1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỜI ƠI !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi flamenco, 12/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI !

    Mọi người cho tớ ý kiến với ! Hôm nay thằng bạn thân nhát của tớ gửi cho tớ 1 cái thiếp I love u đẹp mê hồn luôn (dạo này nó làm sao ý ?) Ấy thế nhưng nó lại forward cho tớ cả cái thiếp mà người yêu nó ( hình như thế ) gửi cho nó để trách móc dạo này anh hay trễ hẹn với em!!!!!!!!
    Tớ ko thể nào hiểu được nó muốn gì ở tớ đây?? tớ có nên tưởng bở điều gì đó ko hả mọi người????
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    vậy thì nên bình tĩnh đi
    đừng tưởng bở gì cả
    chắc có cái thiếp đẹp thì là bạn thân nó chia sẻ cho bạn để sau này có gì bạn dùng để gửi đi trách móc người yêu bạn thôi

    Have you ever really loved a woman?
  3. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chán thật đấy!! bác Don_juan làm em thất vọng quá đi mất. Cứ tưởng là được 1 lời chia vui của bác,ai dè bác lại bảo em đừng tưởng bở
    Em đã trót.......... rồi bác ơi!!!!!!!
    làm thế nào bây giờ ạ???
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo con gái là chua hay tưởng bở mà lị.
    Có gì thì flamenco bỏ wa nhé.
    Hé hé

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  5. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hoá ra là con gái cũng tham và giàu chí tưởng bở như con trai, thế mà mình tưởng...............hehe


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hichic
    khổ thân
    mà trót... là trót gì thế? nghe tò mò quá [8d]

    Have you ever really loved a woman?
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    He he , còn tưởng bở làm gì nữa , người ta đã đưa ra bằng chứng hùng hồn là người ta đã có người iu rùi còn gì nữa.
    You bring my heart away .
  8. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang hối hận vì đã trót..... lắm ,các bác đừng xúm vào chê bai em nữa!!! Nhưng mà tại nó ấy chứ. Bạn bè thân như thế bao lâu nay mà có bao giờ nó nói với mọi người là nó có người yêu đâu cơ chứ.Kể cả việc nó có 1 đứa con gái khác ngoài em ra là bạn của nó,nó cũng ko nhắc đến bao giờ??? Nó lại rất hay kể lể tâm sự với em nữa chứ!!!!!!!! Trời ơi!! Nó cứ nhớ đấy,em sẽ ko quên vụ đau thương này đâu!!!!!!!
    Các bác thắc mắc em đã trót......gì cơ á?? Chẳng lẽ các bác ko tưởng tượng ra được ư????
    Mà này mấy ông con trai!! Chẳng lẽ con trai hay chơi thân với con gái theo kiểu ấy hả??? Tệ quá đi mất!!!!!!!
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    ờ, hiểu rồi, biết là ấy trót ... là trót ... gì rồi, trót ko hiều cho xin lỗi
    mà thân thiết cái gì mà nó có người yêu rồi mà ko biết, vẫn ngồi đấy mà trót với trét, chán nhể?

    Have you ever really loved a woman?
  10. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hihi em cũng đã một lần như bác rồi, nhưng hồi đó em còn đang học ở xa cơ, tên đó nói với em qua mạng. Đến lúc em về em chẳng thấy tên đó có biểu hiện gì như hắn nói cả. hihihi hơi thất vọng chút thôi, vẫn bình thường được có vấn đề gì to tát đâu. Em cũng không thấy cần để bụng cái gì trong chuyện đó cả. hihi, chúc bác chóng vui vẻ
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

Chia sẻ trang này