1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới vào diễn đàn phọt bài mà phán 1 câu xanh rờn thế này thì chết cha người ta còn gì,... Đù má, đời mà thiếu mấy câu chửi tục kể cũng buồn.
    He, he, he,...... Nào chửi tiếp đi bà con ơi.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Xem phim vê? triê?u đi?nh Mafn, thích nhất cái ca?nh mấy ông quan tự tát va?o mô?m cu?a mi?nh, ma? pha?i tát nhiê?u va?o, ca?ng tát ca?ng sướng ! ha?nh động đó biê?u hiện cu?a sự trốn chạy hay danh dự cu?a ngươ?i đa?n ông ?
    Có một nhóm bạn chơi thân với nhau văng tục mafi tha?nh quen, văng một cách vô cớ, vô thươ?ng vô phạt. Hôm nọ, nhận thấy điê?u na?y chă?ng lợi ích chi, thiệt nưfa la? đă?ng khác nên một tha?nh viên đê? xuất tha?nh viên na?o nói tiếng Đan Mạch nếu không kịp tự tát va?o mô?m mi?nh thi? các bạn sef tát ... có khi đến rách ca? môi. Ky? niệm lâu rối, cám ơn các bạn.
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Vui thật !
    Cô / chú Bảy và ông VoVe cùng ở ngoài mà nói khác nhau thế ? Một ông noí là sẽ ra toà , một cô / chú nói là sẽ không ra toà ?

    Mình gét mấy cái thằng cu Sài Gòn thế không biết . Nhưng nói thế này mấy ông anh và em họ ở Sài Gòn biết thì chết , lại bị gọi về vạch mông ra tét đít . Già rồi mà còn bị tét đít thì ngượng chết .
    Thôi thì giải pháp là : Em yêu Sài gòn của mấy anh, chị nhưng em gét Sài goòng của mấy thằng cu ... pá láp
    Nói tiếp về chuyện bị lừa nhé : chuyện mấy người ở Sài goòng nghe mấy bài hát , bài văn về Hà Nội thấy sướng quá nhưng khi ra đến nơi thì thất vọng .
    Giống như mấy người dân Nhật bản đọc sách về một thủ đô Pa ri tráng lệ toàn cái đẹp , nhưng khi đặt chân tới nơi thì ... bị ngất sỉu vì Pa ri thực tế trông cũ và bẩn hơn .... ơ trong tranh và trong chuyện .
    Biết làm sao bây giờ ?
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Đó chỉ là 2 trong muôn vàn chuyện có thể xảy ra :-) Và dựa vào kinh nghiệm cá nhân, hay ...trên TV, phim ảnh.
    2. Yêu SG khác với thương Sài gòn. Chỉ có hiểu nó mới thương nó. Hehehe
    3. Thất vọng chưa hẳn là vì đẹp xấu hay giàu nghèo. Thí dụ: tui từng ăn nhiều tô phở, bún bò Huế rất dỡ, mà lòng vẫn vui. Nhưng một vài lần, được mời ăn cùng món do dân gốc nấu, chưa ăn mà đã chán vì phải nghe thuyết giảng. Trở lại câu 2, dân SG dễ thương ở chỗ ..mất gốc, cái gì dung nạp cũng được. Cho nên tô phở vào SG ...phong phú hơn.
    4. Cứ độ lượng với nhau.
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he he, không ngờ chỉ có 1 hôm mà phong ba nổi dữ quá ta,
    To lão M: Xin thừa nhận thẳng thắn là tui chưa đọc Cái ao làng mà lão nói, he he , lùng trên VNthuquan thì cũng ứ thấy, he he, thôi thì không có duyên bàn tiếp với lão M về chủ đề giáo dục vậy
    Tuy nhiên, có lẽ cũng không nên bàn lại làm gì. Mỗi người có một cách nhìn riêng về giáo dục, tranh cãi cả ngày thì càng xa chủ đề chính. Đọc mấy bài thôi, là thấy ngay chúng ta không cùng chính kiến và quan điểm, thôi, khỏi, bỏ qua đi không cần phí lời
    To Vove: Đệ sẽ nghe theo lời huynh, thử đọc hết cái đống ấy xem nó ra răng. Hồi trước có ngó cái quyển Anh phải sống, đại khái là cũng không cảm thấy ấn tượng lắm. Hôm nào có thời gian thì thử lại coi xem thế nào.
