1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trôi theo dòng cảm xúc...

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi phusacaonguyen_hagiang, 30/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới đi ăn bánh đa cua về !Cảm xúc tự nhiên ùa về khiến tôi muốn viết 1 cái gì đó.................Nếu Phở là món ăn ko thể thiếu trong nét đẹp văn hoá ẩm thực của người HN thì BÁNH ĐA CUA cũng chiếm vị trí quan trọng với mỗi người dân thành phố Cảng thân yêu : ăn sáng bánh đa,ăn trưa bánh đa,ăn tối cũng bánh đa và thậm chí .....................ăn đêm cũng bánh đa !Mình nhớ HP thật sự !(cho dù đang ở HP )Nhớ lắm bãi biển Đồ Sơn,nhớ trường ĐH Hàng Hải cái nôi duy nhất đào tạo ra những thuỷ thủ giỏi trong ngành tàu biển trong nước và quốc tế,quên sao được bến Cảng lớn nhất miền Bắc,nhớ cả nhà máy xi măng Chinfon tự hào cung cấp hàng chục tấn xi măng cho công trình xây dựng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ............oài ! có phải đây là chương trình quảng cáo ko nhỉ? sắp thành chuyên nghiệp roài,thôi đã mang tiếng roài thì tiếp tục lăng - xê , mấy khi có dịp
    " Chào thành phố tiếng sóng bát ngát , hát trong tôi bao câu ca yêu !chào nhịp sống mới đang sinh sôi ..........." " Tôi yêu thành phổ tuổi thơ của tôi,dóng sông vẫn hát những khi tôi tuổi lên 10...............để Hải Phòng mãi mãi là quê hương của tôi "lời bài hát ấy như đang vang vọng đâu đây,đánh thức trong tôi nỗi nhớ về thành phố thân yêu của 1 người con đang sống ở nơi mình đã sinh ra,lớn lên và nuôi dưỡng tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm vui buồn !Ai đã từng 1 lần đặt chân đến mảnh đất này sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp và con người nơi đây,quên sao được mỗi địa danh đã đi vào 1 ca khúc nổi tiếng mà mỗi người con HP ko ai là ko biết đến : " nhớ Bến Bính , Xi Măng, cầu Rào , cầu Đất , Lạc Viên ...............những cái tên nghe chẳng ngờ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt . Ôi ! thân thiết tự hào quê hương ! Ôi em yêu trong đêm dài vĩnh biệt , ta tạm biệt xa nhau , chào phố Cảng thân thương ! Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu ................." sẽ chẳng bao giờ nói được tình yêu của chúng ta dành cho quê hương,ai cũng có ít nhất 1 miền quê để rồi nhớ, rồi thương ..............để nghĩ về nó với biết bao hoài niệm vui có,buồn có ! Với tôi HP luôn là 1 phần cuộc sống ko thể thiếu như là mỗi người cần có và phải có 1 trái tim để hoà chung nhịp đập với hàng triệu con tim khác trên khắp thế gian này,để biết yêu thươn, rung động,hờn giận .............Nói đến con gái HP ai cũng bảo là " đanh đá,ghê gớm lắm ! " nhưng mình chẳng sợ đâu, cũng chẳng phải ngần ngại gì khi ai đó hỏi : " quê bạn ở đâu? " mình sẽ tự hào và nói lại rằng " mình là con gái Hải Phòng chính gốc đấy , có sao không nhỉ ? "
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày rất muốn đi chơi. Cuối cùng cũng được thoả nguyện vì trời mưa. Đi chơi mưa.
    Hà Nội mưa. Nhà thờ Lớn. Mưa. Cà fê. Minh chửi: Đồ điên! Ngồi ở đấy nhớ Minh. Không nói với Minh. Gửi cho minh bài thơ dài 4 tin. Minh bảo mai tao đem thơ mày đăng báo của tao. Cười đau khổ. Báo Minh có nhuận bút đâu!
    Mùa này lúc nào cũng thích đi chơi. Thương Minh Sài Gòn mưa nắng thất thường. Tình yêu chán chường. Bạn bè thưa vắng.
