1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trôi theo dòng cảm xúc...

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi phusacaonguyen_hagiang, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trôi theo dòng cảm xúc...

    Trời chiều nhàn nhạt...sau con mưa lúc sáng, không khí mang mang ảm đạm, không nóng cũng chẳng mát mẻ. Hai vạt cỏ lối đi đến giảng đường muớt mát, phủ đầy những xác phượng cam úa, tàn phai...một người con trai đã từng chỉ những cây phượng xa xa và nói với nó rằng ngày xưa màu hoa phượng đỏ thắm rất đẹp, chứ chẳng như bây giờ,đâu còn giữ được nguyên màu, ừ, nó thấy đúng, đúng hơn bao giờ hết, ngày xưa nó yêu hoa phượng lắm, yêu bởi vẻ đẹp rực lửa mạnh mẽ đến khát khao của loài hoa ấy, vậy mà giờ đây, cái màu đỏ cam, úa tàn của những cánh phượng rắc đầy trên vạt cỏ sao trở nên vô duyên với cái xanh tươi mướt lá cỏ, nó có cảm giác cứ như thiên nhiên đã pha lỗi màu bức vẽ trên vạt cỏ ấy vậy. Trời rào một cơn mưa...

    Hôm nay nó đến lớp muộn hơn, buổi học cuối cùng của năm thứ lẻ. Lớp ồn ào chứ chẳng như nó tưởng, cô giáo cho chúng nó thảo luận tình huống, cậu bạn thân chào nó bằng cái nháy mắt, nhăn nhở, đầu mới à? lao xao nó nghe tiếng của mấy đứa nữa, nó biết cái kiểu tóc mới cắt của mình bị đưa vào tầm ngắm, cười và cười, nó chỉ biết đáp lại mọi người có thế. Lớp vẫn ồn ào thảo luận, nó cuốn mình theo buổi học, đã thật lâu nó mới tìm lại được cảm giác học hứng thú, bắt đầu có là muộn
    Không!

    Nó đóng vai một nhà tham vấn, đoạn nó đóng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tham vấn, thân chủ là con bạn ngồi gần, cười tươi rói vì trong vai là thân chủ đã vượt qua được vấn đề đã gặp phải, kết thúc màn diễn tình huống, tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp và lời khen của cô. Nó vui, có gì đó hơi lằng nặng trong ***g ngực, mới hôm qua thôi, nó còn là một thân chủ.

    ...Qua rồi!

    Buổi học kết thúc sớm hơn thường lệ, ngóng qua ngoài, mưa đã tạnh tự khi nào, gió lao xao đùa những tán Xà Cừ rủ gần của sổ nơi nó ngồi, nắng làm lá tươi non, vui mắt, nắng lúc gần 5h chiều...Bước ra khỏi lớp, thấy nắng đã hong những vũng nước mưa gần khô hết, trả lại màu sáng cho khoảng sân trước giảng đường nó học. Nó ghét những vũng nước mưa sền xệt, ghét cái ẩm ướt ở cái đất Hà Thành này, cái ẩm uớt, nhẽo nhẹt của nước mưa trên đường có thể bám vào chân nó, dai dẳng và lâu khô như nỗi buồn của nó. Ghét!

    Chẳng muốn nhìn thấy cả cái lỗi pha màu của thiên nhiên ở vạt cỏ trên lối vào giảng đường. Chân nhẫm lên xác cánh hoa phượng, nó bước đi chẳng muốn nhìn thêm cái màu hoa đã tàn phai mất sắc ấy! Giờ...ngồi online, nó bỗng tự hỏi mình, có khi nào nó tiếc nuối vì sự không thuỷ chung của màu hoa ấy! Nó đâu có trách hoa đã đổi màu, không, không hề trách, chỉ thấy hơi buồn mà thôi...Có thể, phượng đổi màu đỏ rực sang đỏ cam, nó không thích nhưng lại có người khác thích, dù sao phuợng cũng đã luôn nở hết mình, cháy hết mình. Có lỗi gì đâu...
  2. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về cho mẹ, cái máy cứ ...tut..tut..tut..bực mình ghê, hết cái tuổi giẫm chân đành đạch xuống đất vì giận hờn mỗi khi không được thoả mãn cái gì rồi, thèm quá! Cau mày định giậm chân thì bất ngờ gặp một ánh mắt hiếu kì của một anh chàng, nheo nheo nhìn có vẻ như định cười chễ giễu nó thì phải, nhớ đấy nhé! May mà không phải bạn thân của nó chứ không thì chẳng tha, nhìn gì mà nhìn! Trong đầu nó đang lầu bầu rủa thầm câu ấy, mà cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng, may mà chưa thực hiện cái hành động con trẻ ấy, Lườm anh chàng ấy phát, ngoe nguẩy bỏ đi.
    Ngồi online, nó gặp người ấy, giờ, lòng nó đang nguội lạnh, chết dần, hết rồi..
    Giờ, nó quay sang nhìn đồng hồ......... thôi chết, 1/3 buổi chiều rồi, về học bài thôi! Ngày kia thi rùi mà kết quả không tốt thì chít, về thôi!
    Ối giời ơi! chuẩn bị về thì gặp Vip nài, Mod VYME, hic hic, mất thêm 5 phút roài!
    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 01/06/2005
  3. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về cho mẹ, cái máy cứ ...tut..tut..tut..bực mình ghê, hết cái tuổi giẫm chân đành đạch xuống đất vì giận hờn mỗi khi không được thoả mãn cái gì rồi, thèm quá! Cau mày định giậm chân thì bất ngờ gặp một ánh mắt hiếu kì của một anh chàng, nheo nheo nhìn có vẻ như định cười chễ giễu nó thì phải, nhớ đấy nhé! May mà không phải bạn thân của nó chứ không thì chẳng tha, nhìn gì mà nhìn! Trong đầu nó đang lầu bầu rủa thầm câu ấy, mà cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng, may mà chưa thực hiện cái hành động con trẻ ấy, Lườm anh chàng ấy phát, ngoe nguẩy bỏ đi.
    Ngồi online, nó gặp người ấy, giờ, lòng nó đang nguội lạnh, chết dần, hết rồi..
    Giờ, nó quay sang nhìn đồng hồ......... thôi chết, 1/3 buổi chiều rồi, về học bài thôi! Ngày kia thi rùi mà kết quả không tốt thì chít, về thôi!
    Ối giời ơi! chuẩn bị về thì gặp Vip nài, Mod VYME, hic hic, mất thêm 5 phút roài!
    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 01/06/2005
  4. kobaogiohoihan2_9

