1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlinehard

    onlinehard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    hello ?
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
  3. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hehe .... ra''c có văn hóa hay rác không có văn hóa thì cũng là rác hết mà ...... sorry bác nếu bác chịu không nổi hehhe .... mod ở đây công bằng lắm đó bác, để ý tí xíu đi ... .... tui xóa bài đây heheh ....
  4. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    THế mới là xã hội !
    Phải không Kén Trần !
    Hahhahah.....
    Thế mới xôm tụ Box chứ !
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    tui mới trải qua 2 trận vây hội đồng ..may mắn là tui và anh em làm chung đều bình an vô sự ...
    cãm giác là phải bình tĩnh khi củ đậu và chục thằng vây quanh mình ....
    phải trấn áp trước khi tụi nó ra tay ..xin lỗi chứ dan Vĩnh Phúc chơi bẩn và hay adua đánh hội đồng wá ...
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bác đã tai qua nạn khỏi
    Đâu cũng thế bác ợ, chúng nó mà vây quanh thì bọn nào cảh múc hội đồng. Không lẽ bây giờ chúng nó vây quanh bác, sau đó bảo: Bây giờ từng thằng 1 tiến ra vs nhau xem lực lượng 2 bên thế nào. Hic, thé thì chỉ có trong Kim Dung thôi ợ.
    À mà bác cho em hỏi tò mò tí, làm sao anh em bác lại bị quây thế?/? Bác làm bên xây dựng phải không???
  7. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cho xin thêm tý chi tiết đi !
    Để thế này - anh em khó tưởng tượng quá !
    Vài dòng Review ngắn gọn về trận chiến đi đại ca ĐỒNG BÀI !
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Oài , ông còn gặp kiểu này dài dài. Ông thường hay va chạm với số đông, cẩn thận đó. Chúc ông luôn tỉnh táo và may mắn Khi nào rảnh cafe chơi .
  9. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chuyện nhỏ!
    Nhảy ra, bẻ quặt tay người yêu, bịt mồm nó, dí xuống cỏ, mồm lải nhải " Các anh cần tiền cần xe à, cứ lấy đi. Con này đàn bà, nó sợ nó hay la, cho em cuộn băng dính, em quấn miệng và trói nó lại"... " Rồi, xong rồi, ví đây, chìa khóa đây, các anh cầm lấy yên tâm đi đi" ... " Quý hóa quá, để em tự quấn chân, tay em lại..."
    [/quote]
    Hài vãi bác DTA này !
    Hay đấy, chiêu của bác để em học !
    Mà em cũng thắc mắc : Nếu là em - em nói luôn !
    "Các anh, đay ạ ! Chìa khóa xe này, ví này, à, cho em xin lại cái CMND và bằng lái xe, Trong ví có giấy tờ xe, các anh cứ cầm !
    Em, đưa các anh ấy thêm ít tiền đổ xăng.
    Đây, em gửi các anh.
    Các anh đi vui vẻ, bọn em tâm sự thêm tý rồi về sau. Các anh lại nhà !"
    Thế có phải lành không anh nhể ! Chống cự, vừa mất tai, lại dễ chết !
    Đôi đây coi nặng vật chất quá !
    Nói chung các tình huống đó nên nhũn nhặn. Nguời còn là trên hết !
    Mình nhũn thế, có khi các anh ấy lại "bo" lại cho ít tiền mà đi xe ôm về ấy chú !
    [/quote]
    Đúng roài!!! Chả nặng nề hoá vấn đề làm gì!!! ... Online gặp những bài như thế này thật khoái quá
  10. niffor

    niffor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của danhaiphong viết lúc 11:50 ngày 10/09/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    không nói gì thêm nữa.
    Chuyện này đã xảy ra lâu rồi, nhưng đôi khi nghĩ lại, em thấy vẫn cay cú. Đành rằng vợ em không bao giờ nhắc lại vụ ấy cả, với lại vợ em bao giờ cũng lo cho em, chỉ sợ em bị đánh thôi mà. Nhưng đôi khi em tự hỏi hôm ấy mình làm thế có đúng không??? Có phải mình hèn nhát không??? Liệu mới chỉ trêu chọc (võ mồm) thì có cần phải xuống tay không??? Với lại, nếu xuống tay, chắc chắn có kẻ bị thương hoặc chết, không là em thì ít nhất phải có vài tên trong hội kia (em không dám tự nhận là chơi được hết cả hội)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Võ chuyên luyện đến 1 mức độ nào đó thì tự nhiên biết..." sợ " . Từ đó mới hiểu được cái quý của tính khiêm nhường. Như trường hợp của bạn ở đây tôi cho rằng đó là 1 lựa chọn đúng đắn.
    Gửi lúc 11:17, 07/10/07

    KenTran
    Thành viên mới
    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:42, 15/12/05
    Hiện có 255
    Chưa có ai bình chọn
    Than phiền

    Tôi đồng ý với ý kiến khi mà tập võ đến mức nào đó thì sẽ có cảm giác sợ. " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn "

Chia sẻ trang này