1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TROI SAO TOI LAI RUN THE NAY!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlfresh, 08/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlfresh

    girlfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chao tat ca moi nguoi
    minh la 1 thanh vien moi cua mang nay
    minh rat muon lam quen voi moi nguoi tren mang
    minh co 1 nhuoc diem la luon bi run khi noi truoc dam dong co ai co the giup minh sua tinh nay ko?
    neu co cam on nhieu lam
    minh mong lam quen voi nhieu ban moi
    hop thu cua minh la gỉlfresh2002vn@hotmail.com
    minh luon cho thu cua cac ban va hua se hoi am tat ca
  2. banglangtim

    banglangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    TextText
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách để khỏi bị run khi nói trước đám đông. Quan trọng nhất là phải cảm thấy tự tin. Thế để thế nào để cảm thấy tự tin? Cần phải có một bản lĩnh, một trình độ nào đấy. Xin hãy luôn học hỏi, đọc thật nhiều và suy ngẫm những gì đã đọc, những gì nhìn thấy.

    Winner nerver quit
    Quitter nerver win
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    To girlfresh:
    You đã biết tại sao you lại run trước mọi người chưa?
    QuynhNguyen đã nói cho you biết một số điều quan trọng rồi đó.
    Hồi xưa tui mới bước vào cổng trường đại học, tui rất bỡ ngỡ với những buổi seminar của trường và của khoá tổ chức. Nhưng rồi sau đó không lâu, tui đã có đủ tự tin để nói trước cả trường đó.
    You biết không, trước mỗi cuộc gặp nào đó, tui thường đặt các tình huống cho mình phải trả lời. Câu hỏi "tại sao" luôn thường trực trước mỗi vấn đề, hay cả mỗi khía cạnh của một vấn đề. Và rồi, nói you đừng cười nhé, tui đã phải kiếm một chiếc gương rõ to đủ để mình trông rõ toàn bộ người mình rồi đứng đó diễn thuyết. Lúc trước chưa có gương, tui đứng một mình trong phòng riêng để tập đọc đó (đọc nhiều thứ lắm, bất kể tiếng Anh hay tiếng Việt, diễn văn hay một bài luận nào đó)...
    Chính vì thế, khâu chuẩn bị chu đáo trước mỗi khi nói chuyện trước cuộc gặp đông người là cực kỳ quan trọng. Cứ chuẩn bị chu đáo, dự đoán đúng tình huống có thể xảy ra để tìm cách đối đáp thì chả lo gì cả. Còn chuyện bị run á? Ai mà chẳng bị, kể cả những chính trị gia chuyên nghiệp cũng còn thế nữa là you. You có biết người ta chuẩn bị cho cuộc tranh luận trên truyền hình trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ năm ngoái không?
    Hàng trăm người chuẩn bị cho mỗi bên, hàng chục người chuẩn bị các tình huống, hàng nghìn tình huống được đặt ra, lại có tới cả chục người đóng vai đối thủ để chất vấn ứng cử viên Tổng thống..... tất cả diễn ra trước buổi tranh luận hơn 1 tháng, mọi người tập liên tục đấy, trong cả studio lẫn ngoài trời, etc.
    You thử tập cách đó xem sao, tui thấy có kết quả rõ nét đối với mình, còn đối với trường hợp của you thì chưa biết. Kết quả ra sao, nhớ hồi âm cho tui biết để rút kinh nghiệm, còn giúp người khác tốt hơn.
    Chúc you thành công.
    Dr. Lion King

Chia sẻ trang này