1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trôi theo dòng cảm xúc...

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi phusacaonguyen_hagiang, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ối chời! Mùa đông là cái mùa dễ sa ngã mà! Sợ chưa?????????????
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    " Sa " thôi chứ ko " Ngã " đâu à nghen ...
  3. andythao

    andythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho anh
    Vẫn biết anh chẳng phải người yêu thơ
    Nên em đành ngậm ngùi cất bài thơ viết cho anh vào trong nỗi nhớ
    Cuộc đời nào cũng là một chuỗi ngày đi chơ
    Thơ cho anh em xếp lại giữ cho riêng mình
    Em biết :
    Nếu tặng anh, anh cũng chỉ đón nhận rồi lặng thinh
    Rồi để lại mình em với bao niềm khắc khoải
    Những câu thơ thì cứ lăn xa mãi, dài ngắn khôn cùng
    Anh cũng chẳng thể đặt thành câu
    Và em cũng chẳng trách anh đâu
    Khi với anh thời gian dành cho anh vẫn còn chưa đủ
    Nói chi đến thơ và hàng ngàn nỗi nhớ
    Em sẽ đợi chơ..
    Chỉ để anh kiên nhẫn đọc một câu thơ.
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...
    Đi trên phố nghe bản nhạc quen thuộc, mới có cuối thu, ai đó đã vội vã mong chờ đông đến thế, cuối thu rồi! Hoa sữa nở rải rác khắp các con đường, nồng nàn quá! Giữa trưa mà khí trời mát lạnh. Sáng sớm dậy bước ra ngoài trông cỏ trăng trắng hơi sương, trong lành quá...
    Cuối tuần thứ năm tại nơi ở mới, dậy đi chợ nấu ăn, gặp vài người hàng xóm lại rôm rả, rộn lên! Môi truờng mới thật thanh bình, yên ả, đêm rằm có thể thoả mãn thú vui tao nhã ngắm trăng nếu muốn, mùa hè có thể ngẩng mặt lên đón luồng gió mát lạnh từ ruộng rau thổi lại...
    Lan man vì cảnh lay động tâm hồn chút thôi, như người nào đó bảo, cái tôi lúc này trở thành thuyền, cảm hứng bỗng trở thành mái chèo mà bơi trên dòng sông cảm xúc trước mùa đang vận đổi. Rồi sau đó, lại trở về với lo toan, tính toán đời thường...
  5. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Quá muộn để quay trở lại ngày ấy, nếu mình ko quen, ko biết, ko thân và ko yêu, thì nay khác, xưa khác, mai sẽ khác. Ăn năn, hối tiếc? Không! chỉ ước ao cháy bỏng mọi chuyện như ngày xưa, tự nó vốn thế, ko xáo trộn, ko dối lừa, ko đam mê và ko đánh mất.
    Giờ biết phải làm sao....
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Ai đã đi tới hết chân trời
    Đầy ắp sóng gió
    Chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết
    Thấu hết chuyện đời?
    Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết
    Thấu hết chuyện đời?
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng
    Mình thấu hết
    Làm được gì? và đã có những gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Đời vật vờ chẳng biết thân mình
    Hình hài chỉ là con số 0
    Hãy nuốt trôi - thuốc đắng dã tật
    Này hãy gắng sống biết ta biết người
    Đời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    Và ta sẽ thấu
    Rồi biết kiệm lời
  7. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một chút xao lòng, chỉ thế.
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nó hỏi tớ đang trôi dạt phương nào? Một câu hỏi để lại một lần nữa tớ nhận ra mình. Vẫn thế, nhỉ H ?
    Bạn bè..chết hẳn
    Chat..chết hẳn
    TY ...chít hẳn
    Đợi tớ, H ơi, tớ ko muốn đi 1 mình...!
    ------------------------
    http://www.tamlyhoc.net/news/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=48
    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 21/10/2005
  9. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tan rồi hợp, hợp rồi... tan!
    Chia tay thì ko lỡ, chị yêu anh ấy thực lòng, còn anh ko biết trân trọng điều đó, làm tổn thương trái tim chị, chính điều ấy, đã dần giết chết tình yêu của chị dành cho anh.
    Chị muốn chia tay, anh biết điều đó, vậy mà cả 2 ko thể nói với nhau lời nào. Những lần gặp nhau cứ thưa dần đi, thậm chí ngày 20/10 anh bảo chị đến gặp anh, thân con gái một mình đi hơn 30km xe máy đến gặp. Chị chỉ nhận được một câu : Anh xin lỗi vì không tặng gì...giữa hai người chỉ còn là khoảng lặng...mỗi người một tâm sự riêng, quá lớn, quá khác để không thể chia sẻ với nhau. Im lặng,..và chị lại đi lại quãng đường mình vừa đến với anh để về.
    Chia tay, chị cảm thấy khó khăn, anh sẽ thế nào đây khi không có chị cạnh bên. Nước mắt trực trào,..lặng câm... trước mặt là kẻ nửa ăn mày, nửa bất cần tình yêu của chị.
    Bỏ thì thương, vương thì tội. Người phụ nữ vị tha, cao thượng,...sẽ thế nào???
    Dứt khoát lên chị!
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chả còn cảm hứng viết và .....chả thiết tha hay chú tâm và việc gì ...

Chia sẻ trang này