè mới mua được...vậy mà... :(... trời đánh cái bọn ăn trộm.
    Còn một chuyện nữa cảnh giác cho bạn nào hay vào SG. Hồi 30.4 tớ vào sg, mặc dù cậu bạn tớ đã nhắc nhở rất cẩn thận trước khi đi là vào đó đừng có mà nghe diện thoại ở ngoài đường, trong đó bọn nó giật đt nhanh lắm. Tớ cũng hết sức cảnh giác, không dám nghe đt ngoài đường, đi lại cũng hết sức cẩn thận.... vậy mà chỉ 5 phút đứng mua hoa quả vào thăm người quen, hàng hoa quả ngay đầu chợ, vắng người... vậy mà về đến nhà lôi đt ra để gọi thì ôi thôi....nó mất lúc nào chẳng biết nữa. Đấy là trong đầu lúc nào cũng đề cao tinh thần cảnh giác đấy. đúng là nhanh như kẻ cắp thật.
    Vậy nên mong các bạn hết sức chú ý với nạn trộm cướp bây giờ nhé!
    @: cogaithoitrang
    Của đi thay người bạn ạ. Bạn không bị làm sao là tốt rồi.
  7. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cũng chia buồn một cái nhá bạn hiền.
    Tớ cũng đểnh đoảng trong việc giữ đồ dùng cá nhận lắm. Đợt trước ngồi ở hàng net, thằng bạn gọi đến kêu về ăn cơm, nghe xong đặt ngay trước mặt mình ( mà xung quanh chỗ tớ ngồi ấy toàn bọn trẻ con chíp hôi, cấp 1, cấp 2 mới choáng chứ) vừa mới để lên bàn rồi, gọi ông chủ cho cốc trà đá và vài điếu thuốc lá , quay xuống vất tặng điếu thuốc cho thằng bạn ngồi dưới, quay lại không thấy điện thoại mình đâu, lấy một cái khác gọi ngay vào số mình ( tớ bình tĩnh lắm rồi đấy ) thế mà Sim đã bị rút ra, bái phục tụi trẻ con chỉ biết cười trừ thôi chứ còn biết làm gì. Nhưng mà kể chúng nó cũng giỏi nên không thấy xót xa lắm, đời sau hơn đời trước mà, mình dại...
    Lần thứ 2 thì tớ với mấy ông chí cốt ngồi uống cafe, thói đời là nghe xong điện thoại lại đặt lên bàn (Vì mấy thằng cùng ngồi đấy, với lại buổi sáng sợ tụi bạn gọi lên lớp ktra, mà mình trốn việc đi học nên nhỡ sếp gọi có đột xuất gì thì sao) có 1 chút em cỡ khoảng hơn 10 tuổi cầm một càng tấm bìa cát tông to to có vô khối tờ báo hay ho đến, " Mời các anh mua báo ạ" ( thằng bé rất là ngoan) nó chìa đống báo vào trước mặt mấy thằng để cho tha hồ lựa chọn... Sau khi mua xong mấy tờ báo và ...thằng bé đã đi khuất thì ôi thôi, một con P910 đã lên đường. Phải công nhận thằng này có thủ thuật che mắt tài năng, sau này đây đã trở thành giai thoại trong nhóm bạn tớ vì thế dù ngồi cafe hay bất kì đâu, cũng của sát bên người, đồng tiền đi liền khúc ruột ngay... Phải bái phục hậu thế
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, hiểu cái cảm giác "của đau con xót" là thế nào rồi. Cũng lại chỉ biết an ủi của đi thay người vậy thôi. Của mình mình giữ. Chúc bạn không bao giờ bị tức như vậy nữa nhé!
    Trời ơi, nghe "ăn cắp" là sôi cả người, vì không chỉ nghĩ đến những đứa ăn cắp làm người khác tiếc của và tức giận, mà còn nghĩ đến cái bọn tham nhũng ăn cắp của công hại dân hại nước nữa chứ. Không hiểu luật pháp có can thiệp được cái tệ nạn cướp cắp ngoài đường này không nhỉ? Mình mà bắt được bọn đấy chỉ muốn đập chết chúng nó luôn. Cho xử nặng vào, và còn phải thưởng những ngừoi bắt được quân ăn cắp nữa. Ôi thôi... mình quá khích rồi thì phải.
    Tóm lại là rất cảm ơn bạn đã chia sẻ để chị em rút kinh nghiệm vụ túi xách đi đường.
  9. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !!!
    . Cám ơn vì đã chia sẻ vận đen với mình . Sáng nay đến công ty đi làm với bộ mặt phờ phạc, làm việc với cái đầu rỗng tuếch .. Hix hix đêm wa đang ngủ tự dung giật mình tỉnh dậy hốt hoảng tưởng là mình mất xe máy ,, định thần 1 lúc mới nhớ ra là tối wa có lê được cái xe máy về nhà .
    Ko biết vui hay buồn nữa .. đang ở cty thì có 1 cú phone gọi đến thông báo " Tôi nhặt được giấy tờ của chị , chị đến Trần Khát Chân lấy ..." ( Trong cái túi xách có card của mình , Hix ..
    Vội vã phi đến lấy thấy 1 quán cafe sát toà án quận Hai Bà lao vào hỏi ngay 1 a đang ngồi uống cafe ( ko hiểu sao lúc đấy mình thấy mặt a đấy gian gian giống như nhặt được đồ của mình .
    " Anh a ,, nhặt được của e à ...
    Ô đấy tròn mắt nhìn ,, ngương gần chết [.May wwa bà chủ quán chỉ sang quán nước bên cạnh . Hix ,, bác quét rác nói nhặt được ở ngay ĐCV và TKC .. Bọn ăn cắp tống tất cả giấy tờ của mình vào cái túi nylong .. Mình biếu bác đấy tờ 100 polymer .. Đang nói lời cảm ơn thì bác nói thanh toán tiền cú phone và tiền uống beer của bác nữa .... Hix hix cảm động wwa ..
    :( Ko biết sao vui hay buồn nữa .. Chắc số mình gặp được ĂN CẮP tử tế rùi ..Hix ..
    chúc các bạn ngày vui vẻ ko đen đủi như mình ..
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    thật là dại dột, chúng nó cùng một lũ với nhau đấy,
    dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cẩn thận khi thấy có ai đó cứ len vào người bạn, giả như đang cố len để đi bộ sang đường, thực chất lúc đó các bạn ít để í nhất và nó sẽ móc túi lấy điện thoại huặc đồ của bạn.
    bạn đã thấy một trường hợp như thế, lừ mắt bắt nó trả lại đồ, nó lấy ra, rồi bỏ vào mà cô bé đó vẫn không biết gì
    nhớ nhé, chỗ ngã tư bạch mai cắt lê thanh nghị ấy.
    (bạn tôi làm Công an kể thế)

Chia sẻ trang này