1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Chết cười với thằng cu 1*
    Mà qua lời kể của cu 1* thì thấy rõ là : dân ta nói chung còn dã man và mọi rợ
    Thằng thì chửi người , thằng thì vung chân đá người mà không cần đến luật pháp và hành pháp .
    Ông VoVe công nhận là ở Mỹ cả thằng chửi và thằng đá đều bị ra toà rồi không ?
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Danhaiphong !
    Khừa.. khừa... Thiệt tình, nếu nói không phải khen bạn.... thì đúng là bạn sến thiệt !... ặc !(?)!...
    1./ Về khả năng gì gì đó... thì lão M không dám lạm bàn - chứ riêng về khả năng sư phạm (trong hầu hết mọi việc) thì lão là bậc thầy !... Do đó, các khía cạnh phát triển về tâm sinh lý / tư duy & nhận thức ..v..v... của bất kỳ đứa trẻ nào đã qua tay của lão M, thì chúng sẽ đều okie cả
    2./ V..v...
    Chúc bạn một ngày vui !...
  3. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Gia đình tớ trong Nam, ngoài Bắc đều có người ruột thịt bà con thân cận, tớ lại được đi nhiều nơi, sống ở nước ngoài nhiều năm, cho nên thấy rằng những người có tư tưởng phân biệt vùng, miền có những suy nghĩ rất là thiển cận.
    Nếu mà đem con người ra mà chê thì ở đâu cũng có những nhược điểm và ưu điểm, có người hay người dở, người tốt người xấu.
    Điều kiện về kinh tế xã hội và phương tiện hiện nay, con người và văn hoa giao lưu tiên tục, nên du nhập cả cái hay lẫn cái dở đan xen vào nhau. Các thành phố đều có rất đông người thập phương nhập cư nên không còn có cái văn hóa thuần nhất như người ta trước đây thường gọi kiểu như " người Hà Thành ", " Văn hóa Hà Thành" mà có sự pha trộn.
    Ở nước ngoài tớ thấy người Bắc chăm chỉ hơn, tu chí hơn. Họ cũng nhanh nhạy và sâu sắc hơn. Người Nam thì sống xều xòa, dễ dãi, đặc biệt con trai Nam thì hay nhậu nhẹt. Tuy nhiên ở đâu cũng có người thế này người thế khác.
    Tớ thấy trong diễn đàn này có khá nhiều cao thủ, nhưng có gì là hay khi bắt nạt được những người yếu hơn mình ? Nếu mà ra đường gặp những điều bất bình, bênh vực lẽ phải và kẻ yếu thì mới đáng để khoe , đáng để mọi người học.
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ To Danhaiphong !
    Khừa.. khừa.. Lại lạm bàn bên lề một chút để bạn nghe chơi !... ặc !(?)!...
    1./ Trong các bài "giáo huấn" từ lý thuyết suông chay cho đến thực tiễn trần trụi / mà lão M thường xuyên dạy dỗ thằng Mèo và đám con cháu nội / ngoại trong nhà..v..v... Có một "bài tủ " mà lão M thường xuyên lặp đi lặp lại cho chúng nó phải nhập tâm (kể cả cho đến sau này khi chúng lớn khôn ). Đó là lão thường xuyên kể tóm lược và bình giảng cho chúng nghe truyện ngắn "Cái ao làng" của Khái Hưng - Tự Lực Văn Đoàn
    2./ Nếu bạn đã từng biết đến các mẫu chuyện liên quan đến Tự Lực Văn Đoàn nói chung và Khái Hưng nói riêng... thì cơ may giữa bạn và lão M mới có thể lạm bàn tiếp với nhau được, trong mấy chuyện tương tợ như thế này !(?)!..v..v... Nhược bằng không thì lão M xin dừng việc chấp bút với bạn ở đây nghen !... Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
    3./ V..v...
    Chúc bạn một ngày vui !...
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Nhưng tỉ lệ % sẽ cho thấy đặc trưng của riêng vùng đó. Trên 4rum này tui thấy 1 số nick ở miền Bắc vẫn thích châm chọc người khác đó thôi. Trở lại với chuyến đi Bắc của tui vừa rồi, ở đất Hà thành tui gặp nhiều cái .... quá nên đâm ra có ấn tượng xấu. Dĩ nhiên ở Hà thành tui cũng gặp được người tốt, nhiệt tình như trong nhóm chơi xe honda cũ dưới đây.
    [​IMG]
    Tui nói chuyện với nhóm trên và toàn là nghe bốc phét (điều này tui gặp ở HN hơi bị nhiều, trong 3 ngày ở HN). Nhưng ít ra trong nhóm có 1 cô bé điềm đạm và nhiệt tình, nói chuyện cũng rất chân thật.
    Tới đây là tui không còn muốn nhắc tới HN nữa. Thôi giờ này thì chúc quý vị và các bạn ngủ ngon nhé !
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mắc cười là Tự Lực Văn Đoàn đều là dân Bắc. Nhóm nầy, đối với tui thôi nha, là tinh hoa của văn học VN thời bấy giờ và cả về sau. Bàn ra thêm, văn chương nghệ thuật của miền Nam phong phú lên rất nhiều sau 1954 là nhờ làn sóng đồng bào từ Bắc vào. Anh bạn Danhaiphong nếu chưa biết về TLVĐ, nên tìm đọc. Sau đó thì làm quen với nền văn học miền Nam từ 54 - 75. Nó ...vui lắm
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thường thì thằng chửi sẽ đưa thằng đá ra tòa. Sau đó thu thập dữ kiện mà ông tòa và bồi thẩm đoàn sẽ phán. Chưa hẳn anh chàng ra tay lại bị phạt vạ nhá :-)
    Tuy nhiên, nếu có luật pháp giao thông và bảo hiểm rõ ràng, ngu dại gì cãi vả đấm đá.
