1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Gửi bạn Vetnamanhhung !
    Khách quan mà nói tôi đã thấy bạn sai 2 thứ!
    Thứ nhất: Bạn ko đọc kỹ bài của NavySeal và ko hiểu ý Naviseal muốn gửi gắm nên bạn bàn lạc đề !
    Thứ hai: Bạn Post tin nhắn mang tính cá nhân của bạn lên Forum này cho moi người đọc, như vậy là ko hay!
    Giờ quay lại cái thứ nhất:Bạn ko đọc kỹ bài của NavySeal và ko hiểu ý Naviseal muốn gửi gắm nên bạn bàn lạc đề!
    Mở đầu NavySeal viết:
    Trong bài ?oChoảng nhau đường phố ,làm thế nào để tránh thương tích về mình? Sir Rocky Pham đặt một câu hỏi với tôi ?oVÍ DỤ ĐI VỚI BẠN GÁI MÀ GẶP MỘT ĐÁM HỘI ĐỒNG NHƯ VẬY THÌ LÀM SAO ĐỂ TỐT CHO CẢ HAI!CHỈ GIÁO DÙM EM!? . Nhân trả lời câu hỏi của Rocky sẵn tiện mở rộng ra vấn đề khiến tôi rất bức xúc trong thời gian cách đây vài năm.Báo công an đăng rất nhiều về những vụ này nhưng hầu như thấy chẳng có chiều hướng thuyên giảm.

    Nghĩa là Navyseal muốn nói đến 1 sự việc đã xảy ra(ko mong đợi) và cách giải quyết sự việc đó!
    NS viết tiếp:
    Rất nhiều các cặp tình nhân không hiểu vì thích cái gì mà luôn dắt díu nhau ra ngoại tỉnh tâm sự, mà đặc biệt là những khu đất trống, những bãi đất hoang hoặc những lùm cây vắng bóng dân cư ngồi tâm sự. Có lẽ muốn sự lãng mạn như trong phim Hàn - hai người ngồi ngắm sao giữa đất trời bao la ?!?
    Rồi chuyện gì đến cũng đến, bọn cướp là bọn dĩ nhiên rành chuyện này hơn ai hết. Những tên táo tợn thừơng trói người nam lại rồi thay nhau hãm hiếp người con gái, thậm chí có những trường họp giết chết người bạn trai cô gái để rảnh tay hành sự mà không lo bị nhận dạng. Thừơng thì nạn nhân bị cướp thường không thể chống cự vì bọn chúng vừa đông vừa hung hãn. Mất của, bị làm nhục,?. vẫn không ngăn cản được những chàng trai cô gái tiếp tục dắt díu nhau đi du hí ở những khu vục hoang vắng đó.
    Vậy những trường hợp này có thể xem như là ?oĐiếc không sợ súng? ?
    Trong khá nhiều chuyến đi chơi dã chiến ,tôi đều bắt gặp những cảnh đó. Những nơi đồng không mông quạnh, trời tối như mực, ếch nhái kêu ầm ĩ thế mà vẫn có những cặp ngồi ôm nhau tâm sự được. Công nhận tôi thấy nể phục sự ?ocan đảm? của họ.

    Có nghĩa là NS cũng ko hiểu tại sao họ lại dắt nhau đến những nơi nguy hiểm như vậy và NS cũng...nể phục sự "can đảm" của họ!
    NS viết tiếp:
    Vấn đề chính tôi muốn nói sắp tới đây là chuyện một số vụ lúc bị cướp, chàng trai nhác thấy bóng bọn cướp đến là cắm đầu bỏ chạy để mặc cô gái bị bọn chúng trấn lột. Lúc đầu tôi đọc báo thấy vậy cũng xem như là một thiểu số nhỏ nhưng những số sau cũng có đề cập tới chuyện nạn nhân nam cắm đầu bỏ chạy như vậy.
    Đứng về lý thì chàng trai nguỵ biện việc bỏ chạy là hợp lý vì bảo toàn được tánh mạng anh ta, ít ra trường hợp xấu nhất thì chỉ một ngừơi mất của hoặc mất mạng!!!
