1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    okie ,các bác còn nhớ các trường hợp trai tráng rửng mỡ tìm kiếm các cặp tình nhân tâm sự ở nơi vắng vẻ để cướp và sau đó mần luôn .
    đa số các tình huống là 1 chọi 2 ,3 ...trong đó chắc chắn chung co đồ chơi từ củ đậu đến cây ,dao búa ....
    vì vậy nếu muốn tâm sự chổ xa ..xa ..vắng vẻ nên thủ sẵn cây roi điện hay cây gậy ..he..he...nhắm tình huống phải tự vệ thì phải ra tay trước ,đừng để chúng nó áp sát ...
  2. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá dùm cảm ơn
    Được banabinhdinh sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 03/09/2007
  3. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  4. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    .Mod xoá dùm cảm ơn
    [/quote]
    Được banabinhdinh sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 03/09/2007
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    _________________________________
    Tán thành 100% với những ý trong bài của bạn , tình cờ đột biến để phải mang thân xác ra mà bảo vệ người yêu , vợ con hoặc gia đình thì lại là một chuyện khác . Còn khi tình tứ thì không thiếu gì không gian và thời gian lãng mạn cho đôi lứa mà phải chui rúc vào những nơi khuất nẻo như vậy cả . Bên đối phương là thế chủ động , có giỏi võ bằng trời đi chăng nữa cũng khó mà giải quyết được tốt đẹp tình huống xảy ra . Nhưng nếu giả dụ gặp phải trường hợp như vậy thì không được bỏ mặc người yêu hay vợ con của mình , cho dù là phải chết các bác ạ !
  6. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    To vietnamanhhung : Đúng, tôi chấp nhận điều cậu vừa nói là fải có 2 ý kiến phân luồng trong một forum, điều này lúc trước mod motdikhongtrolai có nói về vấn đề này với tôi lúc tôi vừa vào forum.
    Nhưng ý kiến của cậu là hoàn toàn sai lệch với vấn đề tôi đang bàn. Cậu chưa đọc thật kỹ nên comment vội vã không chính xác với vấn đề trong bài. Baì naỳ tôi viết trên tình huống thực tế đăng tải rất nhiều trên báo CA (các cặp tình nhân dắt díu nhau ra ngoại thành vắng vẻ tâm sự) cộng với trả lời câu hỏi của người bạn. Cho nên bài viết này không phải là bài "CHỈ DẠY KỸ THUẬT" để rồi tự tin vào đó mà tiếp tục dắt nhau ra ngoại thành tâm sự mà nó là sự giúp đỡ, cũng như khai mở vấn đề tự vệ cho những ai bất ngờ lâm vào những tình huống như vậy. Ví dụ : đi công tác vùng sâu vùng xa, hư xe ở nơi hoang vắng, một thân một mình đối chọi với bọn cướp hung hãn,chưa kể rất nhiều trường hợp bác tài xe ôm bị bọn cướp phục kích giết chết cướp xe.....
    Tôi không tranh luận vấn đề "có gì khó giải quyết, người khôn ngoan đừng dắt nhau ra ngoại thành vắng vẻ tâm sự" với cậu.
    Đó là một hướng khác,nếu ai cũng nghĩ được vậy thì báo CA không phải liên tục đang bài cảnh báo vấn đề này!
    Còn việc ai đó thấy mình là cao thủ cỡ tầm Lý Liên Kiệt có thể muá may như trong phim thì có lẽ sẽ nhếch mép cười khi đọc bài này!
  7. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đã được MOD nói rồi thì phải hiểu và biết lắng nghe nhé em cưng !
    Cưng phải hiểu một điều mà ông bà mình hay khuyên nhủ con cháu, trước khi làm điều gì phải suy phải xét, phải suy tường tận thì mọi thứ sẽ gió yên sống lặng, cứ nhè chỗ nguy hiểm, những chổ chết người đút đầu vào rồi la làng lên... Kết luận: Phải biết nơi nào nên đút tay vào, nên đi nên đến thì không cần đấm đá là thượng sách.
    Chấm hết nhe em ! nói đi nói vòng vòng hoài lạc đề rồi !
  8. hoanglongcse

    hoanglongcse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em ở nước ngoài - thỉnh thoảng cũng nghe có trường hợp đi chơi với người yêu bị trọc quây - đa phần thì thằng con trai chạy không kịp ăn đòn bầm dập. Nói chung khi bọn nó đã có ý quây rồi thì thường có đồ chơi và chủ động chọn địa hình. Khả năng chạy được là không cao - còn đánh lại thì ... Hy vọng ở đây có bác nào có chiêu nào chống đánh hội đồng (bọn tây to hơn dân việt nhiều lắm) thì chỉ bọn em với. thanks
  9. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bà con coi tui mới nhận được cái PM của Ông NAVYSEAL này này !!!!
    Mời bà con đọc cho biết trình độ võ công cao cường, và "DANH DỰ NGƯỜI ĐÀN ÔNG" của anh ta, tui còn gìn giử đầy đủ những gì anh ta viết, hôm nào tui đi chơi đây bị "hiếp"...đáp và mất tích trên forum này thì bà con biết chính anh ta là thủ phạm hu hu hu !

    "Chao chu, anh thi chang biet chu lay tu cach gi de goi anh la "em kung". Neu ngoai duong chu noi cau nay xong voi anh thi co le mat chu nhu cai mam roi. Anh ko thich cai nhau vo mom tren forum. Neu chu o TP HCM,thi hen bua nao chu ranh,chu cu len cho nha thi dau Phu Tho, anh voi chu thu vai do`n hoc hoi lan nhau xem sao nhe. Chao chu. Anh luon co mat o do cho chu.
    Thoi nhe chao chu, truoc het anh xin khang dinh tinh than forum hoc hoi, ket ban lan nhau, nhung neu chu thich nhung tro choi deu nhau nhu vay thi chu can than.

    Chúc và lạy anh navyseal nhà mình vui vẽ.
    Tui xin các MOD xem lại dùm nhe, đây là một lời hâm dọa đến "tính mạng"của 1 thành viên đến 1 thành viên khác.

    Được vietnamanhhung sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 04/09/2007
    Được vietnamanhhung sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 04/09/2007
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0

    Mod cày ngoài diễn đàn đã mệt, ông này lại còn ép Mod phải xắn quần lội vào PM nữa ặc ặc.
    Rất hài hước.
    Nếu ông kêu lên các quan trên thì phải copy cái screen thì mới là bằng chứng chớ ông gõ lại text thì ai mà tin ông được.

Chia sẻ trang này