    To heavysword: Hoàn toàn đồng ý với bác. Cho hỏi thêm là bác thửa đâu ra quả K59 đấy??? Hôm nào đem cho anh em xem rửa mắt cái nhẩy???
  6. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em spam nốt một post nhé. Em là dân HN gốc hơn 3 đời đây, em tự hào về HN nhưng điều đó không có nghĩa là em ghét các vùng khác. Đặc biệt em chưa bao giờ có ác cảm với SG, nhưng hình như người trong đó không khoái dân Bắc lắm. Mấy lần vào SG chơi thấy con người trong đó rất thoải mái, trẻ con cực kỳ lễ phép luôn.
    Còn bác nào ra chơi ở HN một vài ngày thấy nó xấu là phải thôi. HN không phải là thành phố du lịch. Cứ phải sống ở đó một ít lâu thì mới cảm đuợc :D . Có nhiều bài hát, văn thơ về HN là có lý do cả đấy.
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Không ấn tượng lắm là phải, vì văn phong thời xưa, vì bối cảnh ngày trước. Nhưng để đánh giá một tác phẩm, nên để ý nhiều yếu tố đã hình thành nên tác phẩm đó, cùng với bố cục của nó. Để tui quảng cáo cho bạn 1 cái,
    http://bkeps.com/tanman/tu-luc-van-doan.html
    http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/Vanhoc/tlvd/index.htm
    www.damau.org (trong đó cũng có phần Nhất Linh)
    www.talawas.org (tìm bài của Nguyễn Tường Thiết, con trai Nhất Linh, nói về bố mình). Hình như Talawas đã đăng lại tiểu thuyết Xóm Cầu Mới của Nhất Linh thì phải.
    www.dactrung.net
    Riêng về sách vở miền Nam, đọc thử Võ Hồng, Võ Phiến, Dương Nghiễm Mậu, Doãn Quốc Sỹ. Nhiều lắm, mà tui ...làm biếng kể tiếp. Riêng tui, từ nhỏ đến lớn, vẫn thích đọc truyện con nít của Duyên Anh, từ Con Sáo Nhỏ Của Em Tôi, Mơ làm người Quang Trung, Thằng Vũ. Vui đáo để. Tự dưng nhớ lại những buổi chiều nắng vừa phai, thằng bé tui cứ đi đi lại lại ở khu bán sách cũ mà tìm tòi. Người bán kẻ mua đều có những ngậm ngùi khi nhìn một cái gì thân yêu nhất đang lặng lẽ theo chiều tà ra đi mất hút. Không lâu sau, tui cũng bỏ Sài gòn.
  8. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe TưV xúi đểu! Thằng cha này dân Quảng, lấy vợ miền Tây, giao du với Bắc kỳ, học tính tốt ko học, toàn lọc tính xấu: đo lọ nước mắn đếm của dưa hành của dân miền Trung; lừa lọc, mồm mép của dân Bắc, hay chim cò của dân miền Tây - thật không ra gì!
    Đọc sách rồi lây tư tưởng của mấy cha tác giả, có phải là làm vẩn đục mình đi không? Cố mà giữ mình trong trắng.
  9. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    hình như các bác đã đi lạc đường rùi, mọi người đọc lại chủ đề coi, mà tui không đồng ý với ý kiến này" Thằng cha này dân Quảng, lấy vợ miền Tây, giao du với Bắc kỳ, học tính tốt ko học, toàn lọc tính xấu: đo lọ nước mắn đếm của dưa hành của dân miền Trung; lừa lọc, mồm mép của dân Bắc, hay chim cò của dân miền Tây - thật không ra gì!" ---------> đọc lên tui cảm giác có sự hằn học và hơi trịch thượng
    có câu nói, đại ý "bạn nói về nơi bạn sống ra sao thì con người bạn như vậy"
    mong bác VXDTA chỉ là chọc ngoáy thui, không thì chán....
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    HKP,
    Hắn đùa đó. Hắn là một trong những người bạn quí như quỉ của tui. Không hề gì đâu (và không chừng hắn nói thật, hehehe)

Chia sẻ trang này