    Nhưng xét về nghĩa thì tôi hoàn toàn không thể chấp nhận những kẻ khốn nạn như thế, anh ta không xứng đáng là phái mạnh. Phái mạnh ở đây tôi không nói là anh ta phải ở lại chiến đấu đánh đuổi bọn cướp như trong phim mà là trách nhiệm! Bản thân anh nếu thấy mình yếu thế không bảo vệ nổi bạn gái của mình thì đừng dắt bạn gái mình vào những nơi hoang vắng , tăm tối như vậy mà tâm sự! Vậy trách nhiệm người đàn ông anh để đâu, bản thân anh không lo nổi thân mình thì đừng làm những chuyện dẫn đến phải bảo vệ cho người khác!
    Buồn, nhưng có lẽ cô gái - ngừơi trong cuộc sẽ buồn và thất vọng tủi nhục dừơng nào!

    Nghĩa là NS nói rõ về lý thì chàng trai đó ok, nhưng về tình thì ko chập nhận nổi, và người con gái trong cuộc sẽ thật thất vọng và tủi nhục!
    .........

    Tôi cũng hiểu ý của Vietnamanhhung nhưng vấn đề ở đây, tức tác giả của bài viết nêu lên là 1 vấn đề khác!
    ĐÓ LÀ: NẾU 1 SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA THÌ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ VỪA BẢO VỆ ĐƯỢC BẠN GÁI VỪA TRÁNH THƯƠNG VONG MỘT CÁCH CAO NHẤT!
    Còn ý của Vietnamanhhung là: Nếu biết suy nghĩ thì ko nên vào những chỗ nguy hiểm như vậy để khỏi động chân động tay!
    Ý của Vietnamanhhung thì quá đúng rồi! Sai vào đâu cho được nữa!
    Nhưng tác giả bài viết - NavySeal - viết về 1 vấn đề khác để chúng ta thảo luận, xin phép được nhắc lại 1 lần nữa:NẾU 1 SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA THÌ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ VỪA BẢO VỆ ĐƯỢC BẠN GÁI VỪA TRÁNH THƯƠNG VONG MỘT CÁCH CAO NHẤT!
    Theo tôi nghĩ thì Vietnamanhhung, cũng như chúng ta thôi, khi vào Topic chúng ta ít nhất là đọc kỹ bài tác giả đã, đó là cách tôn trọng tác giả bài viết. Sau đó chúng ta nên bàn luận những gì xoay quanh CHỦ ĐỀ của bài viết đó. Như vậy chúng ta sẽ học hỏi được ở nhau rất nhiều mà lại tránh được những hiểu lầm, cãi vã ko cần thiết!
    Vài lời như vậy mong Vietnamanhhung bỏ chút thời gian đọc!
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 04/09/2007
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 04/09/2007
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Điều thứ hai là Vietnamanhhung ko nên post tin nhắn mang tính cá nhân của 2 người nên đây, khiến sự việc giữa 2 bạn đã ko hay lại càng ko hay thêm nữa!
    NavySeal vì ko muốn viết những lời đó lên diễn đàn, ko muốn làm "bẩn" Topic nên đã PM cho bạn! Đó cũng là một cách tôn trọng và giữ thể diện cho bạn!
    Đằng này bạn lại post tin đó lên, thật ko hay tý nào!
    =======================================
    Sau đây là góp ý riêng của tôi với Vietnamanhhung:
    Chúng ta đang sống trong 1 tập thể.Chúng ta là những người đàn ông. Theo "nghi thức cổ" thì bạn đã xúc phạm danh dự NavySeal, và bạn tự hạ thấp danh dự của bạn. Cũng theo "nghi thức cổ" thì bạn có 2 cách để lấy lại danh dự cho Navyseal và lấy lại danh dự cho chính bạn:
    1- nhận lời thách đấu. 2 người mà đả lôi đài thì đòn thế cũng "lưu tình" thôi, là 1 trận đấu đàng hoàng, ko phải crazy fight!
    2- bạn xin lỗi Navyseal 1 câu. Như vậy Navyseal cũng vui vẻ nhận lời và xin lỗi lại bạn thôi, còn anh em ở đây cũng nể bạn lắm!