    kobaogiohoihan2_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chiều hn ko mưa ko nắng cảm giác buồn và mệt mỏi , với những buổi thi liên miên về sớm ko biết đi đâu , lang thang chiều quanh phố phường hà nội ...cảm giác man mác buồn ...laonh quoanh luẩn quẩn với điều ko thể hay là có thể nhưng chả biết tìm câu trả lời ở đâu?
  5. kobaogiohoihan2_9

    kobaogiohoihan2_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chiều hn ko mưa ko nắng cảm giác buồn và mệt mỏi , với những buổi thi liên miên về sớm ko biết đi đâu , lang thang chiều quanh phố phường hà nội ...cảm giác man mác buồn ...laonh quoanh luẩn quẩn với điều ko thể hay là có thể nhưng chả biết tìm câu trả lời ở đâu?
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Nhớ
    Tình sao thế nhớ nhau chẳng thấy nhau
    nhớ như chưa bao giờ nhớ
    đã yêu như bao giờ thế
    mùa mới
    trong tim ta hay em đang dệt
    nắng
    tràn trề
    Mà sao thế cứ như là ấu thơ
    ước mơ khi xa là
    sẽ
    nồng thêm
    em không nghe hạ đang lan về
    mà ta chưa có nhau
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Nhớ
    Tình sao thế nhớ nhau chẳng thấy nhau
    nhớ như chưa bao giờ nhớ
    đã yêu như bao giờ thế
    mùa mới
    trong tim ta hay em đang dệt
    nắng
    tràn trề
    Mà sao thế cứ như là ấu thơ
    ước mơ khi xa là
    sẽ
    nồng thêm
    em không nghe hạ đang lan về
    mà ta chưa có nhau
  8. emdangcoquenanh

    emdangcoquenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chiều cô lẻ, chẳng buồn chẳng vui, nhàn nhạt . Mãi thế sao được, đang cố thay đổi mình, cũng thấy mình đang đổi thay, chẳng biết nên buồn hay vui, giờ đây có ai bất chợt nhắc tên người ấy, cũng không còn cảm giác nhói lòng, thoáng thấy dáng một người giống người ta, cũng không còn cảm giác hụt hẫng, đã hết lang thang nơi con đường kỉ niệm, cố bắt mình không tìm về ngày hôm qua...
    Gió cuốn bụi bay...ngày hôm qua là cát bụi, gió cuốn bụi bay tan vào hư vô...
    Lại thêm ngày nữa trôi qua, ngày hôm qua ơi ngủ yên đi nhé!...
  9. emdangcoquenanh

    emdangcoquenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chiều cô lẻ, chẳng buồn chẳng vui, nhàn nhạt . Mãi thế sao được, đang cố thay đổi mình, cũng thấy mình đang đổi thay, chẳng biết nên buồn hay vui, giờ đây có ai bất chợt nhắc tên người ấy, cũng không còn cảm giác nhói lòng, thoáng thấy dáng một người giống người ta, cũng không còn cảm giác hụt hẫng, đã hết lang thang nơi con đường kỉ niệm, cố bắt mình không tìm về ngày hôm qua...
    Gió cuốn bụi bay...ngày hôm qua là cát bụi, gió cuốn bụi bay tan vào hư vô...
    Lại thêm ngày nữa trôi qua, ngày hôm qua ơi ngủ yên đi nhé!...
  10. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đời người như chiếc lá, ừ, còn nhiều việc phải làm lắm, trước khi lá rụng xuống, em phải làm gì?! Đi thôi nào!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này