    Ai bảo Minh đỏng đảnh dở hơi, mà Sài Gòn thì nông nổi. Sài Gòn không trà đá, quán xá ào ào...
    Minh ơi! Chuông nhà thờ Lớn lạc lõng. Đi chơi mưa mà chẳng biết đi đâu. Minh đừng biết làm gì. Hà Nội xoá tên Minh rồi. Đừng về nữa...
    Có phải là "Gia đình bé mọn" đâu mà đi rồi về?
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Con đường ấy hôm nay thả đầy hoa giấy. Nắng vàng ươm, còn gió lao xao, lao xao, lao xao... Muốn làm thơ quá. Hình như mình chẳng thể cai mơ mộng được... Ước gì tan vào nắng, hay là hòa vào gió, lang thang lang thang lang thang... Hay thôi, cho mình làm cánh hoa giấy, màu hồng hay màu trắng cũng được, lăn lăn lăn lăn trên đường khi gió chạm vào...
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ước gì hoa giấy đấy biến thành hoa polime có hình bác hồ nhỉ.....
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế thì anh lại phải lăn ra mà vồ lấy vồ để rồi ấy chứ nhỉ? Khì khì, ốm mà còn đú đởn!
  6. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    MƯA... !!! nhớ gì không... kỷ niệm uớt nhoè ...
    từng hạt mưa nhẹ nhàng, lất phất ...!
    mưa ...lại mưa ... ngồi ngắm trời mưa sao mà buồn đến thế . nhớ lại ngày xưa ...những ngày kỷ niệm... với những cơn mưa lại thấy buồn ...
    hai người trong mưa với một chiếc ô ,sao mà tự dưng mình lại thấy thèm cái cảm giác này đến thế .
    ngày đó chúng mình thường hay ghét trời mưa .chỉ vì trời mưa làm nước sông lô lại lên cao và chúng mình sẽ không thể cùng nhau ngồi dưới bãi cỏ nơi quen thuộc để cùng nhau ngắm trăng ,ngắm sao rồi men theo mép nước để nô đùa ...
    bây giờ bãi cỏ nơi bờ sông... có còn không ? những ánh đèn đường có còn chiếu suống mặt nước lấp lánh như ngày nào không ? ....hả em...........!
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    mình đã mệt mỏi và chán lắm rùi.............mong sao những tháng ngày sắp tới sẽ không như thế này !
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mỏi dễ sợ! Một ngày của bận rộn, hay còn gọi là "đắt hàng". Chiều đi lấy nhuận bút nhưng mà lại phải nộp 3 tháng tiền nhà, làm cho mình hết cả hí hửng. Hôm qua là ngày gì mà 3 cữ nước trà, giờ lại muốn uống nữa. Nghiện trà rồi sao ấy. Chiều được ra ngoài phố chắc là thanh thản hơn...
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Trời Hà Nội mùa này thúc giục tình nhân đi chơi, cả người không có tình nhân cũng muốn đi chơi. Buổi sáng sương giăng khắp phố phường, cái se lạnh để có cớ mặc thêm áo khoác, và để chợt thèm một hơi ấm khác... Mặt hồ long lanh. Như Nguyễn Du đã tả đấy: Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng...
    Nhiều lúc mong trở lại học để rủ nhau đi lang thang, cà phê, quán xá. Phải nhận là nhiều cảm xúc lắm, đến nỗi thấy mình hâm hâm. Lúc nào cũng lâng lâng như đang nhớ nhung ai đó, mặc dù là chả có ai để nhớ. Ngày đi làm cặm cụi, mới biết cái thưở sinh viên quả là vàng son, muốn cúp học đi chơi xả láng, đâu phải phép tắc khó khăn như bây giờ.
    Sáng nay, mình thấy yêu Hà Nội lắm. Đứng trên xe bus, nhìn nắng vàng đổ trên mái ngói nâu của những ngôi nhà cổ, thấy những người lớn tuổi đi dọc vỉa hè suýt xoa vì gió. Và thấy nhoi nhói lòng với hình ảnh những người buôn đồng nát đang lần giở mấy món túi nilon...

Chia sẻ trang này