1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi friendlygirl246, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đó là từ mà mọi người thường hay thốt lên khi ngạc nhiên hay thất vọng . Tại sao thế nhỉ ?

  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    friendlygirl246 ui! wild@ thì...hông kêu "trời'''' đâu! Mà...toàn là..." trùi" hoặc là..."trùi ui" hông à! Hihi...wild@...kêu "trùi" cũng nhiều lí do lém! Ngạc nhiên cũng có, thất vọng cũng có, đôi lúc...bí wá, chẳng bít nói gì thì cũng..."trùi" luôn, sau đó thì...( dấu ba chấm như bi giờ nè, rùi...im lặng một lúc!)
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  3. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!!! Thế mà cũng hỏi
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!

Chia sẻ trang này