1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời toàn ông bà to đùng còn thích đọc chuyện tranh

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi ljungberg84, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yveskha

    Yveskha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hìhì nói trúng nỗi đau muôn thuở của mình rồi, to đầu mà còn đọc truyện tranh .... thì đã sao? Đâu phải truyện tranh là xấu, mà sao ba mẹ mình có thành kiến nặng nề thế với truyện tranh nhỉ , đặc biệt là papa !!! ...
    Muôn đời phải đọc dấm dúi rồi che giấu kho tàng nếu ko muôn nó vi vu ra hàng sách cũ .

    Life is a road that I wanna keep going ... Love is a river that I wanna keep flowing ...
  2. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều người giống mình cái to đầu mà ghiền turyện tranh, đặc biệt là manga. Hic hic đã là đam mê rồi thì làm sao mà dứt bỏ ... hic hic cưới dzợ tới nơi mà vẫn k0 rứt được cái niềm đam mê này, chắc mai mốt dành truyện dzới con wé
    I'll be your shoulder when you cry
    I'll hear your voices when you call me
    I'm your angel
  3. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! đúng thế đó. dễ khi mình cưới vợ sinh con rồi mà vẫn còn cái tật đọc truyện tranh thì chắc là giành truyện cua con để đọc mất. nhưng àm ko sao đâu. chuyện đâu còn có đó mà. truyện là nhất vợ là nhì con là ba. cứ thế mà xếp vị trí nhé bà xã tương lai của anh ơi.kekekekekekekekekeke

    say men rượu say,say,say rồi tỉnh
    say men tình, tỉnh, tỉnh, tỉnh như say

    ClickHere--->Dackman18
  4. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình thì bây giờ bận quá, đi làm, tối về muộn chẳng còn lúc nào để đọc chuyện nữa, mặc dù rất thích, tranh thủ mà đọc nhiều trước khi đi làm đi các chú em.
  5. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    ông anh mới 22 thôi à?còn xuân lắm....đọc truyện tranh nữa đi!
    ....I'M NOT NUMBER ONE BUT THE ONLY ONE....
  6. wulanxiang

    wulanxiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện này tôi mới nhớ :ông anh tôi cưới vợ rồi mà vẫn đọc Lucky Luke,còn vừa đọc vừa cười nữa chứ,mà lúc đấy có còn sớm đâu,11h đêm rồi.
  7. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì vẫn còn đỡ hơn bà chị của tôi chán. các bác biết ko? lúc ôn thi DH năm nay, bà ý kêu tôi dọn truyện tranh cho bà ý. tôi cứ tưởng là bà ý ko muốn nhìn thấy truyện tranh nên mới bảo tôi dọn nó đi. ai dè bà ấy bắt tui dọn vào phòng bà ấy ôn thi chứ ạ. tôi chăng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. cứ dọn cho bà ý bớt cằn nhằn. ai dè, lúc cả nhà ngủ hết rùi, tui nghe thấy tiếng cười rúc rích ở trong phòng bà ý( tui là chuyên gia thức vào buổi đêm để chơi game mà ). tui thấy là lạ nên thử nhòm vào xem sao. bà con biết chuyện gì xảy ra ko? xung quanh bà ý bày toàn truyện. bà ấy vừa đọc vừa cười.
    ko hiểu là nếu nhà tui mà biết chuyện này thì bà ấy và truyện của tôi sẽ ra sao nhỉ?

    say men rượu say,say,say rồi tỉnh
    say men tình, tỉnh, tỉnh, tỉnh như say

    ClickHere--->Dackman18
  8. juveturino

    juveturino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ttưởng chú dackman18 đi đâu hoá ra ở bên này.ANh em LTV đang thiếu người,chú quay lại tham gia tí cho vui nhể.
    Quả thực chỉ có đứa nào ngu xuẩn mới thấy truyện tranh vô bổ.Đọc truyện tranh thấy mình trẻ ra va thấy được thanh xuân ai mà không biết đọc truyện tranh thjì phí nửa cuộc dời mình
  9. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chí ní, chí ní, không đọc truyện tranh thì phí nửa đời người.
    Tôi xin tuyên bố với tất cả các thành viên trong ACC là tôi sẽ đọc truyện tranh đến năm 30 tuổi và sẽ còn đọc tiếp nữa. Tôi sẽ ủng hộ con cái tôi đọc truyện tranh, chứ không khắt khe như bố mẹ tôi. Ôi, tưởng tượng cái cảnh hai mẹ con vừa ngồi đọc truyện vừa cười với nhau về những nhân vật trong truyện mới hạnh phúc làm sao. Chẳng bù cho thực tại bây giờ của tôi. Nhưng không sao, mình khổ rồi thì phải cho con cái mình sướng chứ.
    Oh, baby
    Có ai đáng yêu được hơn chứ nhỉ
  10. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đúng zậy, thật tội nghiệp cho những ai không biết đọc truyện tranh. Làm sao mình có thể sống thiếu truyện tranh cơ chứ, dù to đầu đến ... vỡ toác ra cũng không từ bỏ đâu. Với 1 Điều kiện, đừng có truyện gì cũng như NHAC là được
    Giá như lúc nào cũng được nói hai chữ "Cảm ơn"

Chia sẻ trang này