1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    cái này đúng àh nha ,em ra ngoài phở Bát Đàn chính gốc gia truyèn ..he..he...ăn thử không đến 1/2 tô .
    cứ trách sao ông Nguyễn Tuân thời đó ăn phở ...chắc ổng bị mù mùi quá ..bất kính ..
    em có cái tính khá dở là không bao giờ giấu dốt ...nhưng lại hay thắc mắc ..bởi thế khá dị ứng với nhiều anh chàng giỏi giấu dốt ...nhưng hay bị lòi khi đụng chuyện .
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Anh Bảy nói trúng y chóc - như trường hợp cá nhân lão M ở điểm này...
    Nhưng đến điểm này thì anh Bảy nói trật roài...
    Cô - chú của lão M sau 1975 lại dạy dỗ lão M rất kỹ cách phát âm, giữ gìn giọng Bắc / sử dụng các danh từ / từ phương ngữ "sạch"..v..v... để sao cho người miền Nam khi nghe sẽ phát hiện ra ngay lão M là dân gốc 54. Lúc ấy lão còn nhỏ, nên chỉ biết nghe lời mà chưa hiểu mô tê gì cho lắm !(?)!...
    Đến vài năm sau... Trong một dịp bị đám thuế vụ truy đuổi bắt bớ mấy ký lô đậu xanh lão thồ trên xe đạp... Lúc đó cùng đường, ngồi trên xe thồ lão M vọt thẳng luôn vào cửa chính, xông vào giữa phòng khách một gia đình người Nam Bộ đang ngồi ăn cơm trưa, miệng lão kêu cứu: "Cho con vô bác ơi !...Thuế vụ bắt hàng tụi con..." Lập tức cả nhà người ta buông chén đũa chạy ra đóng chốt cửa lại, rồi đỡ đần lão M gỡ hàng xuống đem ra nhà sau cất tạm..v..v...
    Sau khi yên ắng, lão M lại chất hàng lên xe / cảm ơn gia đình người ta đã che chở giúp mình... Bất chợt bà cụ trong nhà hỏi giựt ngược lão M một câu trỏng quớt với ánh mắt trìu mến: "Con là dzưng Bắc năm tư (54) phải hôn ?... Thôi ! con đi cẩn thận nghen, coi chừng đám thuế dzụ nữa đó..."
    @ Vove !
    Trong "kho tàng" gia đình lão M gìn giữ cho con cháu trong nhà (và cả ku Mèo) được đọc khách quan / song song với các nguồn hổ lốn đa chiều ... Thì một số các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, cũng là một "nguồn" lão M luôn có sẵn cho đám trẻ được đọc. (Khừa.. khừa.. Để lão M có cơ hội bình giảng cho đám trẻ được nghe... ặc !(?)!... )
    Chúc mọi người một ngày vui !...
  3. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    1. Cuộc tranh luận về vùng miền, khen vùng nọ, chê vùng kia, là do đâu mà có, do ai châm ngòi, và liệu có phải là một hướng nên phát triển tiếp tục cho thread này, cũng như cho forum nói chung không?
    2. Quan điểm cứ nói gì mình nghĩ, mình cảm nhận thế nào nói thế đó, tuy đúng nhưng không hoàn toàn đúng, còn tuỳ lúc tuỳ nơi, có câu là đang đi dự đám tang, có gì vui cũng không nên cười, đi dự đám cưới thấy gì buồn hay bực mình cũng không nên chê bai này nọ. Viết bài ở đây, nếu là member bình thường thì không sao, nhưng đã là người cầm trịch cho diễn đàn thì đôi lúc cần kìm chế cái "tôi", vì cái chung một chút, viết "đúng" nhưng xét thấy không có lợi cho diễn đàn nói chung, tạo ra sự tranh luận không hay thì nên kìm chế.
    2. Ngôn ngữ dùng trên diễn đàn không nên quá tuỳ tiện, dù là kể lại lời mình nói hay của người khác nói, cũng không nên viết cụ thể ra một số từ tục tĩu ở đây, diễn đàn này có rất nhiều các cháu nhỏ vào xem, như vậy là không sư phạm chút nào.
