1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời se sẽ lạnh, người se sẽ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 05/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi cơ ah? Nhìn lại một năm qua mìn cũng tương đối thay đổi và đổi thay.
    Cảm xúc khô hơn, ít nhiệt tình hơn, thèm tiền nhiều hơn.... nói chung là đời rất dở nhưng vẫn pahỉ niềm nở với đời...
  2. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Oài, hôm nay tự nhiên lại lang thang vào cái chốn này.
    Thời gian làm mình thay đổi khủng khiếp
    Đâu rồi một kẻ lãng tử, một kẻ ngông nghênh mặc sức tự do với đời.
    Giờ đây, trời se sẽ lạnh thì phải lo lắng chăm chút cho baby kẻo bị cảm cúm. Cảm giác buồn cũng vì bận rộn mà qua đi nhanh chóng, tự nhiên thấy chai sạn với những cảm xúc lãng đãng tựa ngày xưa.
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với những vòng quay, mình thì cứ tất tả theo bao chiều của nó, thấy mệt mỏi biết bao.
  3. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc khô hơn?

    Đã học đc 99% cách chống lại cảm giác buồn. Tưởng đã thoát nạn. Nhưng một đôi khi nhìn lại, thấy thật là buồn.

    Được cũng nhiều, mà mất cũng nhiều...

    Buồn là một thứ cảm giác thật đẹp :-"


    Đúng là ĐỘC [r23)]
  4. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mode đâu rùi? bài viết e bị sao ah? lại buồn ...vì mode

Chia sẻ trang này