1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỜI ƠI TÔI ĐÃ HIỂU " NHANH NHƯ ĂN CẮP " Là thế nào rùi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaithoitrang, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em thì có một câu chuyện mà nghĩ đến thôi em vẫn thấy đau lòng. Mặc dù cái điện thoại đó cũng chỉ gần 5 tr, có lẽ cũng không đến mức phải đau khổ, nhưng em dằn vặt nhất là vì đó là chiếc điện thoại mà ex của em tặng nhân dịp 2 năm yêu nhau. Và em bị bọn lưu manh nó cướp đúng lúc chúng em cãi nhau,thế rồi...cãi nhau to hơn, thế rồi chia tay....ôi cay cú. Vào một ngày mưa gió, chúng em cãi nhau, con bé đang đi bộ trên đường, tay cầm chiếc điện thoại cãi nhau với người yêu, thế rồi hai thằng mất dịch nó đi từ đằng sau, nó vù qua người em....rồi em đứng như trời chồng, rồi em không kịp nói gì, rồi em chạy qua cửa hàng điện thoại gần đấy, rồi em gọi ex của em và nói trong nước mắt "anh ơi, em bị cướp điện thoại" rồi cứ thế mà khóc, còn to hơn cả mưa...Thế mà khi ex xuất hiện trước mặt em, câu đầu tiên anh ấy nói là "Ngu bỏ mẹ, như thế làm gì chẳng bị cướp". Thế là chia tay. Khi chia tay, việc em làm là đề nghị mua trả anh ấy chiếc điện thoại yêu quý ấy. Dù sao với em đó cũng là kỉ niệm buồn, rất buồn...vì hình như em mất đi nhiều thứ hơn là một chiếc điện thoại, kể cả tình yêu và sự trân trọng mà em vẫn dành cho nó....dù sao, đó cũng là bài học cho nhiều chuyện sau này!
  2. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Thôi coi như của đi thay người. Các bạn gái lưu ý cái túi xách, nhiều lúc thấy sơ hở lắm. Nó trộm chứ nó mà giật có khi còn tai nạn.
  3. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Híc, tình hình khu ngã tư này có vẻ kinh dị quá nhỉ.
    Cách đây một thời gian, bạn tớ cũng bị dính một quả gần như y hệt của bạn chủ topic. Đi từ phía Lò Đúc đến Ngã Tư đấy, đang xi nhan để rẽ vào Bạch Mai thì đèn đỏ (đèn ở đấy hơn 70giây, lâu khiếp). Bạn tớ treo túi ở cái móc bên tay phải. Tự nhiên có một thằng nó len len xe bên tay trái rồi kích bánh xe vào. Bạn mình theo phản xạ quay lại thì một thằng bên phải nó vươn người nẫng luôn cái túi. Đến lúc bạn mình quay ra phía trước thì nó lấy xong túi rồi, còn thằng vừa cướp túi thì vượt đèn té mất (lúc đó bạn mình chưa phát hiện ra, chỉ nghĩ thằng này vượt đèn đơn thuần thôi). Thằng bên trái thì cũng chen chen rồi vượt đèn vù mất (vì bạn mình đứng hàng đầu tiên mà). Đi một lúc mới phát hiện ra.
    Một người bạn khác thì mất túi lúc mua xăng ở cây xăng trên đường Trần Khát Chân. Một chị ở gần nhà người yêu mình thì bị giật túi trên đường Kim Ngưu, khu Thanh Lương ấy, ngã gẫy cả xương quai xanh.
    Nói chung các bạn nên cẩn thận ở khu đấy.
  4. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe mà không nín đựơc cười.
  5. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    huhu, nhà em ở khu đó này, mà em hay để túi sợ lắm, cám ơn mọi người chia sẻ nhé!
    Mọi người nếu đi từ Trần KHát Chân rẽ ra Kim Ngưu hoặc Lò Đúc, nếu dừng lại mua hoa quả rong cũng hết sức cẩn thận nhé, vì mình mải lựa đồ một bên, bọn nghiện nó khoét đồ một bên, ghê lắm!
    Có lần em đi qua đoạn đấy, tự dưng có 1 thằng sang đường, khi em đi ngang qua người nó, tự dưng thấy nó đưa tay ra sau lưng mình, mình giật nảy mình một cái vì sợ, nhưng nghĩ chắc ko sao. Một lát sau, có 1 cô đi lên bảo, thằng vừa ròi nó lấy kim tiêm rạch yên xe máy rồi, nhìn lại thì cả 1 vết dài, ặc ặc
    Lại có lần, em vào cửa hàng gần đó để mua đồ, lúc trèo lên sau xe bạn để đi về, tự dưng thấy cái balo của mình như bị vướng vướng, em thò tay ra sau thì sờ được ... 1 cái tay khác. Mình sợ níu hết cả lưỡi, quay lại thấy một thằng cha đứng đấy, nó còn quát mình là làm gì thế hả
    hic hic, cứ cẩn thận một tí mọi người nhé!
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    May mà nó ko chọc kim tiêm vào người bạn. Sợ thế
    Bạn gì chủ topic, thôi thì của đi thay người. Dù sao vẫn lấy lại đc giấy tờ. Đợt tớ cũng bị chúng nó nhấc mất cái ba lô. Chỉ trong vòng có 5s thôi ý. Trong đó có 8 loại giấy tờ, đủ thứ từ bằng lái xe, giấy tờ xe, CMTND, thẻ thư viện ....Mà đúng đợt đấy lại phải làm tốt nghiệp nữa chứ, ko có thẻ để vào mượn luận văn của các khóa trước. Mãi 3 năm sau tớ mới làm đủ lại hết các giấy tờ đấy.