    Vài lời góp ý rất mong vietnamanhhùng đọc và suy nghĩ. Nghe hay ko là tùy ở bạn! Thật lòng tôi rất mong bạn nghe! Mời bạn ly bia
  3. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các ông bạn có ý dàn xiếp !
    Tui chưa thấy luật này bao giờ cả, thằng bị hăm còn phải xin lỗi cái thằng viết hăm mình nữa, khác chi kẻ giết người bắt thằng đã chết đội mồ xin tha thứ !
    Vậy nếu ai viết mail hăm giết anh em, cha mẹ bạn, giết bạn, Mấy anh công an kêu đem bằng chứng ra bác nói:
    - Đạo nghĩa giang hồ, không thể đem ra được... hehehe !
    Còn đánh nhau hả, em sợ anh navyseal lắm, không dám đâu. Em không phải dân đánh lộn ngoài đường, du thủ du thực, 2 thằng đấm đá thiên hạ nhìn bẩn cả một bọn như nhau.
    Vậy luật theo bộ mấy, trang mấy của giang hồ vậy các bác ?
    Không muốn làm bẫn diễn đàn, ba cái chuyện bá vơ làm loảng đề tài nữa, mọi thứ cmong các MOD xem xử dùm. Cá nhân tui xin chấm dứt chuyện nơi đây.
    Chào.
    Được vietnamanhhung sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 04/09/2007
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tiện đây tôi lại nghĩ đến 1 trường hợp thế này mà ko nhịn được cười:
    "Một buổi tối như bao buổi tối, ...Mr .....ABC.... đưa bạn gái đi chơi. Tình yêu của họ thật đẹp. Những quán cà fe, karaoke,những buổi hóng gió trên cầu Thăng Long....hầu như ko một nơi nào, ko con đường nào mà họ chưa đi cả.
    Anh ơi chúng mình đến một nơi nào thật vắng đi anh đi - Em yêu đột ngột lên tiếng cắt ngang suy nghĩ lãng mạn vẩn vơ của ........Mr........ABC".
    -Ah..uh...thì...em à, những nơi đó nguy hiểm lắm - VNAH đáp.
    -Ứ ừ, HN này chán bỏ xừ, bé như cái mắt muỗi, đông như quân Nguyên.
    - Sao anh nhát thế, mấy đứa bạn em toàn đi với bạn trai đến những nơi chỉ có 2 chúng nó à- Em yêu dọng dỗi.
    - Anh đã bảo ko là ko- ..... Cao giọng.
    - Xì, đi chơi với anh chán phèo, thôi đưa em về.
    -Hì hì, thôi đc, e thích đi đâu? - ...... hạ giọng, cười ruồi làm hòa.
    - Có thế chứ, giờ đi dọc theo đê sông hồng, tìm chỗ thật vắng, thật tối anh nhé, chỉ có 2 đứa mình, em muốn có 1 cảm giác mới mẻ- Em yêu sởi lởi đáp.
    - Chết mẹ roài - ...... thầm nghĩ- Gặp bọn cướp thì sao nhỉ? May quá mình vừa học được vài chiêu theo bài của NavySeal viết, liều 1 phen xem sao..."
    Đó chỉ là 1 giả dụ! Câu truyện này tất nhiên ko có thật!
    Nhưng nhiều trường hợp dắt nhau vào những nơi như vậy là do...Idea của ngưòi con gái đó, lúc này người con trai chỉ có gật đầu, nhắm mắt đưa chân mà mệng cười....méo xệch!
    Và lúc này là lúc bạn nên đọc lại bài viết của Navyseal!
    cảm ơn đã đọc!
    ................................
    Ví dụ của bạn không hợp lệ, bạn đang bị người ta kêu vì thế bạn nên sửa lại bài viết của chính bạn...........(Những chỗ đó tôi đã sửa lại là Mr....ABC và ......... trước cho bạn rồi.)
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 04/09/2007
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Gửi thành viên NavySeal !
    Khừa.. khừa.. Đúng >< Sai ; Hay >< Dở..v..v... khoan / miễn bàn đến. Nhưng đã đăng bài online thì phải biết "thưởng thức" các feedback đa chiều đủ loại " khẩu vị - gia vị "... ặc !(?)!...
