1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời se sẽ lạnh, người se sẽ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 05/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Trời se sẽ lạnh, người se sẽ buồn

    Hôm wa Hanoi đêm phải gió, 5h sáng lồm cồm bò dậy tắt quạt, quờ quạng tìm chăn để đắp. Bình minh lúc 9h chỉ vì một cú điện thoại đáng ghét. Trời se sẽ lạnh, lòng se sẽ buồn, thấy thiêu thiếu một cái gì đó khó định nghĩa quá, tình yêu ư???? Không phải! Một cảm giác chống chếnh, chép miệng thấy nhạt nhẽo, thèm một điếu thuốc bên ly cafe tỏa khói....
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    buồn hay vui, lạnh hay ấm, thời tiết chỉ 1 phần đôi khi giữa mùa đông rét buốt, vẫn thấy ấm áp vô cùng, mà cũng đôi khi giữa hè nóng nực, vẫn có lúc lạnh lẽo run người ,
    Do tâm trạng cả thôi
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    mong đến mùa đông quá.... lúc đấy cảm giác lạnh thấu vào tim sẽ k còn cảm giác buồn man mác như cái thời tiết này
  4. gemininl

    gemininl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm jác lạnh thấu vào tìm, lòng ng băng já thích hơn cái cảm jác như này, dở dở ương ương đến khó chịu.
    Mong là lần này mình có thể làm đc.
  5. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thèm mùa đông, thèm một vòng tay ấm.....
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cùfng thè?m 1 ly cafe và? 1 'iẮu thuẮc. HĂ?i trước, cứ mĂfi khi giò lành vĂ?, hf́n lài lĂn quàn cafe quen thuẶc, gòi 1 ly 'en nòng, chĂm 'iẮu thuẮc và? lf̣ng nghe giò thĂ?i bĂn ngoà?i. Nfm nay, trơ?i cùfng lành như thẮ nhưng hì?nh như giò khàc nfm xưa...
  7. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bùn nhỉ
    Chắc tại thiếu cái gối ôm đây mừ Sắp rét đến nơi rùi, nhủ một mình thì chán chán lắm ạ
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Trước thì thích mùa thu và mùa đông vì sẽ cảm nhận được sự yêu thương và ấm áp.Mùa thu và mùa đông năm nay với mình sẽ lạnh lắm đây
  9. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cũng thèm 1 ly cf nâu thật nhiều sữa, ngồi 1 góc ngắm nhìn dòng người qua lại hay chỉ đơn giản đc ngồi 1 chỗ ngẫm nghĩ những gì mình đã trải qua và những gì sắp đến với mình. Aaaaaaaaaaaaa... Nhưng thật sự mùa đông năm nay đã khác với mùa đông năm trước mất rồi, sẽ lạnh lắm đây. Thèm 1 vòng tay của ai đấy
  10. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng
    Nhớ mùa đông năm ngoái nhưng ko muốn mùa đông năm nay đến nhanh, haizza...buồn quá

Chia sẻ trang này