1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời Sài Gòn hôm nay...lạ quá????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoasimuathu, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn hôm nay...lạ quá????

    Chưa có hôm nào mà trời SG lại kỳ cục như vậy!Chắc là lại ảnh hưởng bão ở đâu đây mà...Bây giờ mà có người ấy bên mình để đi dạo thì hay biết mấy. Tiếc quá, anh ở xa đến 30 cây số. Từ ngày quen anh, anh đã bắt mình phải hứa chỉ có mình anh thôi. Nhưng thật sự rất khó khi anh cứ đi hoài, cả tuần mình chỉ gặp nhau được 3 tiếng đồng hồ. Thế là hôm nay em lén anh lên mạng để chat chit. Anh mà biết được chắc anh sẽ buồn lắm nhỉ. Xin lỗi anh nhé. Anh có biết không? Từ ngày quen anh, em vui lắm. Mặc cho gia đình cấm đoán, em cảm thấy lựa chọn của mình là rất đúng. Anh là một người đi ngược lại tất cả những tiêu chuẩn mà trước đây em từng đặt ra cho người bạn trai của mình. ANh không đẹp trai (hihih nếu không nói là hơi xấu trai), anh chỉ là một công nhân, anh không .....ôi em biết nói thế nào nhỉ. Anh chẳng có gì để thu hút em hết, ngoài một đôi mắt trong veo và khuôn mặt ngơ ngác (hihi chị em thì nói nhìn anh ...khờ quá). Em là đứa tinh quái, cứ hay đùa. Mỗi lần em chọc anh là mặt anh ...ngáo không chịu được. Vậy mà.....em yêu anh từ những lần như vậy. Đôi lúc tự hỏi sao mình lại có thể yêu một người như thế??? Tình yêu thật là khó nói phải không anh?
    Em không biết rồi tụi mình sẽ đi tới đâu. Nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua tất cả và ở bên anh.Vì một lý do đơn giản: EM YÊU ANH.

Chia sẻ trang này