1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỜI ƠI TÔI ĐÃ HIỂU " NHANH NHƯ ĂN CẮP " Là thế nào rùi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaithoitrang, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bọn ăn cắp này một phần là vì chúng nó rất táo tợn ( thiếu tiền mua thuốc ). Hai lần lái xe đèo nàng qua chỗ đường Khâm Thiên ( cái thời chiều chiều là tắc ấy ). Tớ chỉ cho nàng một thằng rồi bảo : "Em để ý xem thằng kia nhé". Y như rằng, chú chàng mắt thì đảo, đi giữa dòng người ( không sang bên đường mà lại xuôi theo dòng xe), một lúc sau thì chú ý thò tay vào túi một bà chị, bọn tớ nhìn rõ từ đầu chỉ cuối mà không dám làm gì, cuối cùng lách lên một tí thúc vào đuôi bà chị kia thì bà ấy mới tỉnh. Thằng kia không xơi được liền quay ra nhìn mình, lườm lườm..híc, may mà chưa xảy ra gì, uýnh nhau với ba cái thằng này, nó cắn cho một cái thì tàn đời...:((
  2. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi nghe các bạn kể mà sợ thế. Tớ cũng bị mất điện thoại một lần. Điện thoại vừa mới mua xong chẳng hiểu nó lấy từ lúc nào. Tối về nó còn gọi điện truê tức vào số cố định của mình nữa chứ. Tớ mắc cái bệnh tiếc của cứ xót xa mãi may được Darling an ủi và 2 tháng sau anh ấy tiết kiệm tiền mùa cho mình cái điện thoại khác. Mặc dù cái trước anh ý cũng cho mình một nửa hé hé. Khổ thân quá....Ngã tư sở sợ lắm vì mình ở đấy mà. Hàng ngày có hàng chục vụ trộm và cướp ấy, có bà chị bị nó cướp túi chỉ biết khóc giữa đường vì đang đèo con không vứt ở giữa đường để đuổi theo nó được. Bạn tớ đeo túi xách bị nó giật ngã bất tỉnh phải vào bệnh vện may mà chưa ảnh hưởng đến não. Hu hu nói chung là kinh khủng. Tớ cũng treo túi ở chỗ móc có khoá ấy nhưng vẫn khiếp lắm có lẽ vứt vào cốp là tốt nhất. Khổ cái cốp xe best của mình lại bé tí không biết bỏ chỗ nào. Đúng là cái bọn ăn cắp đáng tùng xẻo thật
  3. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn đúng là tệ hơn chuyện của mình ,, Hic thôi wen đi bạn ạh cũng lâu rùi .

Chia sẻ trang này