1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời sinh con gái

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    trời sinh con gái

    Chúng ta nên hiểu rằng:

    Trời sinh ra con voi để ta so sánh với những gì quá khổ.

    Trời sinh ra con nhện để ta có việc... quét mạng nhện.

    Trời sinh ra con muỗi để ta mơ ước về một thế giới không có loài muỗi.

    Trời sinh ra cá sấu để chúng ta có quyền tự hào rằng ta vẫn còn xinh đẹp chán.

    Trời sinh ra con rắn để chúng ta có thể nói: "Thật tuyệt vời khi có đủ chân và tay".

    Và cuối cùng, sau khi đã cho chúng ta nhiều thứ, trời lại sinh ra phụ nữ để chúng ta biết thế nào là giá trị của hạnh phúc.


    trời sinh ra con trai để được đày đọa
    trời sinh ra con gái để đày đọa con trai
    trời sinh ra tui để tui được yêu nàng
    trời sinh ra nàng để nàng hông yêu tui ! he he

    túm lại tui thấy trời sinh con gái cho con trai chọc ghẹo...và dĩ nhiên phụ nữ đối với tôi đồng nghĩa với niềm vui...hy vọng là ko có ai chứng minh điều ngựợc lại






    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  2. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh con gái để đày đọa con trai...trời sinh ra tui để gây lộn với anh nè....có muốn gây lộn đầu năm đầu tháng không????????
    Đề nghị bà con người nào không mún gây lộn thì không can thiệp à nhe....
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hay quá gây lộn đâu năm hả....nhưng gây trong tình thân ái mới gây ah...

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, sao mừ Rubi hung dzzữ dzzị, người ta nói có tịch thì rục rịch, dzzị là Rubi có gì rùi phải hôn ????
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì rubi giả bộ gây với Phihai đi rùi ...... quyết định vậy đi há .....

    Nothing's Impossible !!!
  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh con gái
    Đất nứt bọ hung
    Đối rất chuẩn rồi đấy nhá
    Ông đ..... ký nữa
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bà con uiiii, mau lên ra đây coi dzợ chồng người ta uýnh lộn kia kìa, dzui lắm, ha ha ha...
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

Chia sẻ trang này