1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trôi theo dòng cảm xúc...

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi phusacaonguyen_hagiang, 30/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    trời thương nhớ dịu dàng với gió
    hẹn với em anh lại chễ rồi
    anh không đến em ơi đừng giận nhe
    anh vội vàng chẳng kịp tặng một bông hoa
    ngày trôi qua em đâu có biết
    hương tình đầu anh nhận tư nơi em
    dẫu biết rằng yêu em quá mất rồi
    chẳng phải vô tình vô tâm như em thấy
    chỉ tại một điều điểm danh chiều thứ 7
    áo lính trên mình phải chấp nhận em oi
    hãy tin rằng trong khoảng cách sa sôi
    vẫn luôn có tình yêu anh tha thiết
    trao cho em cả khoảng trời xanh bất giệt
    là trái tim mình người lính của riêng em.
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng.Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy.Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi ko đôn giản như ta nghĩ.Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!!Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn .Say đắm nhất là tình yêu của mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn...cảm ơn bạn vì bạn là bạn của tôi...
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng: Kiếm sống không đồng nghĩa với sống, vậy nên không phải kiếm được nhiều tiền là đã có một cuộc sống tốt. Thay vì cứ theo đuổi một ước mơ hoàn hảo, hãy tập cách biết yêu bản thân và những gì mình đang có. Nếu vượt qua được áp lực của mình, sẽ nhận được rất nhiều. Đó là hạnh phúc gia đình, là thành công trong sự nghiệp.
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 21/05/2006
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hãy quên đi những điều có thể và nhìn nhau bằng con mắt thân thiện hơn ! Chắc các bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện đều rất đơn giản,rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn nữa,sẽ là những người bạn tốt của nhau ! Tôi và các bạn,ai cũng mong mình có những người bạn tốt luôn bên cạnh để chia sẻ,để giúp đỡ,để có nhau lúc vui buồn ..................để cùng nhìn về 1 hướng và thấy " Phía trước là bầu trời " rồi bất chợt nhận ra rằng : Sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà ...................................
  5. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    TAY TRONG TAY
    Chỉ cần một người bạn tốt
    cũng đủ để thoát khỏi thế giới tối tăm
    Một ngày hè, tôi ngồi trên bãi biển và ngắm nhìn hai đứa trẻ trên cát. Chúng say sưa xây một lâu đài có đủ cổng, tháp, hào và cả khách tham quan nữa. Khi công trình gần hoành thành thì một cơn sóng lớn ập đến phá tan tất cả. Giời thì chỉ còn một đống cát ướt mà thôi. Tôi những tưởng bọn trẻ sẽ khóc vì sóng đã phá tan những gì chúng kỳ công xây dựng. Nhưng không! Chúng lại cùng chạy ra xa con nước, cười giòn, tay nắm tay và... xây dựng một lâu đài mới. Chúng đã dạy tôi một bài học quan trọng. Tất cả mọi thứ trong cuốc sống dù quý giá đến đâu thì cũng không khác gì những tòa lâu đài trên cát. Chỉ có tình yêu, tình bạn là vững bền. Trước sau thì cơn sóng cũng sẽ đến và mang đi tất cả những gì chúng ta cố công xây đắp. Nhưng bao giờ thì những cơn sóng sẽ đến? Không ai biết trước được! Chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt, để cùng chia sẽ những thành công, thất bại thì mới có thể cười vang và vượt qua mọi khó khăn.
    .ST
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc à?có rất nhiều điều nó nghĩ,nó muốn viết ra để mọi người hiểu 1 điều rằng : cho dù năm tháng có qua đi thì tình yêu của nó dành cho mảnh đất và con người nơi đây vẫn nguyên vẹn như ngày nào !.Mỗi lần online,kích chuột vào box HG để xem có bài viết nào mới không?nhưng chỉ thấy toàn bài của motthoang_hn02 không à,thỉnh thoảng có thêm 1 vài bài mới ! Nó thật buồn,phải làm thế nào để mọi người biết đến HG nhiều hơn nữa?muốn làm rất nhiều cho HG thân yêu nhưng nó chợt nhận ra rằng không phải điều gì muốn cũng làm được ngay !Nếu ai đó đang đọc được những dòng chữ này thì chắc sẽ hiểu được nó thôi.Có những lúc 1 mình post bài,1 mình mở từng topic và 1 mình đọc lại những bài viết của mọi người.....................1 mình độc diễn box HG,thôi thế là đủ rồi đấy !Có lẽ mọi người không có thời gian nhiều và nó cũng thế,nhưng nó vẫn mong tất cả cùng cố gắng vì cái chung,nó mong 1 ngày nào đó box HG cũng như tất cả các box khác khi mọi người cùng nhau tranh luận sôi nổi,cùng nhau bàn bạc 1 vấn đề gì đó không của riêng ai......................tất cả,tất cả chỉ là trong mơ nhưng nó biết có những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực,như giấc mơ về Cao nguyên đá thân yêu !
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào buồn hơn nữa, khi ta biết mình không thể một mình đến quán cà fê yên tĩnh mà thở dài cho hết đắng cay, tị hiềm... Ai bảo sinh ra làm người kia chứ?!
  8. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI DÒNG GỬI ĐẾN CÁC BẠN CỦA TÔI ..! BOX HÀ GIANG....
    các bạn box hà giang thân mến ! mình rất vui vì tình cờ mà biết được địa chỉ trang web này và cũng từ đó nó là một sân chơi là một địa chỉ quen thuộc để mình được gặp, đươc giao lưu với các bạn, những người con đến từ mảnh đất địa đầu tổ quốc.
    nhưng cũng tư khi tham gia vào diễn đàn .mình cũng cảm thấy một điều trăn trở một nỗi buồn , vì sao...?
    trước kia khi chưa biết trang ttvn mình cũng đã tham gia vào một số diễn đàn của một số các tỉnh, và mình cũng đã có ý định mong muốn tìm cách lập một diễn đàn riêng cho những người hà giang để chúng ta có một nơi để giao lưu trao đổi.
    cho đến khi biết được địa chỉ trang web này các bạn có biết là mình đã vui như thế nào không ?
    là một người học xa nhà xa quê hương chắc cũng có nhiều bạn có những lúc có những mong muốn như tôi lúc này .nhiều khi chỉ muốn tìm một cái gì đó là hình ảnh quê nhà, là một nết quen thuộc, hay muốn tìm một ai đó là đồng hương dù chỉ để nhìn, để biết rằng đó là những thứ thuộc về nơi quê hưong của mình.
    các bạn ạ .
    khi ở gần cảm thấy bình thường
    xa rồi mới biết tình thương rạt rào .
    chính vì vậy mình rất mong các bạn hãy tham gia một cách thật nhiệt tình, hãy cùng nhau xây dựng một địa điểm, là một sân chơi để cho tất cả những người hà giang chúng ta có thể gắn bó hơn nữa .hãy gạt qua tất cả những gì là sự ngại ngùng sự tự ái để có thể đến gần nhau hơn .dẫu biết rằng trong lời nói cách cư sử và trong cách thể hiện tình cảm quan điểm của mình không thể tránh khỏi những thiếu sót, sự hiểu nhầm .
    nhưng các bạn ah .chúng ta hãy đóng góp cho nhau hãy thông cảm và bỏ qua cho nhau nhé .....
    hãy tuyen truyền nhiều hơn nữa về diễn đàn cho các bạn của bạn để box hà giang có thật nhiều thành viên và thật đông vui.
    chúc cho các bạn hà giang của tôi hay luôn đoàn kết và ngày một thêm gắn bó .chúc cho diễn đàn hà giang ngày một phát triển.
  9. beyeu_hg