  8. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Đúng rồi, còn dã man lắm, nhưng bé 1 phản ứng cũng văn minh đấy chứ . Chú Haio nghĩ phải làm như thế nào ? Ở VN cũng có Luật Pháp với thày Pháp à ? Nhìn vào cái diễn đàn này cũng thấy được ! Ông NN vừa post bài xong bị Cụ xóa - lúc đó 3 giờ sáng ở VN . Hôm sau vào thấy mod Fsai nhận là mình chơi trò bịt miệng.
    -Tui nói cho chú biết, ở Mỹ hả, không có đứa nào ra Toà hết á . Thằng chửi nặng cả tạ, to như con voi, nằm giãy đành đạch dưới đất, trông ghê tởm lắm . Thằng đánh bỏ chạy thụt mạng, chứ không lẽ ngồi đó uống cafe hút thuốc đợi police tới ???!!!
    NGÀY XƯA, dánh nhau trong quán rượu là chuyện thường ở đây nhưng thường được mấy chú VOI (bảo vệ) can thiệp và tưới nước lạnh kịp thời . Ngày nay có lẽ ít hơn vì dân da trắng thường hiền và sợ súng, bọn di dân thì đa số là nghèo và thích làm anh hùng, nhỏ con đánh không lại nên dùng súng bắn đùng đùng .
  9. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Ngay tại Hà Nội, tui gặp 2 người mà tui thấy thật dễ thương lại là những người nhà quê ra HN đi làm . Nhắc lại còn thấy cảm động . Không tham lam, rất chân thật, lễ phép nhưng không nịnh hót, không khiêm nhượng giả vờ ... tuy không đẹp nhưng lại sạch sẽ, tươm tất ... y hệt như hình ảnh của các cô thôn nữ miền Nam NGÀY XƯA mà hiện nay ngay cả ở miền Nam cũng không còn !!!!!
    Còn ngày xưa à ! hỏi cụ Trịnh ấy ! Ở Saigon, có nhiều gia đình bắt buộc con em phải nói giọng Bắc và nhất định phải thi cho được vào trường Chu-Van-An dù xa nhà chứ không chịu học 1 trung học mà đa số là trẻ con miền Nam. Sau tháng 4, 1975 thì 1 hiện tượng quái lạ là nhiều người này lại đột nhiên nói rặc giọng miền Nam khi ra khỏi nhà vì hình như họ cảm thấy mắc cở và xấu hổ về 1 cái gì đó
    -Nói thật với chú Chenbai là tui vô cùng thất vọng về Hà Nội bởi vì đã từng đọc không biết bao nhiêu cái bull****s mà anh TLVN đã nêu trên và khi đến nơi thì hỡi ôi ! giống như đi du lịch ở chợ Rạch Ông bên quận 8 hay chợ Bàn Cờ, .... Tuy nhiên tui không đến nổi có thành kiến về con người ....
    Nếu chú xem lại các video của TN phỏng vấn 2 ông đều là nhạc sĩ, gần bằng tu^?i nhau, cùng ở miền Bắc, là Phạm Duy và Tuấn Khanh thì sẽ thấy được 2 nét rất đặc trưng nhưng đối chọi của 2 người Bắc này - 1 thì bốc phét, hợm hĩnh và ngược lại người kia thì trông rất "lành" !
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Còn chị Bích ở Luân Đôn và một chị nữa ở Canada đó. Cả 2 đều giỏi võ :-) Đùa tí chứ ở đâu mà vẫn còn những hình ảnh đó, chỉ ngày càng khó kiếm
    2. Ai bảo đọc rồi trách. Nghe các nhà văn như Nguyễn Tuân tả tô phở rồi ăn thử đi, hè hè. Trách mình về tội ngây thơ đi anh Bảy.
    3. Nhưng nhạc Phạm Duy ...hay hơn, hehehe. Tui mà giỏi như ổng, tui coi anh Bảy như là không khí.
    Tui thường thấy rất rõ sự tương phản đối chọi trong các phỏng vấn ca nhạc sĩ, thi văn sĩ giữa xưa (tạm hiểu là "nếp nhà" của tui) và nay. Các anh chị văn nghệ ta ngày nay đao to búa lớn hơn, dù tài năng phải nên được xét lại. Hãy so sánh các cuộc phỏng vấn của báo chí với Thanh Lam và Lệ Thu, etc.. hay các cuộc nói chuyện của Lê Hữu Hồng Minh (thi sĩ), Quốc Trung, Phú Quang, Quốc Bảo rồi so lại với Phương (trong Lê Uyên Phương), Phạm Đình Chương, Ngô Thuỵ Miên, Cung Tiến, Tô Thùy Yên, etc. ...Có thể có tài năng đó, nhưng vẫn có cái gì lớn lối, phô trương hơn giá trị thật sự của tác phẩm của mấy ông thời bây giờ.
    Chỉ có thể nghĩ rằng đó là do xu hướng tất yếu của thời cuộc.

Chia sẻ trang này