1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời toàn ông bà to đùng còn thích đọc chuyện tranh

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi ljungberg84, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp quá.Em đang bị doạ đốt JInđô đây.Bít ba mẹ em nói gì ko?Con gái suốt ngày bóng với bánh.Học ko lo học.Hix hix

    Blue is my world now I'm without you!
  2. Yveskha

    Yveskha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic hic tôi thì không bị doạ đốt nhưng mà quẳng hết vào thùng rác không thương tiếc ... ngọc rồng với chả ngọc rắn, đá banh với chả đánh lộn ... hic hic mất cả chục bộ rồi . Thỉnh thoảng vẫn nghĩ lại & mơ thấy mình tìm được hết những truyện mà mình làm mất , nhưng rùi khi tỉnh dậy thì đau khổ vô cùng tận ... ... Huhuhu Chúa có hiểu lòng con

    Life is a road that I wanna keep going ... Love is a river that I wanna keep flowing ...
  3. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Hi hi , hồi đó tui sưu tầm được rất nhiều bộ , nói chung là bộ nào hay là tui có đủ hết , tụi nhóc em họ mỗi lần tới nhà tui là nó bu lại đọc, cũng dzui , nhung mà sau mất sạch , chán quá, chắc là phải sưu tầm lại từ đâu .
    ------------------------------
    The Moon is Black
    www.blackmoont.com
    www.blackmoont.net
    admin@blackmoont.com
    [​IMG]
  4. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Híc, huhu.... ở đây seo mọi người ai củng giống mình cả thía,huhuhic.....xuc động we'''...
    cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!!!!!
  5. sua_chua_ko_duong

    sua_chua_ko_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ôi!
    Vậy hoá ra tớ là người sướng nhất ACC sao?
    Mẹ tớ thì chưa bao giờ đốt hay quẳng truyện tranh của tớ cả,hehe,thậm chí có khi tớ kẹt quá thì xin "xiền" của mẹ để mua hoặc thuê truyện nữa,mà tớ còn có đồng minh nữa kìa,thằng em trai duy nhất nhà tớ cũng ghiền truyện giống tớ nên mẹ nói là :"đọc truyện xong thì cất cho gọn gàn và giữ cho kỉ để cho em nó đọc với",hehe
    Nhưng thằng nhóc như "con dao hai lưỡi" vậy đó,có nó để Mom chi tiền đi mua truyện nhưng khổ nỗi là nó rất "hào phóng" cho nên nó lấy truyện của tớ cho mượn tùm lum hết,kết quả là bộ truyện cái còn cái mất,hic hic ,nên tớ chỉ thuê chứ ko mua nữa,
    hic hic,đúng là mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh!
    Còn "già đầu mà vẫn còn đọc truyện" thì hehe,chú của tớ có vợ rồi mà vẫn còn đọc Đôrêmon đấy nhá,nên tớ lại có thêm một bank khi kẹt tiền,hìhì
    Cái hệ quả xấu nhất mà truyện tranh "tặng" cho tớ là cặp kính gần hai điop nhưng ko sao,bọn bạn nó cứ khen là tớ đeo kính "dễ xương" lắm ,haha,chắc là chẳng bao giờ tớ rời bỏ được truyện tranh đâu nhỉ?

    try and come into
  6. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hehhehe k ngờ là mọi người ở đây khổ nhỉ,còn tui thì được đọc thoải mái mỗi tội là k mê món này lắm nên chẳng bao giờ làm sao cả

    Chỉ có người mà ta yêu nhất,
    Mới là người làm ta đau khổ mà thui
    [/size=12]

Chia sẻ trang này