1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy khỏi Sài Gòn!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi VietLong, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietLong

    VietLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trốn chạy khỏi Sài Gòn!

    Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đó mà đã gần sáu năm. Gần sáu năm gắn bó với SG khói bụi, sôi động đến mức ồn ào. Sau lưng còn đó biết bao nhiêu kỉ niệm, vui lắm, buồn nhiều. Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, gặp gỡ rồi chia tay, chân lý cuộc đời vốn thế.
    Cách đây gần một năm, tôi đã biết đến một cái thế giới mới mẻ mang tên là TTVN, và cũng nhờ đó mới chui vào cái hội khỉ nhí nhố này. Người đầu tiên đã nói chuyện với mình là ai nhỉ? Có phải là carrot@ nhỏ bé dễ thương không nhỉ, trí nhớ không còn minh mẫn nữa rồi. Nhưng không sao, kể từ đó tôi đã làm bạn với những con khỉ nhắng nhít như kid@, william@, gem@, cachua@ .... cùng với hai bé chuột lon ton là chit@ và RE@(xài nick mới cho nó ngắn ), quên nữa, còn có thêm vài bé cún, một số con gà cũng như ... Làm sao mà kể cho hết số người đã quen biết trên cái TTVN này.
    Những cuộc vui cứ thế đến, như sóng biển dồn dập, đến mức có những lúc tôi đành phải can đảm nói một tiếng "Không!" để còn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng, những ngày vui rồi cũng qua, đã tới lúc tôi lên đường về với ba mẹ, về với mái nhà thân yêu. Tạm biệt tất cả, gửi lại mọi người một lời chúc tốt đẹp từ trái tim. Mong sớm ngày gặp lại!



    CREATIVE YOURSELF!
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    cảm động quá.........nhưng muh Vủng xình chắc cũng gần xì gòn muh........chừng nào nhớ xì gòn quá, thì chạy vào chơi tí rồi ra lại.......chứ để đi off lại thiếu 1 người mà ít nói năng...tòan ngồi dự giờ ko à...hehe.......Vẹt"giám sát"
    lovely rabbit
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, thấy ghê wá... Dzị mà là bé Chit tưởng gì nghiêm trọng lắm!!! Hehehe... Ở trong 80 này thì chuyện gì cũng thành... chuyện nhỏ được hít!!! Chú Vẹt, ủa lộn, anh Dzẹt yên tâm, rùi sẽ còn nhìu dịp tái nạm, ủa lộn nữa, tái ngộ!!!

    You are nobody until somebody loves You
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hết đơn xin ziè nhà đến bài tạm biệt sài gòn
    80sg có vẻ tình cảm lưu luyến quá ha
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Yeah yeah!!!

    You are nobody until somebody loves You
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic... mình mới xin dzìa chuồng là có người vác áo ga đi. Hình như... tui dzìa hổng đúng lúc hẻ? Huynh Vẹt@ ui, sao huynh đi dzìa Vũng xình chi dzạ? Chán Sì Gòn hẻ?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  7. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chạy đi đâu chứ xuống Vũng Tèo thì làm sao thóat được ! [:-p], off ko được thì on
    Giờ mới biết vetgia tên Long (mà phải ko dzợ ? ) Tống tiễn vet ra đi bình an
  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Núc đầu tưởng chú nào......hoá ra chú Vẹt nhà ta.
    Thế chú mày ko thích cuộc sống phồnn hoa nữa sao...????Muốn tu nhân tích đức cho con cháu nữa hử....???Chú mày có mà tu hú,muốn kiếp ko thành được chính quả đâu............
    Phải chịu khó đi với hụi khỉ thì mới mong thành công viên mãn(đứa nào trả tao chầu cafe tao quảng cáo cho......)
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhờ, dạo này đại ka nhờ, gọi cả anh Dzẹt bằng chú mày!!! Anh ỷ anh ở xa nên không ai xử được anh phải không???
    To chị Gem@: Chị lầm to rùi, ổng tên Vinh. Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là anh Vẹt, mới đầu tưởng ai chứ...
    Anh Vẹt tên Quang Vinh.... hehehe ca sĩ đó
    câu chuyện của ngày hôm qua...

Chia sẻ trang này