    - Chưa bõ bèn gì cả / mới sơ sơ tí mà đã nhảy dựng lên như thế... thì bản lĩnh kiềm chế và tự chủ bản thân khi online của cậu còn kém quá !
    - V..v...
    Chúc cậu một ngày vui !...
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ vietnamanhhung !
    Khừa.. khừa.. Chẳng mấy khó khăn để biết bạn là dân bôn tẩu online có thâm niên... Bạn cũng nên tự xem lại "động cơ" đăng bài của bạn ở nới đây !?!... ặc !(?)!....
    Chúc bạn một ngày vui !...
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Xin phép sư?a lại đoạn kết cho đơ?i thêm vui, vư?a an toa?n, vư?a hợp ti?nh, hợp lý, hợp ý chí ho?a bi?nh bă?ng một ca?nh hợp hoan :
    (tiếp theo đoạn trên)
    - Em yêu - cha?ng vân vê trái tay na?ng rô?i tiếp - vậy chúng ta đi ngay, tụi bạn vư?a ba?o anh có cái khách sạn na?y sang lắm ma? giá lại re?, đê? anh gọi đến đó đặt trước cái pho?ng có cư?a nhi?n ra ca?nh sông Hô?ng em nhé, ke?o mất ! - vư?a dứt lơ?i cha?ng móc ngay cái di động mới toanh, na?ng befn lefn nhi?n xéo cha?ng bă?ng con mắt đa ti?nh ngấn lệ cu?a ngươ?i Ha? Tha?nh, to? ve? vư?a ý.
    (chuyện xa?y ra 5 phút sau bị cấm kê? trên na?y)
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào ttvnol box võ thuật roài. Vì thấy dạo này có nhiều bài trả lời "bừa bãi " lộn xộn quá. . Đọc bài ông anh Ferderline thấy rất hay và nó thực sự là bổ ích. Võ tuy chỉ dùng tay chân là chính nhưng nếu không có phần " Lý thuyết " thì ko sớm thì muộn cũng hỏng. Nhân tiện nhắn Bigbrolinh : hôm nào ghé qua blog xem kinh nghiệm của em về vụ này nhé, hehe...........
    ------------------------------------------------------------------
    Mong dc làm quen với những người yêu VÕ : http://360.yahoo.com/trung_tiger_9702
    "Khép nắm đấm tung hoành thiên hạ Vung ngọn cước phiêu bạt giang hồ Thân làm trai anh quyết tâm lang bạt Trở về nhà với hai chữ ..."Đại Ca"
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    Đến chống hội đồng với dân Việt đã đủ mệt rùi , nói chi đến Tây hả bạn ?
  10. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    hai bác nóng quá, có gì ngồi xuống uống miếng nước ăn cái bánh, ăn xong đánh cũng chưa muộn mà, khi nào đánh chỉ chỗ cho em tới coi nha, em thích thị phạm lắm lắm ....
    nói đùa thế thôi , các bác hơn nhau gì 1 đòn đánh, ngày hôm nay thua nhưng đảm bảo bác thắng cũng ăn không ngon ngủ không yên đâu, hihihi ,
    còn vụ đánh nhau ngoài đường, điều bác Navy Seal nói hoàn toàn chính xác, nhưng đã cũ rồi, vấn đề nằm ở chỗ này
    mình hoàn toàn nhỏ con cao có 1m59 thôi, nên khi thấy đánh nhau ngoài đường thì khiếp vía, tim đập tay run, dễ dẫn đến rối loạn hô hấp.
    vậy thì mình nghĩ các hoàn cảnh sau đây thường làm các bác rối loại hô hấp
    1 nhìn thấy thằng kia to hơn mình, bắp hơn mình
    2 thấy chúng nó đi đám đông
    sau 1 thời gian mài dũa, giờ mình chỉ sợ đi với bạn gái thôi, vì mình mình thì ok chứ đi cùng bạn gái hoặc người thân vẫn chưa lo được,
    vấn đề này còn quan trọng hơn cả đấm đá và là 1 trong những lý do mà đòn đánh nhẹ hều hay chậm như rùa là như thế, đầu óc bị phân tâm mà

Chia sẻ trang này