    beyeu_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp được về nhà nghỉ hè rồi,nhớ ba mẹ và chúng bạn quá đi mất thôi,mình còn nhớ cả hắn nữa hic hic
  10. mnx

    mnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI KHI......................
    ....................... ta thấy mình đi giữa cuộc đời chơi vơi như đong đưa tr6n sợi dây tơ mong manh giữa vực sâu thăm thẳm
    ......................ngại ngần và lần lữa mãi mỗi bước chân
    ................ta mơ hồ nhận thấy bóng mình lẻ loi nơi ngõ nhỏ tìm đường nối lại khúc bình tâm.............
    ..................vết đứt như xa sôi vô tận...............
    ..................ta ngơ ngác thấy ánh mắt mình bơ vơ tìm một bờ vai
    mong dựa vào cho thôi vời vợi bao nỗi buồn không nơi
    cất giấu .
    ..................chầm chậm như lạc vào cõi hư vô.................
    .................. ta thẫn thờ chờ đợi một điều gì yên ả . chỉ mình ta loay hoay mà vội vã..................
    Có những lúc như thế ........... tâm hồn ta như dại khờ đi và chông chênh như thuộc về một nơi nào khác .................
    Này ta ơi... sao ta không dịu lòng ........... quên đi mọi chuyện và dành cho mình một chút bình yên.
    ................để những lo âu tất bạt của đời thường hoà dịu mềm êm ấm ..........gửi đến ta dù chỉ một chút nồng nàn ..................
    ................ để bàn tay trái của ta nắm lấy bàn tay phải , nghe tim mình bình thản . dẫu cuộc đời có nhiều nhịp đập ngược xuôi............
    ................để khúc bình tâm của ta không dưng sẽ liền vết đứt , hiền hoà cười nhìn ai đó .họ đang nối lại bờ vui.............
    Dẫu có thế nào cũng đừng để mình trôi quá nhanh theo cuộc đời ta nhé .hãy luôn để dành cho mình một chút thôi
    MỘT CHÚT BÌNH YÊN.

Chia sẻ trang này