1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vào khoảng 16h5 hoặc 16h7 phút hôm nay tôi đi làm qua ngã tư nút đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt thì thấy hai người đang giằng co nhau , nhiều người dừng xe lại xa xa để xem . Tôi lướt xe tiến sát vào hai người đó thì cũng là lúc có hai hay ba người gần đó đang can hai người kia ra , người lớn tuổi hơn ( khoảng trên 50 tuổi , tóc hoa râm , đầu cua ngắn ) trông dáng lính tráng , mặc bộ ka ki màu vàng , to cao và đen đang cầm con dao Thái Lan dài khoảng gần 20cm đáng cố vùng ra để đâm người kia ( người này khoảng trên 40 tuổi ) . Đầu và mặt người này đang chảy máu . Thấy mấy người kia xin và cố lấy con dao ra khỏi tay người đàn ông đứng tuổi mà không được ... trong khi mấy chú công an giao thông đứng gần đó cứ giả vờ không biết . Tôi đỗ xe sát cạnh họ và dùng tay bóc con dao ra khỏi tay người đàn ông . Thấy ông ta cứ cố giữ lại tôi liền trừng mắt và gằn giọng : Bỏ tay ra ! Ông ta liền bỏ tay ra khỏi con dao , tôi thu con dao và vặn người sang bên phải để ném con dao vào trong hàng rào của trường Đại Học Bách Khoa . Thấy ông ta bỏ lên vỉa hè miệng lảm nhảm đe dọa người kia tôi vẫn còn nhìn theo ông ta đi một đoạn , sau đó tôi mới đi . Có rất nhiều người để ý đến tôi , khi tôi đi trên đường Đại Cồ Việt thì có đến 5 - 6 xe bám theo cạnh xe tôi ... mấy người đó cười với tôi và có cậu thanh niên đi sát xe tôi nói rằng : Anh đúng là đàn ông thực thụ đó !
    Tôi chỉ cười và phóng vọt đi mất .
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Sao không bác naò truyền kinh nghiệm phòng thủ khi bị đánh hội đồng nhỉ _ Quấn áo vào tay hay quấn một miếng vải lớn vào chỗ mình định dùng làm lá chắn để tăng khả năg chịu đựng
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    ==============================
    Nói chi đến con dao!
    Ngay cả đao,kiếm, mã tấu....có lẽ trừ súng ra, còn lại cái gì anh cũng nhảy vào tước hết...sư phụ nhỉ??
    Ah, trừ thêm quần áo ra nữa
  4. onfoot

    onfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Như anh Viên Anh cũng hay nhỉ? Thỉnh thoảng được hưởng những niềm vui nho nhỏ, người đọc cũng thấy vui lây .
  5. dieungoclongvn

    dieungoclongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tức lắm nhưng không biết khống chết như thế nào
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    nói gì thì nói , nếu lâm vào cảnh đó bác ạ,nếu không chạy trốn thì danh dự của người đàn ông sẽ đổi lấy vài năm tù hoặc cái quan tài . còn cái loại bỏ của chạy lấy người, thì số rồi, giờ đó con đó bị hiếp, thằng kia bỏ chạy , hết, nhưng cái đờ mẹ nhà cái thằng chạy, em là em ở lại đến cùng các bác ạ, thà chết còn hơn
    thế nên các bác không được lơ là luyện tập, lúc đụng chuyện không có cái mà xài, cứ dái , hầu mắt, mà chơi, bỏ qua luôn cả chấn thuỷ ,
    đó là tay không, còn dao thì sao, thủ sẵn được mà, khỏi cần dùng côn , cứ dao mà lướt, lướt khi nào chết hết thì thôi. cái đờ cờ mờ cái bọn khốn nạn
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác nothing sao bức xúc thế .
  8. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    dạo này đọc báo online thấy nhiều vụ thế quá, em hơi xót cho các chị em gái, thế thôi bác ạ, còn nhiều vụ lừa tình bán qua biên giới nữa , thật sự là chỉ muốn giết hết chúng nó
  9. niffor

    niffor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chung qui là mọi ng bàn luận nên chạy hay nên đánh. Chạy thì k fải dạy rồi Thế nếu còn đứng lại đánh thì sao mấy a. Mọi ng thử bàn cách đánh 1,2,3... đối thủ xem sao. Tất nhiên e tính đánh tay bo chứ k chơi hàng đâu đấy !
  10. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    motíp hơi giống bác hồng viên anh bên quyền tàu thiếu lâm hồng gia, nhưng không có dao và máu chỉ có súng cao su thôi : câu chuyện như sau :
    Hồi đó mình đang học cấp 3, đi cùng bạn bè vào công viên thống nhất chơi . Có cả bạn trai và bạn gái .
    Trong đó có một đám con gái khác đi trước bị mấy đầu gấu cầm súng cao su đứng bắn vào ... mông .
    Mấy cô bạn đi cùng mình thấy thế sợ quá mặt tái lại vì mâý tay côn đồ kia đang chuyển mục tiêu sang các cô . Các cậu bạn đi cùng đám mình không ai nói gì .
    Lúc đó mình quay mặt lại trừng mắt nhìn thẳng vào mấy tay côn đồ kia , trông cho các cô bạn gái cùng đám mình đi qua an toàn .
    Mấy tay kia không hiểu sao trước cái trừng mắt của mình lại im re và lảng đi chỗ khác .
    Được các cô bạn cùng lớp cảm ơn

Chia sẻ trang này