    Em trai tớ đi chơi cũng bị nó rút ví xong hôm sau nó gọi điện bảo có muốn chuộc giấy tờ thì trả cho nó 1 triệu (biết thừa là nó móc túi của mình rồi mà phải bấm bụng trả tiền cho nó đấy).
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn nhé! Hix tớ thì chẳng bao giờ để túi vào cái giá móc đồ đâu, vướng lắm tớ ko đi xe được, toàn treo vào gương để lủng lẳng ở xe==> papa tớ mắng bao lần là có thằng nào nó giật túi thì chết cả người nhưng tớ vẫn không nhớ lời bố tớ dặn gì cả.Cơ mà tớ chưa bị giật túi bao giờ, chỉ bị giật điện thoại thôi Nhắc đến mà đau hết cả lòng Cách đây khoảng 2 tháng, tớ vừa tốt nghiệp ĐH xong nên cả lũ rủ nhau đi chơi.Nhà tớ xa nhà bọn bạn nên sáng hum đó tớ sang nhà con bạn tớ ở TX để tập trung cả lũ ở đấy==> đi đến Quán Thánh ( đoạn chỗ vườn hoa Hàng đậu), tớ hứng chí thế nào rút điện thoại để hỏi thăm bọn kia==> Vèo 1 phát có 2 thằng đầu vàng choé loẹ đi con WAVE đỏ nó giựt điện thoại của tớ==> cũng tại tớhay móc 1 đống gấu bông vào đt nên chúng nó giật cũng dễ cơ Mọi thứ nhanh đến mức tớ không tin là từ nay tớ ko có điện thoại dùng nữa, của tớ cũng là Pink phone(e530) , tiếc đứt cả ruột ý Đến nhà con bạn cười đau khổ kể cho nó nghe mà nó ứ tin, mãi lúc sau mình thề thốt đủ kiểu nó mới tin tại tớ cứ nhăn răng ra cười mà ( thì khóc cũng có lấy được đt lại đâu nên thôi ta cứ cười cho đỡ đe doạ nhan sắc) Bây giờ tớ nhìn thấy đứa nào đi WAVE đỏ+ đầu vàng là tớ lại nghĩ: biết đâu chính nó giật đt của mình Mọi người đi qua đoạn đấy cảnh giác nhé vì con bạn tớ cũng mới bị giật ở đấy đấy( lại còn ngây thơ vào báo công an xong rồi về lại cáu là " các chú ý không nhiệt tình giúp đỡ tao")==> bó táy Nhưng hum đấy tớ được cái an ủi là con bạn tớ nó ngồi đọc văn tế thằng cướp giật cười đau cả bụng.Tớ không nhớ rõ nọi dung nhưng đại loại là : Tsb cái thằng cướp giật đt của bạn tao, mày đi mua thuốc thì thuốc hết, mày tiêm chích thì kim gãy ...blah blah
  8. mis_Monk

    mis_Monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ui. Tớ nghe chuyện mát cắp nhiều rồi thế mà nhiều sis còn vừa đi xe vừa đeo túi làm duyên cơ. Chả hiẻu mấy bà ý sao.
    Mà đã móc vào cạnh xe còn bị lấy áh các cậu. Móc mà có chốt ý.
    Tớ toàn móc vào đấy thôi.
    Tớ nghe có vụ cực kì hi hữu. Ở đường Tôn Thất Tùng. 2 vợ chồng đứng tuổi đèo nhau. Bà vợ ôm túi vào lòng, để giữa 2 ng
    các bạn biết nó lấy kiểu gì khong?
    Thằng ngồi sau sờ ngực của bác ý. Và bác ý giơ tay cầm túi lên thế là ....Ra công an thì vừa có một đôi cũng vừa bị giật kiểu ý trên đường ý trước đó ít phút.
    Nghe kể lại thôi.
    Còn vụ nữa, ở đường Thanh Xuân. treo túi vào chỗ gương xe. thế là nó dựt, bà í lăn long lóc mười mấy mét chết.
    Nhà con bạn tớ ngay gần đấy. Nó cũng hay treo túi kiểu ý. Mọi lần bạn bè nói không chịu nghe. vì vụ đấy hãi quá thế là chả tui tiếc gì hết có cái ví cho vào cốp thôi. Chắc phải mắt thấy tai nghe mới chừa
    còn có lần tớ chứng kiến nhé. Một bà đi chợ đi bộ đường Nguyễn Bỉnh khiêm . Cổ đeo 2 vòng vàng nặng có mặt nữa lại mặc áo cổ rộng( khoe của) thế là có thằng đi xe phóng vèo phát, chỉ nghe thấy bà ý ối ối., túm dược lại 1 vòng nhỏ, ( nhưng đi chợ mà còn làm điệu ).
    Túm lại đâu cũng có trộm cắp hết. Cho nên mọi ng nên cẩn thận. Đừng túi tiếc làm gì.
    Mà móc cạnh xe của mấy ngf có chốt khong vậy sao lại mất dược nhỉ,??Thế thì để đâu bay h
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi nhưng mà con gái ra đường mà không có túi thì bất tiện lắm, có bao nhiêu thứ phải mang đi
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    mang theo túi làm gì , vướng víu lắm , mặc dù là con gái nhưng chẳng bao h mình dùng .

Chia sẻ trang này