    3. Quan điểm giáo dục con cái mỗi người một cách, miễn bàn. Cá nhân tôi thì tôi cố gắng tránh cho con tôi tiếp xúc với bạo lực (phim ảnh, truyện, đồ chơi,....), chứng kiến bố choảng nhau thì lại càng tránh, một lần như vậy có lẽ tác dụng = xem 100 cuốn truyện tranh bạo lực. Phát triển khả năng có thể sử dụng bạo lực khi cần thiết khác với việc tạo nên một nhân cách bạo lực, ưa dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống. Đây là quan điểm cá nhân, tất nhiên là có sự khác biệt giữa mọi người.
    4. Việc tôi không có action gì trong khi xảy ra chuyện đó, tuỳ mỗi người đánh giá, nhưng vì một câu chửi mà không kìm chế được bản thân mình, dẫn đến gây thương tích nặng nề, thậm chí kết liễu mạng sống của người khác thì không nên, có thể có bạn sẽ bảo cần gì phải gây thưong tích, đánh đấm cảnh cáo nó thôi, nhưng mọi việc thường diễn biến theo bậc tháng, đánh người, người đánh lại, dùng đến hung khí, tự vệ bằng hung khí, gọi thêm tiếp viện, dùng vũ khí nóng (nếu mang theo). Ngay như tôi hôm đó, nếu xảy ra đụng độ, đối thủ lại có thêm tiếp viện, dùng hung khí nguy hiểm, bản thân tôi nổi điên lên mất kìm chế, sau lưng quần lại vẫn lận khẩu K59, thì dám rút ra đoàng lắm, rồi muốn ra sao thì ra, điên lên rồi mà.
    5. Cuối cùng, mong mod của diễn đàn hãy lập lại kỷ luật của thread này, trả nó lại về đúng nội dung chủ đề của nó. Cá nhân tôi không bận tâm chuyện khen chê vùng miền, với tôi chỉ quan trọng việc quan hệ giữa con người và con người ở ngoài đời, bạn bè thân hữu coi mình là người thế nào, vậy thôi. Đây là một diễn đàn ảo, mọi người ai nấy cứ giữ quan điểm khen chê yêu gét của mình thôi, lôi ra đây tranh luận để mà làm gì, có liên quan gì đến võ đâu.
    Cuộc sống có rất nhiều niềm vui, đừng để những việc ở diễn đàn ảo này làm mình bớt vui.
    Cuộc sống có rất nhiều thứ để mình có thể buồn phiền lo lắng, tội gì để việc tranh luận trên diễn đàn ảo này làm mình thêm buồn.
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ HeavySword !...
    1./ Khừa.. khừa... Lão M đang rất vui vẻ đấy chứ !... ặc !(?)!...
    2./ Liệu bạn có nhạy cảm và "tiêm nhiễm" cái thói quen hay "nâng cao quan điểm" những sự việc thường thức đời thường của "nhân dân" quá hem ?!?...
    3./ V..v...
    Chúc bạn một ngày vui !...
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    @bạn heavysword : tui viết ở đây như là kể 1 câu chuyện nghe cho vui. Mọi người đang rất thoải mái mà. Bạn đừng nên "quan trọng hóa vấn đề" .
  6. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ồ không, tôi nói rồi mà, tôi không quan tâm đến chuyện vùng miền Bắc Nam, nên cũng không quan tâm đến việc ai đó khen chê Nam Bắc trên diễn đàn này. Nhưng không chắc mấy bác ở Hà Nội khác cũng thế.
    Mấy cái viết trên để góp ý cho diễn đàn tốt hơn, và cũng tiện thể nói vài quan điểm cá nhân về một số việc nêu trong các bài viết thôi, chứ không phải quan trọng hoá.
  7. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Vui quá! Chủ đề vùng miền hay phết. Lập topic mới đê.
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... dzui quá ta
    Cá nhân tui thấy dân Bắc xấu, thiệt tình xấu, xấu nhứt là đám HN.
    Khuyến cáo: các bạn ở xa về HN chớ có gặp mấy tay ba xạo, cà chớn như: VXDTA và đồng bọn.
  9. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hê he, gặp anh Agui thôi, nhớ nhé
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    ko gặp VXDTA và đồng bọn ( Agui)

Chia sẻ trang này