1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời se sẽ lạnh, người se sẽ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 05/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trời se se lạnh, lang thang 1 mình trên đg HN, thấy đỡ buồn hơn, cảnh vật xung quanh như đồng tình, quyết tâm nhìn thẳng hơn trong cuộc sống........
  2. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    tất chỉ là cảm giác , cũng chỉ là 1 chữ sầu
  3. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thèm 1 cốc cacao nóng.... thèm được ngửi mùi hoa sữa...
  4. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà liêu xiêu thế em? Cứ thả lỏng tâm tư ra là sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hơn ý mà
  5. vochongduabo

    vochongduabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ca?ng lạnh, ca?ng thấy nhớ một nư?a cu?a mi?nh
  6. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có thể là thiếu một vòng tay, hay một cái gối ôm, một chỗ để gác chân... không biết nữa.Cũng chả phải tại mùa đông. Có thể là do cảm xúc chi phối.
    Sáng nay, ngồi ở May nhâm nhi cafe,đốt thêm điếu thuốc. Mình chả phải là đứa nghiện thuốc lá nhưng thấy hay hay khi hút thuốc, thích nhìn những vòng khói toả ra và bay vào không gian, khi hút mình giấu được suy tư trong cái rít dài, thở ra, những thiếu sót của cuộc sống cũng từ đó mà nhẹ nhàng đi khi ta không nhìn ra bản mặt thật của nó.
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    uh, heo may se lạnh về rùi nhỉ vậy mà cứ tất bật quên mất là một mùa lạnh lẽo nữa lại sắp về... chết cười, cả nhà chơi bài, mình cứ thắng,,,tằng tằng, thằng em đang yêu cay cú bảo "ko chơi được với thể loại độc thân này, đúng ...đen tình đỏ bạc có khác, ko địch được" ..
    hôm nay đi viếng đám ma bác cùng cơ quan cả ngày, 1 cảm giác buồn buồn trĩu nặng... sống 1 đời oanh liệt, đang đầm ấm yên vui bên vợ - con - cháu vậy mà khi nằm xuống lạnh lẽo giữa các nấm đất, ...lại thấy mình cô đơn tệ..
  8. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi bộ ra Hải sư ăn cơm Singapore, dọc đường đi gặp quán bún chả và Bún mắm tôm trước cửa Bộ y tế, tự dưng thấy thèm. Định chúi mũi vào ăn nhưng chỉ có một mình thấy vô duyên làm sao ý. Lóc cóc sang đến Hải Sư thì mấy em phục vụ như sh!t bắt nó đợi gần 10p vẫn chưa có đồ ăn. Tức tối, chạy qua BBQ ăn cơm. Mình gọi món cơm gà tẩm gia vị trong menu chỉ có 43k thôi, vậy mà lúc tính tiền lên đến 52k, em ý lí giải là cái giá mới của nhà hàng dán lên nó bị rụng mất tiêu đâu ý.... MK, một buổi trưa ko hoàn chỉnh. Biết thế ngồi ăn bún mắm cho xong. hic hic
  9. neuphaixaanh

    neuphaixaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật , chồng đi học Uk, giờ ngồi nhà bồng con đêm mua toàn khóc không à
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    xuân, hạ , thu, đông tất cả chỉ là thời tiết nó chẳng ảnh hưởng j đến tâm trạng cả
    Đối với tớ tất cả chỉ là nguỵ biện

Chia sẻ trang này