1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời se sẽ lạnh, người se sẽ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 05/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E làm gần công ty pác nè. Hôm nào thèm ăn bún chả hoặc bún đậu mắn tôm mà ngại ăn một mìn mời e đi. E chỉ chỗ ăn bún đậu mắn tôm hơi bị lạ miệng
  2. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cây hoa sữa đầu ngõ tỏa ra cái mùi khốc liệt ( thế mà bố nhạc sỹ nào đó bảo Nồng nàn) cái mũi của nó thì bị dị ứng... tối nằm ngủ cứ phải cửa đóng then cài ngột ngạt quá. Tối nào đi học và thêm tí la liếm với lũ bạn về muộn thể nào cái mùi hắc hắc kinh khủng kia cũng xông lên mũi phi thẳng lên não bộ làm nó điêu đứng, hắt hơi về đến nhà mới thôi. Mùa thu HN thì rất thích, nhưng chán mùi hương hoa sữa...
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    em thik chứ, đi qua phố Thế Giao, nồng nàn mùi hoa sữa
  4. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua nói chia tay với mối tình đầu, hôm nay cảm thấy đỡ hơn chút, nhưng người cảm thấy như người vừa mới ốm dạy...
    Mùa đông sắp đến anh biết sống ra sao hở em?
    Biết là con đường chúng ta đi chỉ giao nhau trong 1 quãng ko phải ngắn mà cũng ko dài, nhưng cũng ko làm anh đi tiếp mà ko ngoảnh mặt lại được...
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cái chúng ta cần bây giờ là thời gian em ạ...
  5. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy có nắng, xí xớn mặc áo phông, ra đến đường gió thổi lạnh run cả người, hic! Giời lại giở lạnh rồi!
    Nhớ mọi năm, trời nổi gió là người ấy lại nhắn tin, dặn dò mặc ấm và ăn nhiều vào (chắc người ấy nghĩ mùa đông lạnh quá sẽ bị co lại hay sao???)...
    Năm nay mùa đông có lạnh không nhỉ? Mong là không... mình sợ khi gió lạnh thổi, không còn những tin nhắn nữa, mình sẽ tủi thân lắm, rất tủi thân...
  6. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mong cho mùa lạnh sắp tới, những người cô đơn sẽ ấm lòng bởi những tình cảm thật gần gũi...tình yêu, tình bạn, tình thân...
  7. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, dậy từ 4h để chuẩn bị cho chuyến đi công tác. 5h taxi đến để ra sân bay, thấy buồn buồn, chả hiểu sao nữa... bực dọc bà chị hành chính book vé chuyến bay quá sớm. Kéo vali qua ngõ vắng, nghe tiếng chặt chặt băm băm của nhà bên cạnh đang chuẩn bị cho buổi bán hàng ăn buổi sớm, mùi hoa sữa hăng hắc cũng không đáng ghét nữa, mùi ngai ngái của buổi sớm tinh sương cứ ám nó suốt chặng đường đi, chợt nhận ra HN thân thương và đáng yêu. Chưa đi đã thấy nhớ....
  8. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, thế là cũng kết thúc chuyến công tác của nó rồi. Book vé 6h chiều nay, chỉ còn mấy tiếng để lượn lờ phố xá, mua một ít quà SG về cho HN, tự sướng một vài món quà cho ngày Phụ lão Việt Nam. Còn một đống công việc phải làm khi ra HN. Cuộc đời là những chuyến đi...vội vã vội vã không kịp để thưởg thức, để cảm nhận. Mọi thứ chợt ào ào trôi qua để rồi khi gặp lại nó cũng không nhớ là đã gặp rồi hay hiện hữu ở trong một giấc mơ nào đó của nó, về lại HN hít hà thêm tí hương hoa sữa cuối thu, rồi lại đi, lại tiêp tục rong ruổi.
  9. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi kể từ khi cái topic này ra đời. Thu năm nay nắng và nóng, bốn mùa xuân hạ thu đông, nóng lạnh chỉ là do sự biến đổi của thời tiết, của khí hậu. Hỉ ngộ ái ố ở đời là cảm giác của con người.... một năm qua đi kéo theo nhiều biến động, mùa thu năm nay cũng sẽ ko còn cái cảm giác trời se sẽ lạnh, người se sẽ buồn nữa mà là những cũng bậc tình cảm khác trước....cũng ko thể lê la cafe chém gió, ko thể đưa lên miệng điếu thuốc mắt mơ màng nhìn khói thuốc bay. Một năm, mình thay đổi đến chóng cả mặt mày.
    Có những chiều sững bước giữa chân đi
    Lòng không hiểu vì sao mình dừng lại
    Ngậm trên môi một nhành cỏ dại
    Bỗng hiểu rằng Tôi đã khác Tôi xưa....
  10. mytamxinhdep

    mytamxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    up

Chia sẻ trang này