Trời ơi .... .... AAAA ..................... ................. Chẳng biết diễn đạt thế nào nữa .... Tự nhiên cứ như thế thì làm sao mà người ta chịu được ................ Đồ dở hơi , đã bao nhiêu chuyện để mà nhức đầu rồi còn làm rối thêm ............ Ai cha chắc là cũng tại mình .............. Ôi trời ơi .............. lại còn ....... Mà sao mà mình lại học dốt thế nhỉ ......... Trời ơi không làm được cái gì cả , ôi sao mà ngu thế ....trời ơi , chết thôi ............. AAAAAAAAAAAAA .............. Cú quá ...............................
Học dốt là có thiên hướng về những thứ... chơi đấy. Thế thì cố mà chơi cho xứng đáng cái thằng chơi nhá. Như con Yin Hàn Xẻng trượt cấp 3, đành đi chơi Game cho bọn SamSung lấy 15.000USD/tháng đấy. Đã hấp thì hấp cho chót, biến cái tưởng-nhược thành ưu điểm. Chả cái woé gì không thực hiện được hết với thằng thực sự biết điên á!
Vậy hả ? Tớ cũng muốn thế , tớ khoái những ngành kinh doanh tự do . Không có " chất xám " để đầu tư cho việc học không có nghĩa là không có đủ thông minh để kiếm tiền đúng không ? Ví dụ như lf Bill Gate ý nhỉ ?
Cho tôi kêu với nhé !!! **** !(Xin lỗi cái thằng tôi một tẹo !) Trời ơi, tôi khôn thế ! Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/10/2004